Sau 4 năm sống trong nỗi thù hận chồng cũ, Dương Yến Ngọc bất ngờ nói về người đã phụ bạc cô bằng những lời lẽ hết sức “lạ lùng”.


Thời điểm 2014, làng giải trí Việt gần như nhốn nháo trước loạt thông tin Dương Yến Ngọc tố chồng cũ bạo hành dã man, ngoại tình và đỉnh điểm là buộc cô ra khỏi nhà với bàn tay trắng. Thậm chí, đến cả việc chăm nuôi con trai nhỏ cũng bị tước khỏi và điều này chẳng khác nào dồn người phụ nữ ấy đi đến bờ vực.


Nhớ lại giai đoạn đó, Dương Yến Ngọc gần như đánh mất lý trí, liên tục tố chồng cũ và viết tâm thư “đòi con” từ chồng đại gia. Đáp lại, đại gia Trần Thông phủ nhận lời tố và cho rằng Á hậu Việt Nam vì quá ghen tuông dẫn đến mù quáng. Chưa kể, cô nàng còn bị bạn thân Pha Lê “phản đòn” khi vạch chuyện đam mê cờ bạc. Có thể nói, đó là giai đoạn đen tối và như rơi xuống vực thẳm của người phụ nữ này.



Dương Yến Ngọc từng lên tiếng tố chồng cũ bạo hành dã man.


Thế mà, sau 4 năm từ ngày bước ra khỏi nhà chồng đại gia với bàn tay trắng, Dương Yến Ngọc đã có những trải lòng đáng suy ngẫm trên trang cá nhân. Cụ thể, cô đã chẳng ngần ngại gửi lời cảm ơn đến người đàn ông đã thẳng tay rời bỏ mình và dường như lòng thù hận ngút ngàn trước đây đã thay thế bằng sự cảm kích đầy bất ngờ:


“...Mẹ từ người oán giận ba con, mẹ đã không còn nữa, chuyển sang cám ơn ba rối rít khi mẹ hiểu ông trời cho mẹ gặp ba để mẹ có con, đứa con trai tuyệt vời mà ai gặp cũng yêu quý.


Ba đã rèn luyện tính cách mẹ từ 1 đứa lười biếng, an phận, yếu đuối trở thành 1 người đàn bà mạnh mẽ, nghị lực. Cái giá để đạt sự giàu có chính là kiệt sức, thiếu thốn về tinh thần. Và mẹ không thể ngờ có 1 ngày mẹ đã trở thành người đàn bà độc lập, tự chủ về tài chính mà không cần dựa dẫm ai. Khi mà trước đây mẹ luôn nghĩ, lấy chồng sẽ có chồng lo cho mình. Suy nghĩ này hết sức ngu ngốc", Dương Yến Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân.



Cô công khai cảm ơn chồng cũ sau khi thấu suốt chuyện đời.


Trước động thái “lạ” này của Á hậu Việt Nam 2000, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng tình cũng như dành lời khen cho cô. Sau giông bão, sau bao phen rơi vực thẳm, dường như người phụ nữ này đã thấu suốt lẽ đời để rũ bùn vực dậy cuộc đời. Đã qua thời hoang mang, điên cuồng quẫy đạp khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Dương Yến Ngọc đã biết giữ bản thân ở tâm thế tĩnh lặng để yêu bản thân mình nhiều hơn.


Cũng chính khi rơi vào bế tắc, cuộc đời bị tước đi tất cả đã khiến người phụ nữ này thêm bản lĩnh cũng như sức mạnh để bật dậy. Ban đầu, có lẽ vì lòng thù hận người đã đẩy cô đi đến bất hạnh, nhưng dần dần, chính ý thức và bản năng của một người phụ nữ, một người mẹ buộc Dương Yến Ngọc phải “tự lực cánh sinh” thay vì dựa dẫm, “ký sinh” vào cuộc đời của một người khác.


Phụ nữ nếu chẳng may bước ra khỏi hôn nhân, tay trắng cùng nỗi đau, lòng căm thù dâng lên ngút ngàn hãy khoan vội buông xuôi, đầu hàng trước số phận. Bởi suy cho cùng, cuộc đời chẳng khác nào đồ thị: sẽ có lúc lên tận đỉnh thăng hoa, nhưng có khi phải rơi vào tận đáy khổ đau. Để có thể đi qua những thăng trầm ấy, buộc phụ nữ phải học cách giữ lòng thật cân bằng, không quá vui cũng đừng vội đau buồn buông xuôi.



Dương Yến Ngọc và chồng cũ.


Quan trọng hơn cả, phụ nữ để có thể vững vàng trước biến cố buộc phải làm chủ cuộc đời, hay nói thẳng ra, phải biết kiếm tiền từ sức lao động. Như câu chuyện của Dương Yến Ngọc, cô đã tỉnh táo nhận ra chân lý tưởng chừng đơn giản nhưng lại là “bùa hộ mệnh” với phụ nữ:



Cái giá để đạt sự giàu có chính là kiệt sức, thiếu thốn về tinh thần. Và mẹ không thể ngờ có 1 ngày mẹ đã trở thành người đàn bà độc lập, tự chủ về tài chính mà không cần dựa dẫm ai. Khi mà trước đây mẹ luôn nghĩ, lấy chồng sẽ có chồng lo cho mình”.


Phụ nữ chín muồi sau khi đã đi qua đủ tổn thương,bão tố chính là biết mỉm cười "hôn" lên những nỗi đau trong quá khứ. Vì đó là động lực để bạn thêm vững vàng.