Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ xã Thanh Hưng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành điều tra và tiết lộ những thông tin bất ngờ về kẻ chủ mưu ám hại cô gái.


Tìm ra kẻ chủ mưu sát hại cô sinh viên 22 tuổi


Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Hùng bị tình nghi là kẻ cầm đầu nhóm đối tượng hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Theo lời khai của Hùng, có 5 tên ăn nhậu đã giở trò đồi bại, sau đó sát hại nữ sinh Duyên.


Trước đó khoảng 10h ngày 7/2 (mùng 3 Tết), một thi thể nữ giới được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây chính là nữ sinh được gia đình thông báo mất tích bí ẩn từ chiều tối 30 Tết trong quá trình đi giao gà. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.


Trước đó, 5 người trong nhóm của Hùng đã khống chế nữ sinh Duyên khi cô gái này đi giao gà, giam giữ và xâm hại cô gái suốt 2 ngày liền rồi mới ra tay giết hại để bịt đầu mối.


Vào chiều ngày 4/2 (tức 30 Tết), Duyên phụ giúp mẹ bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì Hùng tới hỏi mua gà của hai mẹ con và xin số điện thoại của Duyên. Chiều tối 30 Tết, Hùng gọi điện đặt 10 con gà rồi yêu cầu Duyên chuyển đến khu vực chợ C13 (phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ). Duyên đi xe máy mang 10 con gà chuyển cho khách theo yêu cầu và không trổ về nhà. Gia đã trình báo sự việc với cơ quan công an và tìm kiếm Duyên và đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Sau đó thì sự thật được phơi bày, cô gái bị giết hại quá thương tâm.


Khi cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa - nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng (nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2/2019 đến khi bị bắt) thì phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết. Thẻ ATM và giấy tờ xe của Cao Mỹ Duyên cũng thu được tại nhà cậu của Vương Văn Hùng. Như vậy, phần nào đã rõ: Hùng chính là kẻ chủ mưu hãm hại cô gái trẻ và là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ thảm án này.


Lí lịch bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm sát hại nữ sinh


Vụ việc gây bàng hoàng dư luận khi từng tình tiết ghê sợ dần được đưa ra ánh sáng. Cái chết của cô gái trẻ bán gà khiến cộng đồng xót xa, thương cảm. Càng đau đớn hơn khi biết về cuộc sống của cô gái này trước khi bị sát hại. Được biết, Duyên là nữ sinh ngoan ngoãn, học lực khá và hay tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. "Đợt vừa rồi Duyên mới đi thực tập về. Em chỉ còn mấy môn nữa trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào tháng 5 tới. Duyên có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ về Điện Biên xin việc, để gần gia đình." - cô Thủy, cô giáo của Duyên chia sẻ.


Rõ ràng, đây là một cô gái ngoan ngoãn, còn cả 1 tương lai rộng mở phía trước. Những ngày cận tết, Duyên được nghỉ học và cần mẫn phụ gia đình bán buôn kiếm thêm thu nhập. Thế mà, chỉ vì sự thú tính ác nhân của 1 nhóm côn đồ nổi lên mà 1 cô gái trẻ, 1 đứa con ngoan ngoãn, 1 niềm hi vọng của gia đình đã mãi mãi nằm dưới lòng đất lạnh, trước đó còn bị hãm hại vô cùng dã man.


Thương cô gái trẻ, càng căm phẫn hơn khi biết về lí lịch bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm sát nhân. Vương Văn Hùng là đối tượng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có nhà mà sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Sau khi vào tù ra khám nhiều lần, đối tượng không về nhà mà thường xuyên ở nhà cậu mợ dưới Bản Phủ, xã Noong Hẹt ăn nhậu, chơi bời. Bước đầu Vương Văn Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản.


Thật không thể tin nổi khi những thông tin bước đầu của vụ việc được lần giở. Có ai mà ngờ ngay trong đời sống thật, không phải phim kinh dị mà lại xảy ra chuyện 1 cô gái bị lừa vào tròng, bị xâm hại bởi 1 nhóm côn đồ nhiều ngày liền rồi bị siết cổ cho đến chết. Chẳng ai hiểu và tin được rằng có những con người có thể dã man tàn bạo đến thế đối với 1 cô gái trẻ ngay trong những ngày đầu năm. Sự biến thái bệnh hoạn, vì nhu cầu và ham muốn của bản thân mà 5 con người trai tráng khỏe mạnh có thể ra tay với 1 cô gái yếu thế.


Khi biết “lí lịch đen” của Hùng, càng căm phẫn hơn. Nhiều lần vào tù ra khám, sự trừng phạt của pháp luật không làm cho con người này hối cải, làm lại cuộc đời mà càng trở nên đáng sợ. Hắn hủy hoại cuộc đời của mình đã đành, đáng kinh hãi hơn lại trở thành một kẻ ma cô, âm mưu hãm hại tàn độc 1 cô gái trẻ không làm gì hắn. Chỉ vì thấy vừa mắt, thấy muốn làm bậy mà lại bày mưu với đồng bọn đưa cô gái vào tròng, giết hại 1 mạng người vô tội, giày vò 1 cô gái trẻ trong nhiều ngày liền bằng bản năng ghê tởm của mình.


Bản án nào mới là thích đáng cho những kẻ máu lạnh như Hùng? Dường như những năm tháng giam cầm sau song sắt chẳng đủ sức răn đe, giúp những con người như y hoàn lương, để rồi lại tiếp tục gây ra nỗi bất an cho xã hội và những con người vô tội.


https://www.oxii.vn/lifestyle/article/5c613f7bf66539614f4d6791/Nghi-vo-quan-he-djong-tinh-chong-djam-chet-2-phu-nu:-bi-kich-djang-so-cua-su-ghen-tuong-mu-quang


https://www.oxii.vn/lifestyle/article/5c6137fbf66539614f4d678d/On-lanh-loi-khai-ga-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-giao-ga:-2-ngay-djem-bi-day-vo-cua-nan-nhan


https://www.oxii.vn/lifestyle/article/5c6101d7eb00887e9a3a7b17/Nghen-long-truoc-ly-do-oan-nghiet-djay-nu-sinh-Thai-Nguyen-chon-cai-chet-dje-giai-thoat


https://www.oxii.vn/lifestyle/article/5c60fd72eb00887e9a3a7b0d/Vu-nu-sinh-giao-ga-loa-the:-Buot-long-loi-hua-voi-me-chon-o-nam-mo-va-2-tang-vat-biet-noi


https://www.oxii.vn/lifestyle/article/5c615fb5f66539614f4d67a3/Tham-an-sau-djem-hop-lop-djau-nam:-pho-phong-ngan-hang-djam-chet-bo-ruot-chem-me-va-em-gai