Đối với Minh Khang, anh cảm thấy mình đã đầu tư sai chỗ. Cuộc hôn nhân tan vỡ của anh và người vợ xinh đẹp cũng khiến nhiều người từng rất hâm mộ vào cặp đôi cũng cảm thấy tiếc nuối.
Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cặp đôi Minh Khang - Minh Anh ly hôn sau 2 năm chung sống và 6 tháng đón con chung. Sự gãy đổ này đã gây nhiều bất ngờ trong dư luận bởi họ từng là một cặp rất hạnh phúc, luôn khiến người khác phải thầm ganh tị. Họ cùng nắm tay nhau vượt qua bao rào cản, định kiến khắt khe về giới tính, kết nên mối tình đẹp để chào đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng kết quả là, sau 2 năm mọi thứ đã chấm dứt, những xích mích, đấu tố xuất hiện trên mạng xã hội.
Minh Khang và Minh Anh hạnh phúc đón con đầu lòng. Ảnh internet
Minh Khang chuyển giới từ nữ sang nam và Minh Anh từ nam sang nữ. Sau tuyên bố ly hôn của Minh Khang, vợ cũ của anh cũng đã lên tiếng chỉ trích anh là người tính toán, rạch ròi từng đồng từng cắc với vợ. Ngay lập tức, Minh Khang đã dành hẳn thời gian để livestream nói rõ mọi chuyện.
Anh nói về việc yêu và kết hôn với Minh Anh chính bởi anh cảm nhận ở cô sự an toàn, cảm thông chứ chẳng phải vì bề ngoài. Chính vì vậy mà họ đã bước vào mối quan hệ nghiêm túc, quyết định sẽ có con chung. Sự việc đổ vỡ hôm nay anh không tiếc nuối là mình đầu tư sai chỗ chứ chẳng phải tiếc nuối người vợ. Anh đã giúp đỡ vợ rất nhiều để lấy lại sự tự tin trong cuộc sống và có ngoại hình hoàn hảo nhất. Anh tâm sự:
“Khang cố gắng để Minh Anh được làm ngực. Khi Minh Anh tự ti về răng thường xuyên bị các bạn ‘phốt’ về răng thì Khang cố đưa Minh Anh đi làm răng. Trong thời điểm Minh Anh làm ngực làm răng thì Khang đang mang thai 8 tháng. Bác sĩ có cảnh báo ảnh hưởng nếu đi lại nhiều nhưng Khang vẫn chiều để cho Minh Anh thực hiện được ước mơ trước khi con chào đời, tự tin là một người mẹ”.
Sự đổ vỡ của họ gây nên nhiều tiếc nuối. Ảnh Internet, Vietnamnet
Không chỉ cố gắng ứng nhu cầu làm đẹp của vợ, Minh Khang còn hỗ trợ vợ trong chuyện làm dâu. Anh tranh thủ làm việc nhà, cố gắng chăm lo cho vợ từ quần áo đến son phấn,... thậm chí sinh con. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng mọi thứ cũng không thể có cái kết đẹp.
“Đáng lẽ Khang im lặng nhưng hôm nay Khang sẽ công khai. Mình công khai rất văn minh nhưng Minh Anh chọn cách ‘phốt’ Khang. Tại Minh Anh đang muốn đi theo hướng sự nghiệp riêng bằng cách ‘phốt’ chồng. Mình chịu đựng quá nhiều, Khang chỉ nói để mọi người cảm nhận đúng sai”, Minh Khang tiếp tục.
“Ba năm trời Khang lo từ miếng ăn cái mặc, giấc ngủ, sở thích và thực hiện giấc mơ, ngày mình sinh vẫn cố gắng quay, chạy show để có thêm thu nhập lo cho vợ con. Nhưng sau lưng vợ lạnh nhạt, không quan tâm mà thay vào đó dành thời gian trả lời bình luận, nhắn tin với 1 đống con trai trên Zalo, mọi người nghĩ cảm giác thế nào”. Anh cũng cho biết tình cảm vợ chồng bắt đầu lạnh nhạt khi bé Chuột tròn 1 tháng tuổi. Vợ cài chế độ riêng trên điện thoại và zalo với hơn 600 người là con trai.
Cặp đôi chia tay sau 2 năm cưới và 6 tháng đón con đầu lòng. Ảnh MCV - Thanhnien.vn
Không ai có thể ngờ rằng, đằng sau cuộc hôn nhân tưởng như ngôn tình ấy là những mâu thuẫn kéo dài khiến người trong cuộc vô cùng chán nản. Ngày họ đón đứa con chung, dân cư mạng để lại nhiều lời chúc mừng và tỏ ý ganh tị với sự hạnh phúc ngỡ như viên mãn ấy. Vậy mà chỉ sau 6 tháng, mọi thứ vỡ lở và ly hôn chính là sự lựa chọn cuối cùng. Người trong cuộc cũng đã trải lòng, nhưng có lẽ họ cần rất nhiều thời gian để tìm được sự bình yên trong tâm hồn và bắt đầu cuộc sống mới.
Mỗi sáng thức dậy bạn sẽ không biết được hôm nay sẽ xảy ra điều gì bất ngờ hay không. Đặc biệt là trong tình yêu, mới tối qua còn nắm tay hạnh phúc nhưng sáng ra mọi thứ đã khác, hạnh phúc hơn tan vỡ là điều không thể đoán trước.
Bé Chuột là kết tinh tình yêu của cả 2. Ảnh internet
Vì vậy hãy sống cho thật trọn vẹn từng giây phút và nếu có bất kể chuyện gì xảy ra, hãy tự động viên tinh thần mình cố gắng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trải đầy hoa hồng mà phải có những khúc quanh bất ngờ, khúc khủy, gập ghềnh mới rèn luyện cho mình sự bản lĩnh, sự mạnh mẽ. Trong cuộc hôn nhân của Minh Khang - Minh Anh, đổ vỡ là chuyện không ai mong muốn. Ai đúng ai sai giờ này chẳng còn quan trọng nữa. Bản thân mỗi ngày phải tự vượt qua và nghĩ đến tương lai. Đấu tố hay oán trách thật sự cũng chẳng có ích lợi gì cả.
Nguồn tham khảo: Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1