Điểm nghi vấn vụ nạn nhân đầu bịt kín, treo cổ ở trụ điện cao thế: Ba lô cũ vứt lại 'tố' có ẩn ức!
Mới đây, mọi người tá hỏa phát hiện 1 thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở Hà Nội. Sự thật ẩn giấu phía sau càng khiến dư luận rùng mình vào những ngày cuối năm.
Cụ thể, vào sáng 26/1, người dân phát hiện một thi thể đã tử vong trong tư thế treo cổ trên đường dây điện cao thế ở
khu vực xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân. Được biết, người đã tử vong cao khoảng 1,7m và trong độ tuổi khoảng 25.
Thoạt đầu, có vẻ đây là một trường hợp tự tử vì quẫn trí nhưng hiện trường để lại đã khiến nhiều người đặt ra những nghi vấn khác nhau. Liệu đây có đơn thuần là một vụ tự tử, hay còn uẩn khuất phía sau, nhất là nạn nhân tử vong trong tư thế “lạ”. Theo đó, người này bị trùm kín đầu bằng một tấm vải màu đỏ và 2 tay bị trói chặt bằng dây thừng.
Nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ, đầu bị bịt kín, tay bị trói chặt.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh. Đại ý, đó là những lời sau cuối của nam thanh niên, trần tình về cái chết vì quẫn trí và không tìm được lối thoát và xin lỗi gia đình vì hành động dại dột.
Chưa hết, cách đó không xa là một ba lô để lại và bên trong có những vật dụng được cho là của nạn nhân cũng như nhiều đầu lọc thuốc là và tàn thuốc cũng được tìm thấy ở hiện trường.
Cơ quan chức năng đã thông báo đặc điểm nhận dạng của nam thanh niên với người dân ở khu vực gần hiện trường, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra người thân.
Hiện trường khiến nhiều người kinh hãi.
Trong những ngày cuối năm thế này, việc phát hiện 1 trường hợp tử vong trong tư thế treo cổ, đầu bịt kín, tay bị trói chặt đã khiến nhiều người chứng kiến phải một phen kinh hãi, ám ảnh. Chưa rõ, liệu đây là một vụ tự tử hay còn nguyên nhân ẩn khuất đằng sau, nhưng rõ ràng hiện trường để lại đã quá tàn khốc.
Tuy nhiên, trước hiện trường để lại cùng tư thế tử vong của nạn nhân đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, thậm chí có ý kiến còn khẳng định đây là trường hợp bị sát hại rồi dựng hiện trường giả nhằm thoát tội của hung thủ.
Ba lô được cho là của nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường không xa và lá thư tuyệt mệnh.
Phía cơ quan vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc. Vào cuối năm, những cái chết thế này càng khiến mọi người thêm ám ảnh. Nếu như đây là một vụ tự tử như những gì nạn nhân đã để lại trong thư tuyệt mệnh, quả là thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp tương tự. Khi rơi vào nghịch cảnh, không tìm ra lối thoát, con người thường có xu hướng nghĩ quẫn và cho rằng chết chính là cách giải thoát hữu hiệu nhất.
Nhưng liệu chết có là hết? Hay chết là cách xử lý ích kỷ, gieo rắc nhiều day dứt, buồn đau cho người thân ở lại? Mỗi ngày trôi qua, có những người mạnh mẽ, chống chọi tới cùng để bảo vệ mạng sống, nhưng cũng có những trường hợp tự tay đoạt đi cuộc đời của mình. Xót xa làm sao thực tế cuộc sống!