Dù bộ phim “Thiên Long bát bộ” có nhiều phiên bản khác nhau, song nam diễn viên Hồ Quân vẫn được coi là người đảm nhận vai Kiều Phong thành công nhất. Thậm chí, Kim Dung – cha đẻ của tác phẩm này còn ví anh như người hùng bước ra từ tiểu thuyết.
Trong phim, Kiều Phong (hay Tiêu Phong) là hiện thân của một nam tử hán “đầu đội trời chân đạp đất”, với tính cách hào sảng, phong trần, trọng tình nghĩa và quang minh chính đại, là bang chủ cái bang được võ lâm kính nể.
Không chỉ thế, vị anh hùng này còn rất si tình, chung thủy. Dù được nhiều mỹ nữ ái mộ, trong lòng anh vẫn chỉ mãi bóng hình A Châu. Đáng tiếc, một bậc quân tử như vậy lại chịu kết cục bất hạnh: tự tay giết người con gái mình yêu, cuối cùng vì thân phận là người Khiết Đan mà phải tự sát để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Đời tư bê bối, Huỳnh Dịch mất sự nghiệp vẫn tỏ ra đắc chí: Hai đời chồng chẳng có gì là xấu
Nam diễn viên Hồ Quân ngày ấy - bây giờ (Ảnh: Sohu.com)
Sinh năm 1968, con đường nghệ thuật của Hồ Quân bắt đầu từ năm 19 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại lận đận và thành đạt khá muộn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Nhiều người bạn học cùng lớp sau khi ra trường đã sớm trở thành ngôi sao màn bạc, mua biệt thự, sắm xe hơi sang trọng và có cuộc sống vật chất rất sung túc, trong khi Hồ Quân vẫn nghèo khó.
Giai đoạn trước năm 2000, những vai diễn của Hồ Quân khá lẻ tẻ và không để lại nhiều dấu ấn. Các đạo diễn Trung Quốc đại lục không muốn giao cho tài tử những vai quan trọng, những vai “đinh” cũng chỉ bởi anh có ngoại hình không thực sự điển trai.
Tên tuổi của Hồ Quân cứ bình lặng và thiếu đột phá như thế cho đến khi anh may mắn được đạo diễn Quan Cẩm Bằng tin tưởng giao cho vai doanh nhân thành đạt Trần Hàn Đông trong bộ phim lấy đề tài đồng tính Lam Vũ.
Trong Lam Vũ, bạn diễn của Hồ Quân - nam diễn viên Lưu Diệp thậm chí đã nude 100% để thực hiện cảnh quay một cách chân thực, sinh động nhất. Sự hóa thân xuất sắc, hy sinh vì vai diễn đã đánh dấu một bước chuyển lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của cả hai nam tài tử.
Hồ Quân từng lận đận sự nghiệp vì không đẹp trai (Ảnh: Sina)
Cũng nhờ vai diễn này, anh được đạo diễn Trương Kỷ Trung để mắt và mời tham gia Thiên long bát bộ. Sau thành công vang dội năm ấy, sự nghiệp của Hồ Quân "như diều gặp gió". Hàng loạt lời mời đóng phim tới tấp được gửi đến.
Phát biểu về bước thành công có tính đột phá này của mình, anh hóm hỉnh cho rằng: “Mọi người từ trong đi ra, còn tôi thì ngược lại: từ ngoài đi vào. Lúc trước, tôi không có duyên với các đạo diễn ở Trung Quốc đại lục, nhưng số phận run rủi lại đưa tôi lọt vào tầm mắt của đạo diễn Hong Kong”.
Cũng từ đó, Hồ Quân trở thành diễn viên “bận rộn nhất” của Trung Quốc. Anh liên tục được mời đóng vai chính trong các series phim truyền hình lịch sử hoành tráng. Từ phim lịch sử, anh còn chuyển sang đóng các phim về đề tài quân sự.
“Người ta phất sớm ngay từ tuổi nhị thập, còn tôi bắt đầu ở tuổi “tam thập nhi lập”, tuy chậm mà chắc. Năm nay bước vào tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” thì sự nghiệp chắc sẽ phải chín muồi hơn”.
Vợ chồng Hồ Quân có 10 năm tình hiểm trước khi cưới (Ảnh: ijq.tv)
Không chỉ thủ vai vị nam tử hán chung thủy trên màn ảnh, ngoài đời, Hồ Quân cũng nổi tiếng là một người đàn ông của gia đình. Bà xã của ông là nghệ sĩ Lư Phương. Cả hai bén duyên trong thời gian học tại Kịch viện dân gian Bắc Kinh và cùng đóng cặp trong vở kịch tại trường học.
Nam tài tử từng kể lại trong thời gian tập kịch, ông và bà xã dù học 2 lớp khác nhau nhưng nhanh chóng quen biết khi cùng nhau đi uống bia giải khát. Cả hai uống hết 16 chai bia, tâm sự đủ thứ chuyện, càng nói lại càng thấy hợp. Khi chia tay về nhà, Hồ Quân vẫn hàng ngày hỏi thăm Lư Phương và cả hai chính thức bắt đầu chuyện tình yêu từ đó.
"Chúng tôi yêu nhau khác với thời của giới trẻ ngày nay. Hồi xưa đón đưa nhau là đi bộ, đi xe đạp. Ăn thì chỉ có hạt dẻ nóng mùa đông, vài cây kem đá ngày hè, vài chai bia ướp lạnh cũng đã là sang lắm, làm gì có chuyện ăn nhà hàng như bây giờ. Nhưng không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, khó tả lắm".
Hồ Quân bên bà xã xinh đẹp (Ảnh: VNE)
Vậy là sau 10 năm quen nhau, trong một dịp đi lưu diễn, Hồ Quân đã quỳ xuống cầu hôn Lư Phương tại đấu trường La Mã ở Rome, Ý. Tự nhận không phải người đàn ông lãng mạn, anh chỉ cầu hôn bằng một câu: "Làm vợ anh nhé". Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ cho Lư Phương xúc động nói không nên lời.
Sau đám cưới, Lư Phương dừng hẳn hoạt động nghệ thuật, cô an phận làm hậu phương vững chắc giúp đỡ ông xã trong công việc và chăm sóc 2 con Duyệt Giá (sinh năm 2001) và Hạo Khang (sinh năm 2008).
Trở thành người đàn ông của gia đình, Hồ Quân cũng vô cùng kín tiếng khi chia sẻ về đời tư. Dù vậy, trên trang cá nhân của nam diễn viên sinh năm 1968 luôn ngập tràn hình ảnh gia đình. Trong buổi lễ trưởng thành cho con gái Duyệt Giá vào tháng 9 vừa qua, nam diễn viên đội vòng hoa và tặng con một chiếc nhẫn.
Anh ngọt ngào nói: "Sẽ tới ngày một chàng trai nào đó đeo nhẫn cho con. Nhưng con hãy nhớ người đầu tiên tặng nhẫn cho con là bố. Người đầu tiên đeo nhẫn cho con là em trai. Chàng trai chưa xuất hiện kia chỉ có thể xếp sau chúng ta".
Gia đình hạnh phúc của Hồ Quân (Ảnh: VNE)
Yên bình là thế nhưng Hồ Quân cũng có một thời gian bị giới truyền thông đồn đoán chuyện ngoại tình với nữ diễn viên Lưu Gia Linh. Đáp lại, vợ anh vẫn một mực lên tiếng bảo vệ chồng. Cô khẳng định: "Làm gì có chuyện đó. Anh ấy và chị Lưu Gia Linh là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm".
Chính sự yêu thương, tần tảo của vợ khiến Hồ Quân không khỏi biết ơn bà xã. Nói về vợ trên truyền hình, anh chỉ mỉm cười: "Tôi không thích tự khen vợ mình. Như vậy có khác nào bị người khác nói giả tạo".
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên thành thật: "Tôi cảm thấy sự nghiệp chững lại cũng tốt, mọi người trong gia đình hạnh phúc mới là điều khó có thể mua được".
Nguồn tham khảo: Tổng hợp

