Không may mắn như cụ già, nhiều người đã bỏ mạng vì vượt rào chắn đường ray qua đường
Nghe tưởng như chuyện đùa nhưng nếu bạn bè quốc tế nhìn vào những màn đọ gan với tử thần của nhân dân ta thì chắc hẳn ai nấy đều phải chào thua.
Mới đây, sự việc hai nữ nhân viên đường sắt đã cứu một cụ bà thoát chết trong gang tất khi vượt ẩu qua đường ray đã trở thành một câu chuyện đầy cảm hứng về lòng dũng cảm. Bên cạnh những lời khen ngợi hành động nhân văn của hai nữ nhân viên, có không ít ý kiến lên án hành động vô ý thức đến mức xem thường mạng sống của nạn nhân trong sự việc trên.
Thực tế, cụ bà này không chỉ là một trường hợp duy nhất dám “đùa” với tử thần. Trên khắp cả nước hiện nay, hầu như ít nhất mỗi tháng ngày đường sắt đều ghi nhận được một vụ việc người dân liều mạng vượt đường ray khi tàu đến gần, và kết quả là gây nên những cái chết đầy thương tâm.
Tối ngày 24/12/2018, tại một điểm giao thông không có gác chắn giữa đường dân sinh và đường sắt thuộc tỉnh Thanh Hóa, tuy đã có tín hiệu báo tàu hỏa sắp chạy qua, nhưng một người phụ nữ điều khiển xe máy vẫn cố vượt qua. Vừa lúc đó, tàu hỏa trờ đến húc thẳng vào bà khiến nạn nhân văng khỏi đường ray tử vong tại chỗ.
5/8/2018, trên đường sắt Bắc - Nam, khu vực đường ngang dân sinh tại phường Long Bình, Đồng Nai đã xảy ra vụ va chạm thảm khốc khiến người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy bị hất văng hàng chục mét, nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết khi hệ thống tín hiệu cảnh báo tàu đang đến gần nhưng người này vẫn cố lái xe máy băng qua đường sắt.
Trưa ngày 28/2 tại khu vực Văn Điển, Hà Nội, một chiếc xe máy vượt ẩu đã va phải đoàn tàu đang chạy đến. Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, xe máy hỏng hoàn toàn. Được biết, đây là vị trí lối đi tự mở, địa phương và đường sắt đã tiến hành rào thu hẹp nhưng người dân tự ý phá bỏ, cho phương tiện đường bộ qua lại.
Những trường hợp vừa kể trên chỉ là một vài câu chuyện nổi bật trong thời gian gần đây, vẫn còn đó nhiều những sự cố va chạm giữa tàu hỏa với người dân đang diễn ra hiện nay, từ xe máy đến xe ô tô và cả người đi bộ.
Chỉ vì vài giây chờ đợi mà một bộ phận người dân sẵn sàng đánh cược mạng sống với tử thần. Dường như đối với họ, cái chết không là gì so với việc đến được đích sớm hơn vài giây. Quả thật, khi nhìn những câu chuyện này, dân quốc tế cũng phải chịu thua người Việt về độ “gan lỳ”, “quả cảm”.
Thiết nghĩ, cần phải có những biện pháp xử phạt thật nặng với những hành động thiếu ý thức đến xem thường mạng sống chính mình và người khác như vậy. Bởi không chỉ gây nên tai họa cho bản thân mà những tai nạn như vậy đôi khi còn có thể liên lụy đến người khác, từ việc làm gián đoạn giao thông, khắc phục sự cố, đến việc gieo rắc ám ảnh cho những người lái tàu, và đặc biệt là còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người có ý định ứng cứu như hai nữ nhân viên kể trên.