Sáng 10-8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một cảnh sát giao thông dùng xe đặc dụng "hộ tống" thí sinh ở TP Lào Cai đến trường để kịp giờ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Theo đó, nam sinh này ngủ say đến mức quên cả trời đất, người dân đập cửa gọi nhiều lần vẫn không được. Lúc này, người thân của nam sinh nhận được thông báo liền chạy về nhà phá cửa, gọi dậy.

Vất vả làm mẹ đơn thân, nữ sinh nghỉ học quay lại thi tốt nghiệp: Vì con nên muốn 'đổi đời'

hình ảnh

Nam sinh được cảnh sát gọi dậy (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chàng trai cuống cuồng lấy dụng cụ học tập đi thi, đến nỗi quên luôn mặc quần dài, khiến người nhà anh phải chạy theo đưa. Thậm chí, khi đã ngồi lên xe, cầm chiếc quần trong tay, nam sinh vẫn không quên tếu táo, nở nụ cười và giơ ngón tay "chiến thắng" gửi đến anh trai mình.

Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hy hữu và hài hước, nhiều cư dân mạng đồn đoán ‘cậu bé’ này chắc phải hành học dở tệ lắm nên ý thức còn chưa cao, thậm chí đang muốn trốn tránh thi THPT với ‘lý do’ chính đáng. Thế nhưng, sự việc ẩn đằng sau lại khiến chúng ta phải bất ngờ.

Theo cô giáo Phạm Thị Tuyết Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT số 1, TP.Lào Cai nơi nam sinh theo học cho biết, L.H.Q., lớp 12D1 là một học trò ngoan, có nhiều thành tích học tập nổi bật. Q. từng được biết đến với những giải nhất, giải nhì kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh.

hình ảnh

Nam sinh vẫn kịp giờ thi, trên tay còn đang cầm quần đùi (Ảnh: Yeah1.com)

Hồi đầu năm 2020, Q. cũng ghi dấu ấn khi là người sáng chế ra “cây ATM gạo học đường” đầu tiên của Lào Cai để phát cho người nghèo, sau đó là máy sát khuẩn toàn thân tự động đặt tại cổng trường học.

Cô Thanh cho hay, Q. nhà ở Thanh Sơn, Phú Thọ, hết năm lớp 10 chuyển lên Lào Cai học, ở nhờ nhà bác. Q. luôn là học sinh ngoan, ý thức tốt, thành tích lúc nào cũng vượt trội. Thời gian vừa rồi bận ôn thi nhưng Q. vẫn dành thời gian dạy các em khóa dưới học lập trình, nghiên cứu khoa học kỹ thuật…

10/8, khi nhà trường rà soát thí sinh phát hiện ra thiếu Q. mới liên lạc với bác của em thì tình huống trớ trêu là hôm nay bác lại khai trương cửa hàng cách nhà Q. đang ở 10 cây số. Lúc gọi, bác của Q. nói đang rất bận khách không thể về được, chỉ có thể nhờ hàng xóm.

 “Vì thời gian gấp gáp, nhà trường phải tính rất nhanh phương án, lường trước cả tình huống xấu nhất là phải phá cửa, trong khi điện thoại của Q. không hiểu sao lại không thể liên lạc được. Sau khi thống nhất, nhà trường mới tìm đến lực lượng công an và thanh niên tình nguyện ở vòng ngoài nhờ trợ giúp”, cô Thanh kể.

hình ảnh

Cảnh sát phải phá cửa để gọi nam sinh đi thi (Ảnh: Saostar)

Ngoài ra, cô Thanh cũng cho biết, khi vào trường, Q. vẫn mặc nguyên quần đùi, sau khi để Q. mặc quần dài vào, trường cũng bố trí nhanh sữa, bánh mì để Q. vừa chạy lên vừa ăn vì sợ Q. vội quá tụt huyết áp. Rất may vừa ngồi vào phòng thi thì trống phát đề, vẫn đảm bảo về mặt thời gian theo quy chế.

Ông Lê Đức Dũng, (bác ruột của em Q.) cho biết, trong ngày thi cuối cùng, Q. đăng ký thi môn Sử, Địa, Giáo dục Công dân và tiếng Anh, tất cả các môn Q. đều ổn định tâm lý làm bài tốt. Sau khi biết tin, mẹ Q. đã khóc. 

Theo ông Dũng, Q. ở một vùng quê nghèo ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Q. là người ý thức rất tốt, lập trường rõ ràng, việc học chưa phải nhắc nhở bao giờ. Do đó, ông Dũng mới đưa Q. lên Lào Cai học bằng được.

“Cháu rất đam mê với nghiên cứu khoa học. Cháu ở với tôi mà có làm sao tôi là người áy náy nhất. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu tôi để không đánh mất cơ hội quan trọng trong đời”, ông Dũng chia sẻ.

hình ảnh

Nam sinh vẫn rất lạc quan dù ngủ dậy muộn (Ảnh: Yeah1.com)

Trước sự việc này, nam sinh L.H.Q. cho biết, do điện thoại không sạc pin, sập nguồn nên không có báo thức vào buổi sáng. Bản thân cảm thấy vô cùng biết ơn chiếc sĩ CSGT và tình nguyện viên đã đến tận nhà đón mình đi thi kịp giờ.

 "Điện thoại em không sạc pin nên máy bị sập nguồn, khi sáng dậy thì không có chuông báo thức nên em ngủ quên. Ngày thi gia đình em bận khai trương nhà hàng mới nên đi vắng hết, mọi người nghĩ em đặt chuông rồi chứ không phải không quan tâm đến em", Q. phân trần.

Khi tới trường, chỉ còn 2 phút nữa là phát đề thi. "Em rất cảm động và biết ơn vì các anh ấy đã nhiệt tình đến đón em. Rất may, nhà em chỉ cách trường hơn 1km nên đã kịp vào phòng thi", Q. chia sẻ. Sau khi hoàn thành bài thi buổi sáng xong, H. đã ra cổng tìm tìm gặp cán bộ CSGT và thanh niên tình nguyện để cảm ơn vì nhờ có 2 người mà Q. đến kịp kỳ thi vô cùng quan trọng.

hình ảnh

Nguồn tham khảo: Saostar