Gặp phải tình huống thế này, có lẽ nhiều cô gái phải cao chạy xa bay.

Chuyện thật cứ như đùa của một cô gái mới đây chia sẻ lên mạng xã hội khiến người đọc phải lắc đầu ngán ngẩm. Bởi chẳng ai tin được thời nay vẫn có những ông bố bà mẹ cưng con đến mức không biết phân định đúng như thế này. 

Trong rất nhiều đàn ông tốt trên đời, cô gái này lại chẳng may gặp trúng anh chàng người yêu đã đam mê cờ bạc rượu chè còn lừa bạn gái để cầm xe lấy tiền đi chơi. Được biết anh chàng là con trai duy nhất trong gia đình khá giả, được sung sướng quá hóa ra hư. Nhưng khi cô gái nghiêm túc góp ý với anh ta thì không may bị “mẹ chồng tương lai” bắt gặp. Câu nói của bà mẹ đã khiến cô gái quyết định chia tay:

hình ảnh

Đoạn trạng thái của cô gái chia sẻ lên mạng xã hội. Nguồn Công lý & xã hội

“Mẹ người yêu quá chiều con thì phải làm sao?

Chả là em với người yêu yêu nhau đến nay được gần 1 năm rồi. Người yêu em là con của chủ một siêu thị lớn ở ngoại thành Hà Nội, lại là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ cưng chiều lắm. Nhưng chẳng hiểu sao người yêu em sướng không biết đường hưởng, suốt ngày đâm đầu vào mấy cái tệ nạn, cờ bạc rượu chè.

Từ đợt mới yêu nhau em đã nhiều lần khuyên bảo anh ấy nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại ngựa quen đường cũ. Bố mẹ anh ấy lại chiều con thái quá, đòi cái gì cũng cho. Lần nào căng lắm thì cũng chỉ chửi vài câu rồi lại lóc cóc đi trả tiền cho con.

Tuần trước anh ấy theo chân hội bạn đi chơi bạc trên… 2 ngày không về, còn lừa mượn cả xe máy của em để cắm đi chơi. Bạn anh ấy phải gọi điện báo về em mới biết đường gọi bố mẹ anh ấy lên đón.

Hay nay gặp em cáu quá chửi anh ấy một trận, trong lúc nóng giận em tát anh ấy một cái trước mặt mẹ anh ấy, giờ về nhà cô nhắn tin cho em như này, em đã làm gì sai hả mọi người?”.

Dưới đoạn trạng thái, cô gái này đăng tải đoạn tin nhắn giữa mình và mẹ bạn trai. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng từ chối 50 triệu tiền phí chia tay là quyết định chưa khôn ngoan. Tuy vậy, thái độ dứt khoát, thẳng thắn của cô gái rất đáng được khen ngợi bởi nếu tiếp tục thì mối quan hệ với chàng trai này cũng chẳng có tương lai. 

hình ảnh

Đánh bạn trai vì quá đam mê cờ bạc rượu chè, cô gái bị mẹ bạn trai đề nghị chia tay. Ảnh minh họa nguồn internet

Người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là vậy. Khi ăn chơi đã là bản chất thì rất khó thay đổi. Chưa kể, con trai đã không tốt mà người mẹ bênh vực chằm chặp thế này thì đúng là phải nghĩ tới chuyện cao chạy xa bay thôi cô gái ơi.

Đồng ý là chứng kiến con trai bị bạn gái đánh, người mẹ nào cũng phải xót con. Nhưng cũng nên suy nghĩ lại xem vì đâu mà con mình bị đánh, nếu việc làm này giúp con trai cô ấy tốt hơn thì cũng nên cảm ơn cô gái vì đã giúp bà dạy dỗ.

Đồng thời, vị phụ huynh này cũng nên xem lại cách dạy con, biến con thành kẻ phá gia chi tử thì người chịu khổ đầu tiên chính là cha mẹ. Đừng nghĩ rằng gia đình giàu có rồi cho phép con trai được quyền ăn chơi, xem con là “lá ngọc cành vàng”. Ham chơi nhát làm không sớm thay đổi thì tương lai sẽ chịu hậu quả sớm thôi.

hình ảnh

Tin nhắn của cô gái và mẹ của bạn trai. Ảnh Tổ lái

Chưa kể, người mẹ này còn đề nghị cô gái nên chia tay con trai bà, hứa chuộc lại chiếc xe và cho cô ấy thêm 50 triệu. Xe thì chắc chắn phải chuộc lại nhưng thật sự không hiểu vị phụ huynh này đang nghĩ gì khi mang 50 triệu ra để bắt cô gái chia tay. Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim hóa ra nay lại có vẻ đã xảy ra ngoài đời thực. Cô gái vì sĩ diện nên không nhận, nhưng hành động của người mẹ thì rất đáng bị chê trách. Tiền bạc không phải là thứ lúc nào cũng có thể đem ra để lòe người khác. Người có tiền nhưng xử sự không khéo cũng không được người khác kính nể. 

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng về câu chuyện của cô gái. Nguồn Công lý & xã hội

Các cô gái khi quen bạn trai cũng phải để ý những tính cách, sở thích hay những tật xấu của anh chàng. Điều gì có thể góp ý, sửa đổi được thì nên trao đổi với nhau. Còn nếu anh ta dính vào cờ bạc, rượu chè, tệ nạn thì xin khuyên thật lòng là không nên tiếp tục duy trì quan hệ tình cảm. Người phụ nữ sướng hay khổ cũng một phần là do người chồng, nếu có điều kiện hãy bình tĩnh chọn lựa cho mình một người tốt, mai này khỏi phải hối hận.

Nguồn tham khảo: Công lý & xã hội