Mới đây, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn (xã Cư Drăm liên). Được biết, bà Sơn bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày nhằm phục vụ công tác điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho học sinh nghèo vùng khó khăn.


Sự việc gây bức xúc dư luận


Trước đó, báo chí đã phản ánh trong năm học 2016-2017, Trường Tiểu học Yang Hăn có 93 học sinh thuộc diện hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ với tổng số tiền là hơn 506 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền về để phát cho học sinh thì bà Sơn tự ý bớt xén 135 triệu đồng chia cho mình và giáo viên trong trường.


Trong 40 cán bộ giáo viên được chia tiền, có 3 giáo viên và một kế toán không nhận số tiền này. Sau đó, 2 giáo viên không đồng ý nhận tiền bị luân chuyển vào điểm trường xa.


Trước đó, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Đrăm, bà Vũ Thị Sơn bị nguyên chủ tịch UBND huyện Krông Bông ký văn bản phê bình vì đã không chấp hành quy định của Luật Kế toán, lập hồ sơ thực hiện thanh quyết toán sửa chữa nhà vệ sinh nhưng thực tế không thực hiện.


Sự việc được đưa ra ánh sáng khiến cộng đồng và dư luận bất bình. Chuyện tham nhũng, cắt xén của công vốn dĩ đã là điều khó chấp nhận. Đằng này lại là chuyện cô hiệu trưởng ăn chặn tiền hỗ trợ cho những đứa trẻ khó khăn. Mà đau lòng thay, đây không phải là vụ việc cá biệt và duy nhất. Trước đó, xảy ra vụ việc lãnh đạo Trường mầm non Hoa Mai (xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo) cắt xén bớt suất ăn của trẻ. Một lá đơn đề tên tập thể giáo viên Trường mầm non Hoa Mai đã được gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H’Leo, Thanh tra huyện Ea H’Leo, Đảng ủy xã Ea Khal. Nội dung tố cáo Ban Giám hiệu nhà trường cắt xén khẩu phần ăn của trẻ, mỗi ngày từ 400.000 đến hơn 700.000 đồng tiền mua thức ăn cho trẻ. Đơn cho biết có nhiều bằng chứng để chứng minh các nội dung tố cáo như ghi âm, video, chứng từ.


Những đứa trẻ vượt khó đến trường, người làm thầy không giúp còn nỡ nào xén bớt?


Thật đau lòng thay vì lòng tham của những người đứng đầu trong 1 tập thể. Nếu từng chứng kiến cuộc sống khốn khó của các em nhỏ vùng sâu vùng xa, nơi những miền núi khó khăn, sẽ càng căm phẫn vì những sự ăn chặn ăn bớt này.


Trước đây, những hình ảnh của các em nhỏ vùng cao vượt khó đến trường, ăn những bữa cơm đạm bạc không có thịt khiến cộng đồng xót xa, nhiều người rơi nước mắt. Một nhóm tình nguyện viên từng lên vùng cao chia sẻ bữa cơm chỉ có cơm không ăn kèm với mì gói của các em nhỏ, đoạn clip này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, chia sẻ. Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm trắng và mì tôm, nhưng các em nhỏ vùng cao xúc từng thìa ăn một cách ngon lành. Nhìn bữa ăn quá đạm bạc và thiếu thốn, lại cận kề ngày Tết, nhiều người không khỏi xót xa, xúc động. Có lẽ với các em nơi vùng cao khó khăn, ước mơ được ăn no thôi đã là tốt chứ chưa cần đến ăn ngon. Nhiều thiệt thòi nhưng các em vẫn cố gắng đến trường. Điều này khiến người lớn khâm phục. Mỗi ngày đi học đã là một sự cố gắng đối với những em bé khó khăn, bởi lo được cái ăn cái mặc đã là gánh nặng, huống hồ là đến trường tìm con chữ.


Sự hỗ trợ của cộng đồng, của nhà nước cho những đứa trẻ nghèo vùng sâu vùng xa là để tạo điều kiện cho các em được đến trường học chữ, mong được thoát nghèo đổi đời vào một ngày không xa. Những chương trình thiện nguyện về về trẻ em vùng sơn cước, những “bữa cơm có thịt” khiến chúng ta ấm lòng. Thế nhưng bên cạnh đó, những thông tin hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường ăn xén ăn bớt như thế này khiến chúng ta xót xa và căm phẫn.


Là người gần gũi với các em nhỏ, hiểu cuộc sống của các em, hơn ai hết những người đứng đầu trường lớp này phải thấy cảm thông và hỗ trợ cho học trò của mình chứ. Thế mà, nỡ lòng nào cắt xén, chia phần? Tấm lòng người thầy, người “mẹ hiền” ở đâu nơi những vùng sơn cước nhiều khó khăn như thế?