Đưa vợ đi chơi, con trai cuồng loạn đánh tử vong mẹ ruột: đáng sợ thứ hung tính ăn vào máu
Sau 7 ngày tích cực cấp cứu, người phụ nữ xấu số đã tử vong trước chấn thương quá nặng gây ra bởi người con trời đánh.
Theo đó sự việc xô xát giữa hai mẹ con khiến người mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch xảy ra ở Hà Tĩnh đã khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng. Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 11/2, Phan Văn Thìn (SN 1988), ngụ ở Hà Tĩnh chuẩn bị đưa vợ đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ của mình là bà Nguyễn Thị L. Trong lúc cự cãi, Thìn đã xông vào đánh bà L tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục xô ngã mẹ ruột của mình khiến bà L đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Chân dung nghi phạm Phan Văn Thìn - nghịch tử đánh mẹ đến chấn thương sọ não dẫn đến tử vong - Ảnh internet
Ngay sau đó, bà L. được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Nhưng do chấn thương não nặng, nạn nhân được tiếp tục chuyển ra bệnh viện Việt Đức cấp cứu, tiên lượng sống 2%. Sau 7 ngày tích cực cấp cứu, người phụ nữ xấu số đã không qua khỏi cơn nguy kịch, bà L đã tử vong vào chiều ngày 18/2.
Được biết, vợ chồng bà L. có 3 người con, Thìn là con cả trong gia đình, dưới hắn còn 1 em trai (hiện đang ở nước ngoài) và 1 em gái đang đi học. Chồng bà L. hiện đang làm việc trong Sài Gòn, được biết sau khi về quê ăn Tết xong, chồng bà L. mới vào Sài Gòn được hai ngày thì xảy ra vụ việc.
Sau 7 ngày cấp cứu, bà L đã qua đời do vết thương quá nặng - Ảnh minh họa
Thìn thuộc đối tượng bất hảo tại địa phương, lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định, thường tham gia hoạt động đòi nợ thuê. Từ trước đến nay, gã thanh niên này vốn đã rất bất hiếu với mẹ. Trong quá trình chung sống đối xử với mẹ rất tồi tệ. Đặc biệt, đáng nói hơn cả là đối tượng hiện vẫn đang trong thời gian tại ngoại để chờ xét xử về tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" trong một vụ án khác, xảy ra trước đó.Khi vụ án cũ vẫn còn chưa được định đoạt thì Thìn lại tiếp tục phạm tội, mà lần này lại còn là tội giết chết chính bậc sinh thành.
Không phải tác dụng của rượu bia, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của ảnh hưởng bởi cơn ngáo đá để vinh vào làm cái cớ cho hành vi nhẫn tâm của Thìn. Tội ác mà hắn đã gây ra với chính mẹ ruột của mình được thực hiện khi Thìn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được hành động của mình. Không còn gì để bao biện, hành động ngỗ nghịch của gã thanh niên này được gây nên bởi chính bản chất hung hãn trong con người Thìn – một thành phần bất hảo với tiền án tiền sự.
Tội lỗi gây nên bởi một phút nông nỗi, bồng bột còn có thể sửa chữa và được xã hội dung thứ. Nhưng với những sai lầm xuất phát từ trong chính bản chất xấu xa của một con người thì không còn lý do gì để cảm thông hay thương xót. Một kẻ có thể đang tâm hạ thủ với chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình như thế, thử hỏi còn tội ác nào mà không dám làm?
Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết luận khám nghiệm tử thi của Viện Khoa học hình sự (bộ Công an) để có cơ sở pháp lý xác định tội danh của Phan Văn Thìn theo quy định của pháp luật. Dù bản án có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn, cả phần đời còn lại của kẻ nghịch tử này sẽ không bao giờ được yên ổn trước tòa án lương tâm về hành động tày trời mà hắn đã gây ra cho chính mẹ ruột của mình.