Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, đừng nghĩ tặng phong bì là “hối lộ”, tội nghiệp thầy cô lắm!
Ngày 20/11 sắp đến, nhiều bố mẹ vẫn đang đau đầu nghĩ tặng quà gì cho thầy cô giáo của con. Từ bấy lâu nay, nhiều người vẫn chọn cách tặng phong bì cho thầy cô như một món quà thiết thực. Thế mà có nhiều ý kiến vẫn lăn tăn, cho rằng không nên tặng phong bì để “hối lộ”. Việc gì phải nâng tầm quan điểm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng vậy nhỉ!
Mình thích, mình tri ân thì mình tặng quà thôi!
Ai mà không biết người Việt Nam có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Người thầy truyền dạy kiến thức, cho học trò kỉ năng sống và uốn nắn cách làm người thì phải hết sức tri ân. Ngày 20/11 là ngày lễ quan trọng của cả nước nhằm tri ân những công lao và đóng góp của thầy cô với thế hệ học trò. Vào ngày này, ngoài những lời chúc tốt đẹp, tặng quà thầy cô cũng là nét văn hóa được lưu giữ từ bao đời nay. Chuyện tặng quà cho thầy cô là chuyện tốt mà, vì nó xuất phát tư ý nghĩa tốt đẹp.
Ngày 8/3 phụ nữ rất vui được nhận quà. Ngày 14/2, những người yêu nhau thích được tặng quà. Bản thân chúng ta đi làm cũng thích được công ty, tổ chức tặng quà và trao gửi những phúc lợi trong các dịp lễ lạt đặc biệt. Nhận quà, được người khác nhớ đến mình, ai mà không vui. Thế thì chuyện tặng quà tri ân cho các thầy cô giáo trong ngày đặc biệt dành cho thầy cô thì có gì sai trái. Tặng phong bì cũng là được hợp lẽ thôi!
Nhiều phụ huynh cho rằng tặng phong bì là thiết thực nhất trong trường hợp không rõ sở thích của người được tặng, hơn nữa những món quà 20/11 năm nào cũng giống năm nào. Tưởng tượng nếu mình mua quà không đúng sở thích, người nhận không dùng được, thì có phải lãng phí không? Tặng phong bì hay tặng voucher mua sắm thì cũng là một hình thức tặng quà mà người nhận có thể tùy nghi sử dụng theo cách của mình.
Đây đơn giản chỉ là một món quà thiết thực, nếu chúng ta nghĩ theo cách tích cực của nó.
Đừng nghĩ tặng phong bì là “hối lộ”, tội nghiệp thầy cô lắm!
Không ít các bậc cha mẹ phản đối và thậm chí còn "dị ứng" với kiểu tặng quà 20/11 này. Họ cho rằng cách tặng quà này thực dụng và không tình cảm, dúi phong bì là cách “hối lộ”thầy cô để con mình không bị đì. Nghĩ thế thì thật tội nghiệp cho những người làm nghê dạy trẻ quá.
Thử hỏi con chúng ta một ngày gần 8 tiếng ở trường, được thầy cô dạy dỗ bảo ban, không chỉ dạy chữ mà còn uốn nắn cách sống, cách làm người. Những gì con học ở nhà trường thật quan trọng để bé khôn lớn. Có nhiều bậc phụ huynh quá bậc rộn, còn khoán hết trách nhiệm dạy dỗ con cho giáo viên, cho đó là lẽ hiển nhiên. Học phí chúng ta đóng cho con đi học nếu ở trường công, trường nhà nước thì thật là cũng không nhiều. Thầy cô được trả lương bao nhiêu? Ai cũng biết là thu nhập của giáo viên không hề cao so với mặt bằng chung của xã hội mà trách nhiệm của họ là quá lớn.
Đó là chưa kể các lớp nhỏ, khi con học mẫu giáo, mầm non. Bé chưa biết tự chăm sóc mình. Cô giáo còn là người dỗ ăn, dỗ ngủ, thậm chí làm vệ sinh cho bé khi bé tè, bé ị, nôn ói trong trường. Những công việc này là trách nhiệm, nhưng chắc chắn phải có tình yêu thương và sự nhẫn nại thì mới làm được. Chúng ta chăm sóc 1, 2 đứa trẻ trong nhà, nhiều khi còn muốn stress vì sự tinh nghịch, hiếu động của con mình. Các thầy cô giáo chăm 1 lúc hàng chục đứa trẻ, cần phải có nhiều kĩ năng và sự nhẫn nại.
Nhìn nhận đúng công lao của thầy cô, chúng ta mới có sự thông cảm, yêu thương và trân trọng. Việc tặng một món quà trong dịp đặc biệt thay lời cảm ơn những người dạy dỗ, chăm sóc con mình cũng là hợp lẽ. Sao lại nghĩ là chuyện hối lộ, “tập hư” các thầy cô giáo
Tuy nhiên cần chú ý cách tặng để "món quà" này không phản cảm mà vẫn khiến thầy cô giáo cảm thấy được trân trọng.
Để tặng phong bì không bị phản cảm và thiếu tinh tế, chúng ta nên chuẩn bị một bó hoa đẹp kèm thiệp chúc mừng. Bó hoa tươi thắm này cùng tấm thiệp với lời chúc 20/11 chân thành sẽ khiến cho chiếc phong bì trở thành món quà thực tế nhưng vẫn ý nghĩa. Đừng chỉ đưa mỗi chiếc phong bì, sẽ khiến cho người được tặng cảm thấy không được tôn trọng.
Chiếc phong bì có trở thành món quà trang trọng hay không, phụ thuộc nhiều vào thái độ của bố mẹ - người tặng quà thầy cô giáo. Nếu bạn đưa cho cho thầy cô với thái độ dấm dúi, ý nghĩa của món quà sẽ bị méo mó đi rất nhiều. Lời khuyên cho các bậc phụ huynh là cứ đàng hoàng tặng món quà này.
Tặng phong bì cho thầy cô ngày 20/11 có thể vẫn đang là vấn đề tranh cãi giữa nhiều bậc phụ huynh. Cũng sẽ không có một câu trả lời chính xác nào cho vấn đề này, tùy theo góc độ nhìn nhận của mỗi người. Nhưng với tôi, người chứng kiến các con của mình tiến bộ từng ngày, biết lễ phép với người lớn, biết lễ nghĩa, thì món quà ngày 20/11 cho cô giáo của con chỉ đơn giản là một lời cảm ơn chân thành. Nên quá đi chứ sao không?