Gã vừa ra tù cưỡng đoạt, ném cô gái thiểu năng xuống sông vì dục vọng: 'Thả hổ về rừng'
Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Tuấn (sinh năm 1989) về tội danh giết người, cướp tài sản và hiếp dâm cô gái trẻ vốn bị thiểu năng tại Quảng Nam.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 3/2, người nhà của chị T.T.L.N đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực Bến Dầu (trên sông Thu Bồn, đoạn qua huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Sau vài ngày mất tích, gia đình đã tìm thấy nội y của chị N. được vứt tại ngôi miếu gần bờ sông và trình báo cơ quan chức năng.
Đối tượng Tuấn tại công an.
Khai nhận tại công an, đối tượng Tuấn đã thừa nhận hành vi tàn bạo của gã đối với chị N. Đáng nói, nạn nhân vốn là người thiểu năng trí tuệ, nhưng đã ra đi tức tưởi dưới bàn tay khát máu và bản năng thú tính của hung thủ. Nghe lời khai của Tuấn, hẳn khó ai giữ được bình tĩnh trước tội ác của gã cũng như xót thương cho số phận của nạn nhân.
Mọi người tổ chức tìm thi thể nạn nhân.
Được biết, vào khoảng 16g30 ngày 31/1, sau khi uống rượu xong, trên đường về nhà Tuấn đã nảy sinh dục vọng khi thấy chị N. đang đi về phía ngôi miếu trong xã. Âm thầm đi theo nạn nhân, gã đã dùng vũ lực để khống chế, buộc chị N phải quan hệ. Ra sức chống cự, người phụ nữ đã ngất xỉu vì lên cơn động kinh.
Lục túi nạn nhân để lấy tài sản cũng như thỏa mãn nhu cầu xong xuôi, Tuấn ném nạn nhân xuống sông hòng phi tang tội lỗi. Gã đã bị cơ quan chức năng tóm gọn không lâu sau khi ra tay mất nhân tính với người phụ nữ thiểu năng.
Đáng nói, Tuấn vốn là đối tượng vừa mãn hạn tù được hơn 1 tháng. Vừa được trả tự do chưa bao lâu, gã đã sa chân vào tội ác, thẳng tay sát hại người vô tội chỉ vì thỏa dục vọng. Cứ tưởng mãn hạn lao lý, được trả tự do sẽ là cơ hội cho gã làm lại cuộc đời. Nhưng ai ngờ, ngựa quen đường cũ, chỉ sau thời gian ngắn Tuấn lại gieo rắc tai họa, thẳng tay hại đời một phụ nữ thiểu năng. Thử hỏi, có phải là táng tận lương tâm?!
Bia rượu, dục vọng chẳng khác nào loài “quỷ dữ” xui khiến gã đàn ông vào con đường tội lỗi. Hành động ném chị T. đang ngất xỉu xuống sông sau khi thỏa mãn thú tính chính là cùng cực của tội ác. Xót xa cho nạn nhân, đã thiệt thòi sống một đời ngờ nghệch, giờ gặp phải một tên “quỷ đội lốt người” nên phải ra đi tức tưởi.