Một người đàn ông Singapore đã khiến công tố viên không thể kiềm chế mà thốt lên: “Bị cáo là một con quái vật”. Biết những gì ma y gây ra cho vợ con mình, càng hiểu vì sao vị thẩm phán tối cao lại bức xúc như vậy


Ép vợ bán dâm kiếm tiền mua tã, bột nuôi con


Thẩm phán Tòa án Tối cao Singapore Chan Seng Onn vừa kết án người đàn ông thất nghiệp 25 năm 6 tháng tù giam và phạt đánh 25 roi. Thẩm phán Chan đã phải thốt lên: "Anh là một con quái vật... Đây là trường hợp chưa từng xảy ra vì bị cáo có hành vi tình dục với 3 người phụ nữ mà anh có trách nhiệm bảo vệ".


Người đàn ông này thường đánh đập người vợ 28 tuổi. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2016, người vợ đáng thương bị gã chồng ép quan hệ với 138 người đàn ông. Cô buộc phải bán thân để kiếm tiền mua tã, bột nuôi con và đưa số tiền kiếm được – 11.000 SGD (8.100 USD) - cho chồng.


Không dừng lại tại đó, tên chồng quái thú còn bắt vợ quay lại cảnh cô lên giường với khách hàng để hắn xem “thư giãn”. Nếu người vợ không thể hoàn thành “chỉ tiêu” khách hàng trong ngày hắn đặt ra, cô sẽ bị hắn đấm đá dã man.


Dù nghi ngờ mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng tên chồng cầm thú này còn ép con gái 6 tuổi của mình phải quan hệ bằng miệng cho hắn.


Người mẹ tận mắt chứng kiến những gì xảy ra, tức giận và nổi điên nhưng lại một lần nữa cam chịu vì bị hắn đe dọa, đánh đập. Để thỏa mãn cơn thú tính của mình, người đàn ông này còn ép vợ đưa cháu gái 13 tuổi về nhà rồi lạm dụng cô bé.


Tội ác chỉ bị phanh phui khi mẹ vợ của hắn báo cáo với cảnh sát. Bà vô tình phát hiện sự việc khi cháu gái kể cho bà nghe về những điều kinh khủng ở nhà


Tòa án đã kết án người đàn ông trên 25 năm rưỡi tù giam, đánh 24 roi và phạt 12.000 đôla Singapore (8.840 USD). Các công tố viên đề nghị mức án 22 năm tù nhưng tòa án đưa ra phán quyết nặng hơn do mức độ nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của bị cáo.


Sư im lặng khó hiểu dưỡng nuôi tội ác


Nghe qua những gì mà người chồng, người cha mất hết nhân tính này làm, thật không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Không hiểu bằng cách gì mà trong suốt một thời gian dài, hắn lại có thể ép người vợ đủ nhận thức của mình làm những chuyện ghê sợ, bệnh hoạn và kinh tởm như vậy. Lẽ ra là một người đàn ông trong gia đình phải bảo vệ vợ mình, nuôi con. Thế mà hắn lại lấy thân xác của vợ mình ra để bán, kiếm tiền phục vụ cho hắn, và còn để mua vui bằng những trò đê hèn, bệnh hoạn. Không chỉ ép vợ làm gái nhục nhã ê chề, con mình hắn không nuôi dưỡng mà còn xem con như nô lệ tình dục. Một đứa trẻ 6 tuổi non nớt mà bị người lớn đẩy vào địa ngục bằng những trò bệnh hoạn loạn luân. Kí ức kinh hoàng này hẳn sẽ ám ảnh đứa trẻ suốt cả cuộc đời, chưa kể người cha vô luân còn có thể lây cho em những căn bệnh nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.


Những con vật còn có bản năng bảo vệ con cái, bảo vệ bạn tình, thế mà một con người có lương tri, có sức khỏe lại xem người phụ nữ và con của mình như công cụ kiếm tiền và nô lệ tình dục, ép buộc đe dọa những con người yếu thế phụ thuộc mình bằng đòn roi, đấm đá.


Căm phẫn hành vi của người đàn ông mất hết tính người này bao nhiêu, càng thấy khó hiểu cho sự lặng im cam chịu của ngươi vợ bấy nhiêu. Vì sao chị chấp nhận để chồng chà đạp mình bao nhiêu lâu như thế mà không phản kháng? Vì sao lại cắn răng nhìn đứa con do mình rứt ruột đẻ ra bị cha nó ép làm trò bệnh hoạn. Và ngay cả bản thân chị lại dẫn cả cháu gái về nhà cho hắn lạm dụng. Sức mạnh của đòn roi có thể khiến chị sợ hãi nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, người ta phải tìm được thoát thân, cứu mình, cứu con chứ? Sao lại sợ hãi im lặng mãi, lại còn tiếp tay cho hắn làm bậy với đứa cháu của mình. Chẳng lẽ trong thời gian rất lâu đó, chị không thể tìm được cơ hội nào để tự thoát ra kêu cứu. Một xã hội văn minh, có pháp luật lẽ nào lại để một câu chuyện quá ghê sợ như thế này tồn tại?


Thương cho những người phụ nữ bị bạo hành, lạm dụng. Nhưng ở một khía cạnh khác, phải nói rằng chính sự sợ hãi, dung túng của các chị góp phần nuôi dưỡng tội ác.


Bản án 25 năm tù có thỏa đáng cho con thú đội lốt người này hay không?