Lý Phương Châu 'thoát xác' dính chặt Hiền Sến: Sự trả thù thông minh nhất là sống hạnh phúc!
Phụ nữ thường rất khó quên đi những tổn thương mà ai đó gây ra cho mình. Lý Phương Châu cũng vậy, thế nhưng cái cách đáp trả của cô hiện tại đáng để người ta suy ngẫm.
Cuối tháng 8/2016, người hâm mộ ngỡ ngàng khi hay tin vợ chồng trẻ Lâm Vinh Hải – Lý Phương Châu làm thủ tục ly hôn, kết thúc cuộc tình đẹp suốt 11 năm dài gắn bó. Thời điểm đó, Lý Phương Châu không ngần ngại dành những lời tốt đẹp cho chồng và khẳng định cả hai dù ly hôn vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Từ tình yêu sâu sắc thuở mặn nồng cho đến cách chia tay văn minh sau này của họ đều khiến công chúng khâm phục.
Thế nhưng sau gần nửa năm, vào giữa tháng 2/2017, Lý Phương Châu bất ngờ lên tiếng tố chồng ngoại tình với “chân dài” Linh Chi khi đóng chung trong một dự án. Lúc này cả hai bên không ngần ngại “bóc phốt” nhau trước bàn dân thiên hạ. Dù thực hư ai là người có lỗi trước đi nữa thì cũng không còn quan trọng nữa vì họ đã chính thức chẳng còn là gì của nhau. Thế nhưng, phụ nữ vốn yếu mềm, nhạy cảm hơn đàn ông nên người ta phần nào hiểu cảm giác đau đớn, tổn thương mà một cô gái như Lý Phương Châu phải chịu đựng trong lùm xùm này.
Sau những ngày dài ủ rũ, Lý Phương Châu mạnh mẽ lau nước mắt đứng dậy. Cô quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc, cũng giống như làm điều gì đó đặc biệt để mở ra bước ngoặc mới cho cuộc đời mình. Diện mạo mới xinh đẹp rạng rỡ sau đó của cô khiến bao người trầm trồ khen ngợi. Họ cảm thấy an lòng vì cô gái đã sớm lấy lại cân bằng, vững đôi chân sau sóng to gió lớn.
Lý Phương Châu chọn con đường trở thành người phụ nữ xinh đẹp, lạc quan, độc lập và quyến rũ. Ngoài tập trung làm việc kiếm tiền để có cuộc sống dư dả, cô nàng còn trau chuốt vẻ ngoài khiến mình càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Cô không ngần ngại hở bạo, “thoát xác” gái ngoan nhu mì ngày nào ăn mặc xuề xòa, chỉ biết lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho đàn ông. Lý Phương Châu của ngày hôm nay biết sống cho mình, chăm con nhưng không quên vui vẻ bên bạn bè, sẵn sàng đi du lịch xả stress bất kể khi nào mình muốn.
Đồng thời, người phụ nữ bản lĩnh ấy cũng không dè dặt công khai chuyện tình cảm với Hiền Sến. Nhìn nụ cười và những cái ôm viên mãn của họ, ai nấy đều nhận ra cô đang khá hài lòng với cuộc sống mới hiện tại. Sự thoải mái và cởi mở đó khiến Lý Phương Châu có được điều mình thực sự cần sau những năm tháng dài sống mòn mỏi, chỉ biết im lặng hi sinh…
Vậy mới thấy, sau đổ vỡ, người phụ nữ có quyền lựa chọn cho mình con đường đi riêng. Lý Phương Châu đã kịp thời ý thức được điều đó. Cô chọn cho mình cách sống vì bản thân, thay đổi lối sống lẫn nhan sắc, hở bạo và sexy hơn. Ai bảo phụ nữ qua một lần đò là phải sống vì người khác, phải co mình lại trong cái vỏ chật chội, không được quyền khoe ra những thứ đáng tự hào? Mặc dù chưa biết rõ thực hư ai đúng ai sai trong chuyện hôn nhân trước đây nhưng ở thời điểm hiện tại, cô và chồng cũ Lâm Vinh Hải đều có cuộc sống mới khá hạnh phúc. Giải thoát cho nhau kịp thời như vậy mới là điều quan trọng nhất và chẳng phải quá đúng đắn hay sao? Đừng cho rằng đổ vỡ lúc nào cũng là điều đáng buồn, tiêu cực. Có những cú ngã đổ định mệnh khiến người ta vực dậy cuộc đời một cách ngoạn mục hơn.