Đau đớn tột cùng bé gái 11 tháng bị xâm hại đến chết: Khi cầm thú đội lốt người không thể ngờ
Người mẹ gần như ngã quỵ khi nhận được tin báo con gái chỉ mới 11 tháng tuổi của mình bị xâm hại đến tử vong, kẻ thủ ác nhanh chóng bị bắt ngay sau đó.
Sự việc đau lòng trên xảy ra ở thị trấn Bandar Baru Bangi, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Zara - một bé gái 11 tháng tuổi đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau 2 ngày tích cực điều trị. Theo kết quả từ bệnh viện, người mẹ trẻ đau đớn đến tột cùng khi phát hiện con mình bị xâm hại bởi chồng của người giữ trẻ.
Cụ thể, sáng ngày 7/11, vẫn như thường lệ Noraihan Ab Aziz, 22 tuổi – mẹ của bé gái xấu số gửi con đến tới nhà người trông trẻ để đi làm. Vào lúc đấy, Zara vẫn còn khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến chiều cô nhận được cuộc gọi thông báo con gái đang nguy kịch trong bệnh viện. Bé gái có biểu hiện khó thở và lập tức được chuyển tới phòng khám Bandar Baru Bangi trước khi được chuyển tới bệnh viện Serdang. Đến sáng ngày 9/11, Zara đã tử vong do chấn thương quá nặng.
Noraihan và bé gái xấu số - Ảnh internet
Qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, nguyên nhân gây nên cái chết của Zara là do bị tác động thô bạo lên đầu dẫn đến nứt hộp sọ. Bên cạnh đó cơ quan chức năng còn phát hiện những tổn thương nơi bộ phận sinh dục như có vết rách ở màng trinh và cả hậu môn. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ người trông trẻ và chồng của cô ta. Tại thời điểm điều tra, xét nghiệm nước tiểu cho thấy người chồng dương tính với ma túy đá.
Noraihan khóc nghẹn khi nhận thi thể con. Được biết, hai tháng trước, Noraihan bắt đầu tìm người trông trẻ trên mạng. Cô đã quyết định chọn gửi con cho người phụ nữ sống gần đấy. Khi đến nhà, Noraihan không thấy bất kỳ dấu hiệu gì để lo lắng hay phải nghi ngờ bởi chồng của người giữ trẻ khi ấy không có ở nhà. Những tưởng đã tìm được nơi chăm sóc con gái để an tâm đi làm, người mẹ trẻ nào ngờ mình đã gián tiếp đưa con mình vào “hang cọp”.
Người mẹ trẻ không ngờ con gái lại trở thành nạn nhân của một vụ bạo hành, xâm hại tình dục tàn nhẫn đến thế - Ảnh internet
Hiện tại, cảnh sát Malaysia đang điều tra làm rõ sự việc. Trong khi đó, nạn nhân đã được cha mẹ đem về quê chôn cất vào ngày 10/11. Sau khi vụ án được báo chí đưa tin, rất nhiều người đã thể hiện sự căm phẫn đối với hành động thú tính của nghi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra mức xử phạt thích đáng.
Thời gian gần đây, vấn nạn bạo hành trẻ em ở các nơi giữ trẻ, trường mầm non ngày càng trở nên nhức nhối. Tuy nhiên, việc xâm phạm một đứa trẻ 11 tháng tuổi đến tử vong quả thật là hành động đỉnh điểm của tội ác và không còn tính người. Không thể có một lời bao biện nào để giải thích cho hành động này của hắn, dù cho có là do ảo giác của việc sử dụng chất kích thích.
Bé Zara đã được gia đình đưa về quê nhà chôn cất - Ảnh internet
Mặc dù hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ mức độ liên quan của cô giữ trẻ, nhưng đầu tiên có thể thấy được sự vô trách nhiệm của người phụ nữ này. Cô ta đã ở đâu khi đứa trẻ bị chồng mình thực hiện hành vi phi nhân tính đó?
Sự việc đau lòng này lại một lần nữa khiến xã hội giật mình trước việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Còn gì xót xa hơn nỗi đau của bậc cha mẹ khi mất đi đứa con do mình rứt ruột đẻ ra. Có lẽ, càng thương tiếc con, càng căm phẫn kẻ thủ ác bao nhiêu thì nỗi day dứt của vợ chồng Noraihan lại càng lớn đến chừng nấy.
Người thân đến chia buồn cùng mẹ nạn nhân - Ảnh internet
Chỉ vì một phút giây chủ quan, không kiểm tra kỹ về nơi mà mình gửi gắm con trẻ, vợ chồng cô đã phải trả một cái giá quá đắt. Câu chuyện tưởng xa nhưng lại rất gần, đây là một bài học dành cho các bậc cha mẹ hiện tại và cả những người sắp làm cha mẹ trong tương lai.