Dòng tin nhắn hé lộ nguyên nhân cô gái nhảy cầu tự tử: Bài học về "cái chết" đáng suy ngẫm!
Mới đây, dòng tin nhắn hé lộ nguyên nhân khiến cô gái định nhảy lầu tự tử đã được tìm ra. Biết lý do ai nấy cũng ngỡ ngàng và xót xa....
Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử khiến nhiều người hoang mang. Thất tình, buồn chuyện gia đình, bế tắc trong cuộc sống hay gặp khó khăn trong công việc, các bạn trẻ đều chọn cách chấm dứt sự sống để kết thúc cuộc đời.
Ảnh: Internet
Hôm qua, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử thì rất may, một tài xế đã kịp kéo cô lại. Sau đó, một cô gái khác đã đến khuyên răn, ngăn cản thành công. Được biết, nguyên nhân khiến cô gái trẻ có suy nghĩ dại dột muốn nhảy cầu để kết liễu đời mình vì quá đau khổ sau cái chết của cha.
Bình tâm trở lại sau hành động không suy nghĩ cô gái trẻ đã nhắn tin cho fanpage đã đăng tải đoạn clip.
“Mình cũng không tự tử vì tình. Trên đời này điều khiến mình đau đớn nhất là mất đi người thân chứ không phải người lạ. Mình đã đọc hết toàn bộ bình luận, cảm ơn admin đã an ủi cùng mọi người quan tâm. Người sống thì đành phải cố sống vậy. Mình xin phép nhờ admin cảm ơn chị áo trắng đã động viên mình”.
Ảnh: Internet
Dòng tin nhắn hé lộ nguyên nhân khiến cô gái có ý định quyên sinh khiến nhiều người bày tỏ sự xót xa. Thật ra với phụ nữ thì gia đình, cha mẹ vẫn được đặt lên hàng đầu. Vì đó mới là người vất vả sinh thành dưỡng dục nuôi ta nên người, là máu mủ ruột rà chứ không phải kẻ xa lạ khác dòng. Còn tình yêu chỉ là thứ phù phiếm bên ngoài. Nếu không may mắn thì xem như mình đi sai một ván bài. Có hoặc không cũng chẳng quan trọng, đời phụ nữ cứ thế mà rực rỡ, tỏa hương. Còn mất đi cha mẹ, người thân mới là điều đáng sợ và tệ hại nhất.
Hơn thế, dù đời này nhiễu nhương, phù hoa nhưng tình cảm ruột thịt của con cái dành cho cha mẹ thì vẫn luôn đong đầy. Dù bôn ba nơi xứ người hay vất vả ở chính quê hương họ vẫn ý thức được nỗi cực nhọc, gian nan mà cha mẹ đã phải gánh chịu để dành cho mình toàn những "hương mật" của cuộc đời. Thế nên cô gái này mới có ý định kết thúc cuộc đời để được sớm gặp cha nơi thiên đường.
Ảnh: Internet
Có lẽ lúc cô gái muốn nhảy cầu, cô cũng đã thổn thức khóc cạn nước mắt và tuyệt vọng vì nỗi nhớ cha mà không được gặp. Trong giây phút sinh tử mỏng manh đó trong đầu cô gái kia chắc vẫn vang lên tiếng cha mình la mắng thuở nhỏ khi con không nghe lời, hay những lời bố dặn dò khuyên bảo lúc con làm sai. Rồi cả những nhịn ăn nhịn mặc chỉ để mua cho con thứ con thích. Vất vả cả cuộc đời chỉ mong dành được cho con một cuộc sống "hơn người". Công cha mẹ lớn tựa biển trời, vậy mà chưa đền đáp được gì, cô gái đã ngậm ngùi nhìn cha lìa bỏ cuộc đời. Đau đớn nào hơn khi nhìn thấy người mình thương yêu ra đi mãi mãi, đó chính là lúc cô gái không thể chấp nhận sự thật và muốn được gặp lại cha già bên kia thế giới.
Ảnh: Internet
Không riêng cô gái trẻ này có hành động bốc đồng, hẳn nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện của nam thanh niên chán đời leo hẳn lên cầu Nhật Tân cao vút nhảy xuống sông Hồng tự tử nhưng đến khi chạm mặt nước lại thấy hối hận, quyết tâm bơi vào bờ và sống sót thành công. Tất cả diễn biến gay cấn này đều được nam thanh niên thuật lại rồi chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân mạng tranh cãi dữ dội. Hay đồng cảnh ngộ với cô gái này trước đó, một cô gái trẻ khác đã nhảy cầu tự tử ở sông Đa Độ, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Tuy nhiên, thay vì rơi xuống nước và chìm nghỉm, cô nàng này lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau đó, một nam thanh niên đã dùng thùng xốp, kê xuống dưới lưng cô gái rồi kéo vào. Cuối cùng, cô gái cũng được đưa lên bờ và sống sót.
Ảnh: Internet
Vậy nên xin người trẻ hãy tỉnh táo nén đau thương mà nhận ra đâu là "vàng" là "đá" của cuộc đời. "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Đừng ích kỉ chỉ muốn nhận về niềm vui, còn khi gặp mất mát khổ đau thì muốn kết liễu cuộc đời. Dù có đau khổ đến đâu thì cũng đừng hành động dại dột, đừng cạn nghĩ mà hủy hoại cuộc đời rồi để lại hệ lụy đau thương cho những người thân yêu bên cạnh. Bởi điều cha mẹ muốn nhìn thấy nhất là con cái vui vẻ, sống khỏe mạnh và thành công chứ không phải hành động tự tử, chối bỏ cuộc đời một cách vô trách nhiệm như thế.
Con cái muốn cha mẹ an lòng phải chín chắn trong suy nghĩ, phải biết mình là ai, mình cần gì, mục tiêu của mình thế nào trong cuộc sống mà phấn đấu, dốc hết sức mình để hái được "quả ngọt" của tương lai. Kết thúc cuộc đời thì dễ nhưng sống thế nào để tỏa sáng như ánh hào quang khiến nhữngngười đã khuất cảm thấy an lòng và hãnh diện thì mới khó.
Ảnh: Internet
Cha mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10ngày mới ra được hình hài bé nhỏ, rồi chăm lo tận tụy để con cái trưởng thành. Từng ngày, từng ngày là bao chắt chiu, cực nhọc. Do đó, bạn còn được sống khỏe mạnh, tươi cười thì hãy biết cám ơn cuộc đời và sống sao cho thật xứng đáng. Sinh mạng đó được cha mẹ ban tặng là để làm người có ích cống hiến cho cuộc đời chứ nào phải để tự kết thúc trong đau đớn như thế. Bạn không có quyền làm thế với cuộc đời mình, càng không có quyền làm cho người khuất mặt không yên tâm.