Vừa sinh mổ tròn 3 tháng thì phát hiện trong bụng có thêm bào thai được 2 tháng tuổi, Hải Băng sốc thật sự. Tuy nhiên, cô chấp nhận rủi ro và cũng chấp nhận hai luồng dư luận hướng về mình.






Nữ ca sĩ xinh đẹp Hải Băng cùng chồng là diễn viên Thành Đạt đã chào đón sự ra đời của bé trai vào tháng 7 vừa qua bằng phương pháp sinh mổ. Mới đây, cô khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố mình đang mang bầu lần thứ ba và bào thai đã được 2 tháng tuổi. Nghĩa là sau sinh mổ khoảng một tháng thì một mầm sống khác đã hiện hữu trong bụng cô. Lần mang bầu này ngoài kế hoạch nên ai nấy đều bất ngờ. Đa số bác sĩ khuyên bỏ vì cho rằng nó vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con.




Trên trang cá nhân của mình, Hải Băng có chia sẻ dài gửi đến bạn bè và khán giả về việc nữ ca sĩ trở lại phòng khám để kiểm tra vết mổ sau 3 tháng sinh con thì lại được thông báo tin đã có tim thai 8 tuần. Cô vô cùng lo lắng vì đã sinh mổ 2 lần và lần gần gần nhất cách đây chưa lâu, rủi ro cho cả mẹ lẫn con là vô cùng lớn.




Hải Băng đã gọi cho chồng để hỏi ý kiến. Ông xã tôn trọng và ủng hộ quyết định của cô. Trở về gặp bác sĩ, Hải Băng được chuyển sang phòng bỏ thai, cô đắn đo suy nghĩ rất lâu sau đó xin được về nhà để nghĩ. Dù được bác sĩ tư vấn tận tình rằng việc giữ em bé lại sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng Hải Băng quyết định giữ lại cái thai.


Ngoài việc mạnh mẽ cười tươi thì bây giờ mọi thứ cứ thuận ý trời. Việc này đúng là nằm ngoài dự tính của vợ chồng tôi. Sẽ có người nói tôi khùng hoặc điên vì không biết suy nghĩ. Thật tâm tôi chỉ mong có 2 đứa vui nhà vui cửa, và cũng đủ sức để lo cho con chứ chẳng mong con đàn cháu đống.”




Trước câu chuyện “gây choáng” này, dư luận nảy sinh hai luồng quan điểm. Một bên là đồng cảm, động viên nữ ca sĩ cố gắng giữ gìn sức khỏe để một lần nữa “vượt cạn” thành công. Giống như những lời Hải Băng viết: “Người tính không bằng trời tính. Cứ sống đúng với lương tâm, mọi thứ thế nào để trời quyết”, hay: “Sống có tâm có đức, trời xanh sẽ tự an bài”.


Nick name Mai Sơn Lâm: Mừng em đã gặp được bác sĩ làm đúng tâm đức nghề Y. Anh đang làm việc với bệnh viện khoa sản nên rất nhiều trường hợp này. Em đừng lo lắng nhiều. Cứ yên tâm mà sinh nhé.


Nick name Thuỳ Dương: Con cái là lộc trời cho, là cuộc sống là hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Nếu đã có duyên nhất định sẽ được gặp nhau, cố lên chị nhé !


Nick name Tú Anh Lâm: Mình cũng sinh mổ nhưng mổ khoảng 2 tuần là hết đau rồi nên mấy bạn đừng comment nói người ta không kiêng cử gì, mới sinh còn đau này nọ. Con là trời cho thôi, tới lúc nó là con mình thì có muốn bỏ cũng không bỏ được.




Bên còn lại tỏ ra bất bình trước sự việc vợ chồng nữ ca sĩ để “vỡ kế hoạch” lại còn khăng khăng giữ thai, bất chấp nguy hiểm rình rập:


Nick name Minh Hằng Nguyễn: Cái này là kém hiểu biết lại còn tỏ vẻ hi sinh cho con. Sinh mổ bác sĩ nào cũng khuyên phải kiêng quan hệ tình dục và phải dùng biện pháp tránh thai. Mang thai trong lúc vừa sinh mổ xong biết bao nhiêu là biến chứng, hại mình còn hại cho cả con nữa. Đứa bé được nuôi dưỡng trong 1 cái tử cung xập xệ chưa hồi phục, thật quá nhiều rủi ro. Thời buổi nào rồi mà còn không biết dùng biện pháp tránh thai nữa.


Nick name Pig Pig: Mình sinh thường mà cữ 6 tháng, tính ra 2 vợ chồng này liều thật. Đẻ con ở cữ mệt mỏi còn làm ăn gì được mà đã…


Nick name Trần Thu Hồng: Khổ nhất là mấy đứa nhỏ. Đứa lớn cũng tầm 3 tuổi, đứa bé 3 tháng, bây giờ lại mang thai thêm. Trong khi 2 đứa kia vẫn còn nhỏ cần sự quan tâm, chăm sóc của mẹ rất nhiều.


Nick name Đỗ Hà Thanh: Muốn tránh thai tuyệt đối hay không đều do mình, bcs an toàn chả qua cứ muốn thả cửa. Sinh thường ít nhất cũng 3 tháng 10 ngày mới quan hệ lại, chị này sinh mổ mà quan hệ sớm không dùng biện pháp trong khi còn bị ứ dịch trong lòng tử cung. Quá xem thường sức khỏe, xem thường mạng sống của bản thân và của đứa trẻ.




Những người phụ nữ đã từng trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai, leo lên bàn sinh và nghe tiếng khóc oe oe chào đời của con sẽ phần nào hiểu được tâm trạng hỗn độn của Hải Băng hiện giờ. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng đã tự mình sinh được 2 đứa con, nuôi tổng cộng 3 đứa lớn nhỏ. Thế nên Hải Băng hiểu cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ, yêu thương và hi sinh vì con cái. Không ai đành lòng dứt bỏ đi núm ruột của mình khi con đã cố gắng bám trụ trong bụng.


Đáng thương thật đấy nhưng cũng thật đáng trách! Khoan hãy bàn đến vụ sức khỏe, thiên chức làm mẹ này nọ. Hãy cùng bình đẳng với nhau mà nhìn vào ý thức của một người phụ nữ. Bạn là ai? Từ đâu đến trong cuộc đời này? Bạn đã làm được những gì? Câu trả lời tự bạn hiểu. Duy có một điều không bao giờ thay đổi là bạn luôn là chính bạn, bạn sống cho mình, làm chủ cuộc đời mình. Nếu đã làm chủ cuộc đời mình thì tất nhiên là phải biết thông minh tự bảo vệ lấy mình. Đừng bao giờ sống yếu đuối, lúc nào cũng để cảm xúc cá nhân chi phối mà thành ra hời hợt, vô trách nhiệm với mình và người thân.








Không ai cấm bạn có quyền yêu chồng thương, hi sinh vì họ. Thế nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ. Thân thể bạn thì bạn phải tự biết lo lắng đầu tiên, đừng trông mong ai đó sẽ vì yêu thương mình mà nghĩ cho mình. Trong vụ sinh nở trên, phụ nữ phải biết cách kiềm chế bản thân, sáng suốt dùng biện pháp phòng hộ và khuyên nhủ chồng. Ngày tháng còn dài và nhiều chuyện xảy ra bất thình lình nên đừng chủ quan. Chỉ vì sự chủ quan, quá coi thường sức khỏe, để cảm xúc lấn át lý trí mà khiến bản thân gặp nguy hiểm, con cái bị vạ lây, chồng cũng đâu sung sướng gì. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới ỷ lại vào câu: “Con cái là lộc trời cho”, “Người tính không bằng trời tính” hay “Sống có tâm, trời xanh tự khắc an bài”. Thực tế thì sự lựa chọn nằm trong tay của bạn chứ chẳng trời xanh nào áp đặt, cái quan trọng là hiểu và làm hay không mà thôi. Hi vọng Hải Băng sẽ vượt qua một cách suôn sẻ. Đây cũng là bài học dành cho nhiều chị em. Hãy tự biết làm chủ, tự biết trân quý lấy cuộc đời của mình, đừng phó mặc cho ai cả!