Vậy là vụ án ma túy gây chấn động của ông trùm Văn Kính Dương cùng chân dài Ngọc Miu đã có kết quả. Với nhiều tội danh lớn về ma túy thì ông trùm Văn Kính Dương khó thoát án tử hình, còn người tình hotgirl Ngọc Miu, với tội danh tàng trữ ma túy đã phải nhận mức án 20 năm tù giam. Cô đã bật khóc nức nở giữa tòa, những giọt nước mắt quá muộn màng cho một đời hoa từ héo tàn, vì lười lao động thích sống dựa vào đàn ông. Nhiều người tính toán, sau 20 năm ra tù, cô sẽ là một người đàn bà ngoài 40, và có lẽ ở cái tuổi mà nhan sắc tàn phai, cô sẽ phải cố gắng thật nhiều mới mong làm lại cuộc đời.


webtretho


Ngọc Miu khi bị đề nghị 20 năm tù. Ảnh: Thành Nguyễn.



Một người dùng Facebook, với nick name Trang Hà Trang đã có bài chia sẻ về 20 năm tù tội của chân dài Ngọc Miu cùng với những giọt nước mắt lăn dài ngay tại tòa, mình xin chia sẻ cho mọi người cùng đọc:



Năm 2017 bắt ông trùm ma tuý Văn Kính Dương khiến giới "dân chơi" ở Sài Gòn rất nhiều người bất ngờ, một người quen mình trong "otosaigon" kể: đã từng ngồi cfe với Văn Kính Dương 1 2 lần vì chiếc siêu xe McLaren 570S Dương sở hữu, không ai biết Dương sx ma tuý và thuốc lắc, lúc nào Dương cũng xuất hiện với vẻ ngoài như dân xã hội thành đạt về làm bất động sản, vay lãi hoặc kinh doanh thương mại, đội hình đẹp đi cfe Quận Nhất anh anh em em bắt tay bắt chân loạn xạ, điềm đạm như một kẻ biết điều, chứ tuyệt nhiên không ai hình dung hắn ta lại là ông trùm sản xuất ma tuý đá và thuốc lắc lớn nhất nước thời điểm đó.



Dương ko chỉ nổi tiếng với McLaren 570S, Merc hay những món đồ hiệu đắt tiền trát lên người mà Dương còn nổi tiếng với khả năng sát gái, người ta "trêu" Dương chỉ cần tia em nào thì em ấy sẽ đổ, rồi quay ra yêu vô điều kiện, ngẫm cũng phải!!! Những cô gái ngoài 20 làm sao cưỡng được sức quyến rũ của đồng tiền và sự hào hoa chịu chơi, chịu chi từ 1 người đàn ông "thành đạt" và biết vung tiền?



Trong đó có Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) Ngọc đã yêu Dương thật lòng, bất chấp người đàn ông này vẫn đang có vợ và 4 đứa con, vì yêu thật lòng và muốn gắn bó với gã nên cô đã sinh con cho gã, ước mơ cuộc sống lâu dài... mà đàn bà khi yêu mấy ai còn giữ được tỉnh táo? Mấy ai còn to mồm tôi lý trí trong tình cảm lắm?? Nhất là với những cô gái mới chỉ 21 22, kinh nghiệm sống và nhìn cuộc đời chủ yếu qua những thước phim ngôn tình. Nghĩ cái gì cũng đơn giản... Để rồi cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác khi "vô tình" lựa chọn trở thành một trong những mắt xích của đường dây sản xuất ma tuý lớn nhất nước và là phu nhân của kẻ cầm đầu...



Mình ấn tượng với Ngọc Miu vì cô gái này đẹp, vẻ đẹp rất đàn bà, 2 năm trong tù có lẽ do stress và suy nghĩ quá mức nên nhan sắc của em có bị ảnh hưởng chút ít nhưng dường như sự xinh đẹp vẫn còn đó chưa bị mai một nhiều.



Lúc bị bắt cùng Văn Kính Dương , Ngọc mới hơn 22 tuổi, em vừa sinh con được 10 tháng, ngực vẫn căng sữa, đứa bé từ đó không được gặp mẹ nên hôm qua khi toà xử người nhà bế cháu đến nhưng bé vẫn ngơ ngác không nhận ra...


Mình có mấy anh em làm vụ này, dẫn Ngọc ra toà, anh em kể Ngọc dường như rất bình thản nhưng nghe nhắc về các con là khóc..



Mình biết em ân hận.


Mình biết em ước rằng thời gian có thể quay lại để em lựa chọn lại, để em được làm lại.


Mình biết em ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi tỉnh dậy em vẫn chỉ là 1 cô gái xinh đẹp đất cảng ngoài 20 với nhiều dự định sinh sống trong Sài Gòn...


Nhưng không - đây là thực tế - thực tế và sự trả giá quá đắt cho những năm tháng ăn chơi, hưởng thụ và những giá trị ảo ngắn ngủi.


Vốn sinh ra trong một gia đình cũng không phải nghèo khó gì, nhẽ em chịu khó học tập tu dưỡng đạo đức, sống một cuộc đời lương thiện với những đam mê như đóng video quảng cáo hoặc tham gia nghệ thuật bình thường thôi, em cũng có thể sống một cuộc đời bình lặng, có thể em sẽ gặp một chàng trai nào đó gia đình có điều kiện, biết đâu em cũng sẽ có 1 shop quần áo xinh xắn ở Sài Gòn và làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ, một người con trong gia đình.


Nhưng em đã đi con đường khác, cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ của những gã dân chơi như Dương, không cưỡng được sự cám dỗ của cuộc sống xa hoa với đồ hiệu, siêu xe và ánh đèn led cùng nhạc DJ của vũ trường, sự cám dỗ lớn đến mức em cho em yêu thương vô điều kiện 1 kẻ gieo giắc bao nhiêu cái chết và thảm kịch của nhiều gia đình.


Án ma tuý là án nặng nhất, anh em làm phòng này thường trêu nhau chả biết sống chết như nào? Vì bọn dính vào ma tuý thường sẵn sàng ôm bom hoặc xả súng chết cùng cán bộ chiến sĩ, vì sao? Vì án ma tuý 99,9% là tử hình. Không chúng mày chết thì tao chết, ko tao chết thì chúng mày chết.


Cũng không ngoài dự đoán của mình khi hôm nay Văn Kính Dương bị đề nghị án tử, chỉ kinh ngạc sự "bất cần đời" khi Dương trả lời toà:



- Bị cáo cần tiền thì làm chứ không nghĩ được gì nhiều.


Nhưng ấn tượng nhất trong mình vẫn là Ngọc, cô gái 25 tuổi đã khóc nức nở khi biết mình bị đề nghị 20 năm tù, dù em có cải tạo tốt, có được ân xá đặc xá hay giảm án thì hơn chục năm nữa khi ra ngoài thanh xuân cũng không còn, bị tụt lại so với xã hội, không có cơ hội chứng kiến con cái trưởng thành, không có điều kiện chăm sóc báo hiếu cha mẹ, không làm tròn trách nhiệm của người chị cả trong gia đình.


Mình cũng từng biết một người đẹp từng đi tù vì án ma tuý lúc trẻ, lúc ra tù đã là một người đàn bà ngoài 40, con cái không chịu nhận mẹ, cha mẹ thì mất không vê chịu tang được, họ hàng xa lánh, rồi cuối cùng chị ta lại sa chân vào con đường cũ đến mức phải nhận án tử... cuộc đời một con người cứ trượt dốc như cái xe hỏng phanh, đâm vào đâu thì đâm...



Ngọc mới 25 tuổi, trẻ quá!!! Những năm tháng cuộc đời sau song sắt, mong em cải tạo tốt, chịu khó đọc sách trong thư viện trại giam để tâm an sống thanh thản rồi làm người lương thiện. Xót cho em - với nhan sắc này em hoàn toàn có thể có một cuộc sống khác, một con đường khác yên bình hơn nhiều.


Có lẽ sẽ có rất nhiều em gái trẻ ngoài kia, đang ngày đêm say men bên những Chivas, những Balentine , những bộ đầm bó sát, những đêm "lên" bên ánh đèn vũ trường và tiếng nhạc chát chúa tự tin vênh mặt đẹp đội hình đi cùng các anh dân chơi, sẽ nhìn thấy mình ở hình ảnh của Ngọc.



Cuộc sống thực ra không quá phức tạp đâu... chỉ là cách các em chọn đi ra sao thôi...



"Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người


Ta xót xa thay... em là một cánh hoa rơi"



Bởi thế, chị em chúng mình, phái nữ xinh đẹp sống làm sao để ngẩng cao đầu nhìn đời, được người khác tôn trọng, bởi hoa đẹp dù có mong manh, nhưng vẫn phải kiêu hãnh bước qua mọi giông bão của cuộc đời.


Theo Trang Hà Trang