(Dành riêng cho team trên 18, ai dưới 18 đọc xong đừng trách nhé, tại tự tìm đọc đó!)

1. Chọn bạn đời:

Hồi xưa người ta nói Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Ý là muốn thấy bản lĩnh thì phải vô chỗ đông đúc, lửa thử vàng mới biết ai ra sao.

Thời nay, mấy ông muốn chứng minh là trai tài thì cứ nhìn vô cái túi tiền với thành tựu mà nói chuyện. 

Làm thầy giáo, 


ca sĩ hay thợ hồ gì cũng được, 


nhưng hễ giỏi với siêng là tiền bạc tự khắc rủng rỉnh. 

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ có câu nghe hơi nhột: trừ mấy bậc tu hành đắc đạo, chớ người nào tự xưng có trí tuệ mà nghèo bền vững thì coi chừng... có gì đó sai sai à nha!

Còn mấy cô giỏi là phải biết quán xuyến. Tới nhà chơi mà thấy cổ lẹ tay lẹ chân, việc nhà việc cửa sắp xếp đâu ra đó là biết ngay sau này sẽ là người mẹ xịn. Cái óc quan sát với sự ngăn nắp nó tạo nên con người. 

Làm việc nhỏ không xong


 thì đừng mơ làm việc lớn, vì việc lớn cũng chỉ là một đống việc nhỏ gom lại thôi. 

Ba mẹ nào cưng con quá, 


không cho đụng móng tay vô việc gì là đang tạo ra một "sản phẩm lỗi" cho xã hội đó. Nhớ nha: Kỷ luật đẻ ra tính tốt, cưng chiều chỉ tổ đẻ ra hư thân.

2. Yêu ai thì yêu, chớ đụng vô mấy chỗ này

Ông bà mình dặn rồi: 


Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. 


Đụng vô là coi như cầm chắc cái vé "toang" sự nghiệp.

• Con thầy: 


Hồi xưa đi học nhà thầy mà đòi cua con gái thầy thì máu nó dồn hết xuống "đầu dưới", đầu trên còn chữ nghĩa gì nữa đâu mà học. Chia tay một cái là quê độ, nghỉ học ngang xương, thế là đời xuống dốc. 

Mấy ông giáo sư mà yêu sinh viên cũng mệt mỏi lắm. Chấm điểm cao thì sợ thiên hạ chửi thiên vị, chấm điểm thấp thì bồ nó khóc lóc đòi chia tay. Bởi vậy: Tiên học lễ, hậu học văn. Đầu óc lăng nhăng thì học hành nỗi gì?

• Vợ bạn: Động vào là nghĩa bằng hữu bay màu. Sau này gặp lại, cười giả lả mà trong lòng muốn tương tác vật lý =))

• Gái cơ quan: Cái này là cái hố sâu nhất nè. Chỗ làm là để kiếm tiền, chớ không phải chỗ để "thả thính".

3. Yêu đương ở chỗ làm = tự bắn vào chân mình

Chỗ làm mà biến thành tình trường là hỏng bét. Đầu óc phải rạch ròi thì mới làm sếp, làm tướng được. Khi yêu người cùng cơ quan, cam đoan với bạn là hiệu quả công việc tụt dốc không phanh.

Dưới mắt mấy ông chủ, 


thấy nhân viên yêu nhau là họ muốn "tiễn" bớt một đứa rồi. 

Vì sao? Vì sớm muộn gì khi tụi nó chia tay, cũng có một đứa nộp đơn nghỉ việc hà. 

Lúc mới yêu thì thề thốt Love is blind (Yêu là mù quáng), hứa tách bạch công tư. Nhưng thử nghĩ coi, tối qua cãi lộn, sáng vô họp sếp phê bình một câu là mặt nặng mày nhẹ. 

Hay là đang làm mà hóc môn dâng cao, cứ lo nhắn tin khen "hôm nay em mặc váy xinh", rồi trưa rủ nhau đi kiếm chỗ "ngủ thân mật" thì còn tâm trí đâu mà đối đầu với khách hàng?

Đồng nghiệp xung quanh họ cũng ngán lắm, họ sợ nói hớ một câu là bị "mách lẻo" với người yêu, nên họ cô lập mình luôn. Kết cục thường thấy nhất là: Kết thúc một cuộc tình bằng một tờ đơn thôi việc.

4. Công ty gia đình


chồng hô vợ hét, nhân viên mệt

Mấy tập đoàn lớn, người ta tách bạch ghê lắm. Vợ chồng Bill Gates hay Mark Zuckerberg mỗi người một mảng. Vợ chồng mấy tỷ phú ở mình cũng vậy, một người làm, một người rút về hậu phương hoặc làm mảng riêng biệt.

Cái kiểu công ty mà: 


"Để chị về hỏi ý ảnh" hay 


"Anh về hỏi ý chị" thì muôn đời không lớn nổi. Có khi công ty đứng hình vì cả Giám đốc lẫn Kế toán trưởng đều bận... đi đám giỗ ở quê. 

Người giỏi họ sợ nhất là mấy công ty gia đình trị kiểu này, vô làm mà thấy vợ chồng sếp cãi lộn là nhân viên chỉ có nước "xách dép" chạy trước cho lành.

5. Câu thần chú cho sự thành đạt

Dân làm ăn chuyên nghiệp ở Hồng Kông hay Hàn Quốc nhìn vô một công ty mà thấy sếp cặp kè thư ký, chân dài chân ngắn lăng nhăng là họ né gấp. 

Không bao giờ họ mua cổ phần mấy chỗ đó, vì sếp lo "chim chuột" thì thời gian đâu mà chiến đấu trên thương trường?

Đến hạng đại tài như Bill Clinton mà còn "ngã ngựa" vì cô thực tập sinh Monica thì mình là cái gì mà đòi thử? 

Một phút bốc đồng là cả đời bốc hỏa, thân bại danh liệt như chơi.

Vậy nên


muốn đời viên mãn, 


sự nghiệp hanh thông, 


cứ học thuộc lòng 8 chữ "thần chú" này của mấy ông chủ người Hoa:

TIỀN BẠC PHÂN MINH – ÁI TÌNH DỨT KHOÁT

Chỗ kiếm ăn là để làm việc, đừng có biến nó thành nơi hẹn hò rồi chuốc lấy phiền phức nha mấy You ✨💃