Là bố mẹ, ai chẳng mong con mình trở thành người tài giỏi và giàu sang trong cuộc sống. Thế nhưng, nhiều phụ huynh vì quá kỳ vọng vào con dẫn tới suy nghĩ sai lầm. Ví như câu chuyện của cô Carla Bellucci, 37 tuổi, đến từ Hertfordshire (Anh) là minh chứng đáng buồn.
Được biết, Carla là người mẫu, sở hữu trang Instagram với hơn 60 nghìn người theo dõi. Mới đây, cô trở thành đề tài được mọi người bàn tán khi khuyến khích con gái Tanisha phẫu thuật thẩm mỹ để có thể tiến xa hơn trong cuộc sống dù đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi.
Carla bên 2 con của mình (Ảnh: The Sun)
Carla thừa nhận con gái không phải là học sinh giỏi nhất lớp nhưng trấn an đứa trẻ không cần phải lo lắng vì đã có sự can thiệp của "dao kéo". Bà mẹ 1 con quan niệm: Người xấu sẽ chẳng làm được gì nên mong muốn con gái có thể bước đi trên con đường tốt đẹp hơn.
“Tôi không quan tâm đến học vấn. Khác với những đứa con trai, cuộc sống của con gái tôi sau này phụ thuộc rất nhiều vào diện mạo của nó. Chính vì vậy con bé cần phải trở nên thật hoàn hảo. Nếu muốn làm influencer hay ngôi sao truyền hình thực tế, Tanisha phải sở hữu vẻ ngoài hợp thời.
Phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là sự lựa chọn không tồi. Bình thường trông đã ổn nhưng 'dao kéo' sẽ giúp con trở nên xinh đẹp hơn" - Carla chia sẻ.
Cũng theo Carla, cô con gái Tanisha rất thích hình thể của chị em nhà Kardashian với vòng 1 và 3 nảy nở cùng đôi môi căng mọng quyến rũ. Vậy nên, đứa trẻ này sẽ bắt đầu tiêm filler từ năm 16 tuổi dưới sự ủng hộ cả 2 tay 2 chân của mẹ.
Cô con gái Tanisha từ bé sẽ được xác định là PTTM (Ảnh: The Sun)
Nói là làm, Carla hiện đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai tươi sáng của con gái bằng việc gửi tiết kiệm 120 USD mỗi tháng để đứa trẻ có thể chi trả bất kỳ chi phí phẫu thuật nào mà em mong muốn. Ngoài ra, Carla còn bỏ ra 240 USD để con gái đi làm móng, chăm sóc tóc và chân mày hàng tháng.
Về phía Carla cũng từng nhờ cậy "dao kéo" để cải thiện vẻ ngoài. Trong quá khứ, cô đã nói dối bác sĩ rằng bản thân bị bệnh trầm cảm, để có được ca sửa mũi miễn phí thay vì phải chi trả số tiền 8.500 USD, được thực hiện tại Dịch vụ Y tế Quốc gia. Carla thừa nhận hành vi lừa đảo nhưng vẫn không thừa nhận đó là việc sai trái.
Ngẫm mà ngao ngán với người mẹ này! Dẫu biết thời đại hiện nay, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ là xu thế tất yếu. Nhưng với một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, liệu hành động ấy có phù hợp hay không? Bỏ qua những di chứng về sức khỏe có thể gặp phải thì vấn đề quan trọng hơn, chính là suy nghĩ sai lầm của cả hai thế hệ. Phụ huynh thì đề cao nhan sắc, học sinh thì mải miết theo trào lưu.
(Ảnh: The Sun)
Nhiều năm qua, truyền thông thế giới liên tục đưa ra những quảng cáo về giới người mẫu, người nổi tiếng để “định hình” lại về vẻ đẹp tiêu chuẩn của phụ nữ. Nhưng thực tế, chẳng có ai là hoàn hảo. Cuộc sống ngoài đời thực của các người mẫu không giống như trong các bức ảnh mà họ đã chụp và hầu hết các quảng cáo đều đã được chỉnh sửa hay photoshop chỉn chu.
Áp lực của việc giữ mình mảnh mai, xinh đẹp mọi lúc mọi nơi còn khiến nhiều người trong số chúng ta cảm thấy khó khăn và cũng khiến chúng ta nghĩ rằng bản thân có khiếm khuyết. Chỉ cần một bộ phận nào đó quá to, quá nhỏ, hay chỉ đơn giản là không giống như bức ảnh dán trên tờ quảng cáo, ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ rằng bản thân chưa đủ đẹp.
Cũng như bà mẹ nói trên, vì làm trong nghề người mẫu nên quá ám ảnh chuyện ngoại hình, dẫn tới sự áp đặt lên cô con gái. Bà có bao giờ tự hỏi, con mình thực sự cần gì mà muốn gì khi sống ở ngoài xã hội. Đẹp lên để thành công, nhưng thành công rồi để làm gì? Thành công mà bà mong muốn, liệu có khiến con mình hạnh phúc.
Người mẹ cũng từng đi PTTM (Ảnh: The Sun)
Trong khi thực tế đã chứng minh, ngoại hình của bạn có thể nhanh chóng tạo ra ấn tượng ban đầu nhưng mọi người sẽ đánh giá bạn qua tính cách, hay thậm chí là chỉ sau một cuộc trò chuyện kéo dài 5 phút. Và nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ? Không lẽ suốt đời phải chạy theo thẩm mỹ, làm nô lệ cho nó đến khi thân tàn ma dại?
Tất nhiên, nhu cầu làm đẹp là không sai nhưng xin bà mẹ hãy để cho con gái được quyền tự quyết đời mình. Sửa cái gì, làm ở đâu hay chọn nghề nghiệp ra sao là tự do của con gái. Còn người mẹ, cũng nên đi sửa một chút, nhưng không phải là sửa mặt mà hãy sửa lại não bộ của mình.
Nên nhớ, đời một người con gái đẹp không thì chưa đủ (vì hồng nhan cũng có lúc bạc phận). Nên phải làm sao để cân bằng giữa vẻ bề ngoài và phẩm chất mới là quan trọng. Đừng để vẻ hào nhoáng lấn át đi nhân phẩm bên trong vì đũa mốc mà bọc sơn tốt thì cũng chẳng dùng được lâu.
Nguồn tham khảo: Tiin

