Hà Hồ tuyên bố: Chưa từng làm gì khiến phụ nữ khác đau lòng, tâm sự chuyện Kim Lý 'lui bước'
Vừa mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ trải lòng sâu sắc về cuộc đời mình. Từ chuyện bị người đời ghét cay ghét đắng đến chuyện liên quan đến Kim Lý khiến dư luận tiếp tục xôn xao.
Trước việc nhiều antifan gửi mail phản đối “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại chương trình lớn, Hồ Ngọc Hà bức xúc chia sẻ: “Bản thân Hà làm trong cái nghề này, Hà chấp nhận tình yêu thương và cảm giác bị ghét bỏ nhưng điều gì cũng phải có giới hạn. Trước đến nay Hà im lặng không có nghĩa là trước đến nay Hà sai. Hà từng nghĩ rằng Hà sẽ chứng minh cho mọi người hiểu qua công việc và tính cách con người mình. Tuy nhiên thực tế chứng minh chỉ những người ở trong câu chuyện mới là người hiểu rõ nhất câu chuyện từng như thế nào và đang diễn ra như thế nào nhất.”
Không thể phủ nhận Hồ Ngọc Hà là một minh tinh trong làng giải trí Việt. Cô thật may mắn khi vừa có ngoại hình đẹp vừa đa tài, “hái ra tiền” trong chớp nhoáng. Dù lắm thị phi nhưng “chân dài” đình đám này đã cống hiến cho khán giả nhiều màn trình diễn ấn tượng thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Bản thân đứng giữa hai thái cực – một bên là hâm mộ cuồng nhiệt, một bên là ghét cay ghét đắng, nghi ngờ trăm mối… Hà Hồ mạnh dạn tuyên bố: “Hà không bao giờ làm điều gì để những người phụ nữ khác phải đau lòng giống như lời đồn.”
Thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ. Dù Hà Hồ đúng hay sai sau những vụ lùm xùm, đồn thổi không hay thì cái đáng khen ở cô ấy vẫn là sự mạnh mẽ, không để người khác điều khiển cuộc đời mình. Nếu đã làm sai mà còn cố lên tiếng cãi lại thì chẳng đúng tí nào. Ngược lại, nếu làm đúng thì cũng đâu cần phải giải thích với ai, càng nói càng tự hạ thấp bản thân mình. Thế nên, cứ bình tĩnh, kiệm lời như cô mới thực sự là người phụ nữ khôn ngoan.
Nhưng đời không đơn giản, đâu phải “cây muốn lặng thì gió sẽ ngừng thổi”. Chính bản thân Hà Hồ cũng gặp trở ngại khi chọn cách giải quyết “dĩ hòa vi quý” này. Cô chia sẻ: “Căm thù mà mọi người đổ lên Hà ngày một lớn hơn. Họ chăm chỉ và chung thủy chửi Hà. Hà cho rằng sự im lặng của mình đã khiến mọi chuyện đi quá đà. Sự im lặng đó có thể đưa Hà đi qua “cơn bão” nhưng nó sẽ để lại trong lòng người khác một sự hoài nghi âm ỉ.” Thế nên nhiều lúc Hà Hồ sẽ vùng lên bảo vệ lấy bản thân mình. Cụ thể, khi nói về những lời đồn thất thiệt chua chát nhất của đời đàn bà mà bản thân từng gánh chịu là “giật chồng người”, Hồ Ngọc Hà không né tránh: “Hà sẵn sàng đối mặt và đối thoại với người nào nói Hà vào nhà người khác để cướp đi một điều gì đấy.”
Phụ nữ là phải bản lĩnh như thế, hiền đúng chỗ, đúng lúc và đúng mức. Có ai trong cuộc đời này mà chẳng từng phạm phải sai lầm. Đừng gặm nhấm nỗi niềm tự ti về sai lầm ấy, đừng để nó trở thành cái cớ để người khác chà đạp mình. Bạn có quyền được sai nhưng sau sai lầm ấy biết đứng lên, biết rút kinh nghiệm để không đi vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa. Không phải tự dưng mà nhiều người tôn Hồ Ngọc Hà là “nữ hoàng giải trí” dù cô có không ít scandal “lừng lẫy”. Đó một phần vì Hà Hồ yêu lao động. Cô tự nhận mình tham vọng nhiều lắm, “có lẽ, cái số của Hà là cái số phải làm việc và làm việc một cách vất vả.”
Mặc dù đã từng đổ vỡ như ai và thị phi hơn người nhưng hiện tại, Hà Hồ vẫn có cho mình người đàn ông đích thực là Kim Lý. Chỉ có bên cạnh cô nhiều, Kim Lý mới hiểu và thương cho cuộc đời cô. Thậm chí, theo lời của Hồ Ngọc Hà thì anh chàng còn từ chối lời mời đóng phim Hollywood để lùi về sau làm “hậu phương” cho Hồ Ngọc Hà. Bản thân Hà Hồ không muốn mang tiếng dựa dẫm ai nên vô cùng tức giận trước quyết định này. Thế nhưng càng tức giận bao nhiêu thì cô càng trân trọng Kim Lý bấy nhiêu vì anh đã vì mình mà hi sinh nhiều thứ. Cái cảnh anh đưa cô đi sự kiện, lẳng lặng đứng sau cánh gà hay ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn người tình say đắm, chăm sóc bé Subeo thay cô đều khiến khán giả vô cùng xúc động.
Tại sự kiện ở Huế tối 10/11, Kim Lý và bé Subeo cùng có mặt để cổ vũ Hà Hồ. Anh chăm sóc con riêng của người tình khi bị fan vây kín. Cả ba sau đó cùng ra về.
Trong một lần đưa Hà Hồ đi hát, Kim Lý nép mình lặng lẽ quan sát người tình đắm đuối
Dư luận không thể nào đứng ra bênh vực những việc làm sai trái và cũng chẳng có quyền vùi dập, phán xét ai khi không phải là người trong cuộc. Dù Hồ Ngọc Hà có từng làm điều gì sai hay không, có quá tham vọng hay không thì sau cuối, cô cũng tồn tại những điểm cộng tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Đó chính là tấm lòng bao la của người mẹ, và ý thức việc làm chủ cuộc đời mình: “Khi chúng ta không làm chủ được, chúng ta không có gì trong tay mà chỉ có bề ngoài và một nơi để dựa vào thì chúng ta sẽ rất đau khổ, sẽ rất lo sợ mất chúng. Hạnh phúc nhất cũng là lúc mình lo sợ nhất.”