Lời khai "bất thường" của tài xế tông xe liên hoàn ở Q7: Hé lộ chân lý nghiệt ngã về cuộc sống
Vụ tài xế "xe điên" cuốn hàng loạt xe máy vào gầm gây chấn động vừa qua tại quận 7, mới đây đã có thêm thông tin lời khai từ tái xế "máu lạnh". Hóa ra sự thật là...
Ở đời, đôi khi không biết trước được chuyện gì, như ông bà ta có câu "họa vô đơn chí" hay "sống nay chết mai". Quả thật có những chuyện cứ như định mệnh sắp đặt, nó cứ xảy ra và buộc ta phải chấp nhận.
Hôm qua, vừa đi làm về tôi đã vô cùng bàng hoàng khi biết tin đoạn đường gần nhà mình vừa xảy ra vụ tông xe liên hoàn. Theo đó, khoảng 18h một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và 4 xe máy đã xảy ra ở gần giao lộ đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Thường ngày khu vực này chỉ hay kẹt xe chứ ít khi xảy ra tai nạn đáng tiếc, vậy mà lần này lại hết sức nghiêm trọng. Xót xa hơn khi vừa lên công ty tôi đã nhận được tin nhắn của các bạn trong group thời đại học báo tin rằng chồng của một cô bạn chung khóa chính là nạn nhân trong vụ tai nạn đó và đã ra đi vào sáng hôm sau vụ tai nạn. Vậy là ngoài anh Mai Tấn Nhã tử vong còn có thêm bốn người khác bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện.
Oái ăm thay những người sống thiện lương, nhân hậu lại phải chịu cảnh "trời kêu ai nấy dạ" quả là đau thấu tâm can những người ở lại. Sáng nay công an quận 7 đã tiến hành làm việc với tài xế xe ô tô tông xe liên hoàn kia, anh tên Trần Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Đối mặt với công an anh Hoàng khai nhận tối qua khi vừa qua góc giao lộ trên vài chục mét thì bất ngờ Hoàng không làm chủ được tốc độ phương tiện khiến chiếc xe tông vào xe máy của đôi nam nữ đang đi xe máy làm cả 2 té xuống đường.
Tiếp đó, chiếc xe tông vào 3 xe máy khác cuốn các nạn nhân vào gầm xe kéo lê nhiều mét. Rồi xe leo lên vỉa hè, tông đổ dải phân cách, lao xuống hố trũng bên đường. Anh Hoàng bước xuống xe thấy nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường nên đã tới công an phường Tân Hưng để trình diện.
Anh cũng khai rằng mình không uống rượu bia khi điều khiển xe và qua kiểm tra ông an cũng xác định Hoàng không vi phạm nồng độ cồn. Cuối cùng qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an nhận định anh Hoàng lưu thông không đúng làn đường quy định. Hoặc có thể sau khi va chạm với xe máy đầu tiên thì Hoàng hốt hoảng đạp nhầm chân ga dẫn tới tai nạn thảm khốc.
Qua vụ việc thương tâm này hẳn ai cũng nhận ra được chân lý của cuộc đời. Hãy sống thật vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của hiện tại. Bởi lẽ, biết đâu mai này tai họa ập đến bất ngờ mà bạn không thể trở tay kịp. Tối hôm qua có lẽ đôi vợ chồng chở nhau trên chiếc xe máy kia cũng đã có những phút giây thật vui vẻ trước đó và hẳn là họ chẳng bao giờ ngờ rằng chỉ ít phút sau mỗi người lại ở một thế giới, chồng ra đi, vợ ở lại héo hon, hao gầy.
Vậy đấy, mỗi khoảnh khắc cuộc đời quý giá biết nhường nào, mình không thể lường trước được chuyện ngày mai nên cứ sống cho hôm nay trọn vẹn. Bạn mãi mãi chỉ là một hạt cát bé nhỏ không thể chuyển dời được những gì đã sắp đặt. Nhưng dù cuộc đời này có vô thường đến đâu, dù không có gì tồn tại mãi mãi và cuộc đời cứ diễn ra theo cách mà nó muốn thì bạn cũng không được gục ngã, phó mặc tất cả cho số phận. Đừng nghĩ cứ muốn sống thế nào thì sống rồi sẽ trở về với đất mẹ mà phải sống một cuộc đời "tầm thường" vô ích. Thay vào đó hãy sống thật xứng đáng, thật hạnh phúc cho hôm nay để không hối tiếc về sau.
Muốn sống cuộc đời như một viên kim cương sáng chói trước hết hãy biết trân trọng và yêu thương bản thân. Tìm thấy đam mê thật sự của bản thân và hết mình theo đuổi nó đi. Đừng để ngày mai phải hối tiếc vì hôm nay đã bỏ lỡ. Chân lý sống này thật chẳng dễ để làm theo nhưng có lẽ đó chính là điều mà bất cứ ai có nhiều trải nghiệm cuộc đời cũng đều mong mỏi.
Thêm vào đó chỉ muốn nhắn gửi đến những người đang nắm giữ sinh mạng của người khác trên xa lộ rằng. Xin hãy nắm rõ luật giao thông, tuân thủ đúng quy định và bình tĩnh khi gặp những sự cố lúc lái xe. Một phút hoảng hốt gây nên bi kịch thê lương cho bao gia đình. Đã chạy xe thì phải ngó trước nhìn sau, hết sức cẩn thận. Đừng vì những sự xao nhãng của mình mà khiến bao người tức tưởi ra đi. Hãy có ý thức và trách nhiệm hơn mọi người ạ!