Mẹ và bác sĩ là những thiên thần mang con trẻ đến với thế giới này. Thế nên câu chuyện có thật sau đây sẽ khiến người đời sợ hãi khi có những thiên thần lại ngang nhiên gây ra tội ác.




Một người phụ nữ hiện đang bị chính quyền tạm giam sau khi có đơn tố cáo chị thông đồng với bác sĩ để tiến hành ca mổ đẻ chủ động khi bào thai chỉ mới 7 tháng tuổi.


Theo lời khai ban đầu, người mẹ này không muốn hàng xóm biết mình có thai nên bước sang tháng thứ 7, chị móc nối với một bác sĩ xin họ mổ sớm. Nếu để đủ 9 tháng 10 ngày thì khi đó bụng khá to và không thể nào qua mắt được thiên hạ.


Đứa bé bị mẹ ép sinh non 2 tháng suýt nguy hiểm tính mạng


Việc mổ thai non như thế vô cùng nguy hiểm đối với cháu bé. Thực tế chỉ sản phụ nào gặp biến chứng thai kỳ mới phải sinh sớm và không phải ca nào trẻ sơ sinh 7 tháng cũng có cơ hội sống sót. Thế nên dư luận vô cùng phẫn nộ với hành vi của người mẹ lẫn sự tiếp tay của vị bác sĩ bất nhân kia.


Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả nỗi ớn lạnh mà người ngoài cuộc phải trải qua khi theo dõi vụ việc. Được biết, người mẹ cố giấu việc mình mang thai là vì chị quyết bán đứa con ấy để có tiền tiêu xài mà không muốn bị hàng xóm biết chuyện và lên án. Thế nên mổ sớm lúc bầu 7 tháng đối với chị là thượng sách!


Chân dung người mẹ tàn nhẫn


Sau khi mổ con xong, người mẹ bèn đăng lên mạng rằng mình muốn cho bé trai này cho những gia đình hiếm muộn nuôi. Một cặp vợ chồng không con thấy tin nên lập tức liên hệ rồi vượt cả quãng đường xa xôi đến xem mặt cháu. Thế nhưng đến nơi họ lại thất vọng phát hiện ra sự thật phũ phàng khác: "Chúng tôi tưởng chị muốn tìm bố mẹ nuôi cho con trai, nhưng đến nơi mới biết chị ta muốn bán con. Chị còn nói có quen một người làm lớn, người này có thể đăng ký cho vợ chồng tôi trở thành cha mẹ đẻ của cháu bé. Chị ấy đòi chúng tôi trả 500.000 Rub (7.400 USD) nhưng vợ chồng tôi từ chối và lén báo cho cơ quan chức năng". Trong những lần gặp mặt người mẹ để bàn bạc, cặp vợ chồng có bí mật nhờ người quay lại clip chuyển cho công an nên chắc chắn người mẹ tàn nhẫn kia sẽ không có cơ hội thoát tội.


Đa phần phụ nữ đều có tính cách mềm mỏng, dịu dàng, đặc biệt là tình yêu thương bao la dành cho con trẻ. Thế nên hành vi của người mẹ có tên Valentina Lyapunova ở phía tây nước Nga trên thật khiếp sợ và đáng bị lên án. Chị sống được nửa đời người, vốn dĩ đã sinh được 6 người con, phần nào hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng mà rốt cuộc lại làm một việc khó ai chấp nhận – mổ bắt con chẳng cần biết nguy hiểm đến bé, sau đó lại lạnh lùng rao bán con đi.


Người ta bảo: “Hổ dữ không ăn thịt con”, đằng này chị ấy lại là một con người có khối óc đường hoàng chứ không phải một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nếu không yêu thích trẻ và không có khả năng nuôi thì phụ nữ ơi, đừng để mang thai trong lúc hoàn cảnh không cho phép, đừng sống buông thả để rồi tự dồn mình đến bước đường cùng, tha hóa bản chất đến cùng kiệt.