Đặc quyền của đàn bà là có quyền yếu đuối để đàn ông che chở, bảo vệ...


Đàn bà cũng được quyền ngây thơ một chút để thấy đời nhẹ nhàng và người đàn ông kề bên cũng bớt áp lực. Thế nhưng nhiều người lại thích cho mình một vẻ ngoài thật thông minh, thật sắc sảo để đối phó lại với đời. Nhưng họ không biết rằng đàn bà càng thông minh thì càng cô độc, càng mạnh mẽ thì càng bị bỏ rơi. Bởi sự thông minh của đàn bà thì sâu xa, sắc bén, và đôi khi dữ dội chứ không theo bất kì nguyên tắc nào. Đàn ông thì lại nhìn các vấn đề trong cuộc sống đơn giản và thích ở bên cạnh người phụ nữ có đủ đầy tình yêu, chân thành, sự vị tha và mang đến tiếng cười cho họ. Bởi họ đã phải suy nghĩ bạc tóc cách kiếm tiền, nghĩ những cái lớn hơn cho sự nghiệp vì thế, những chuyện khác họ không muốn phải nhức não nữa.


Thế nên đàn ông thường hay đến với những cô gái đơn giản, có chút ngây thơ. Vì khi ở bên những cô gái đó, đàn ông cảm thấy mình chứng minh được bản lĩnh, được có cơ hội bảo vệ và họ cảm thấy mình được tôn thờ. Còn đối với những người đàn bà thông minh, đàn ông họ cảm thấy khó hiểu và đôi khi khó nắm bắt đến tội nghiệp.




Đàn ông ngoại tình không hẳn họ mê của lạ, đôi khi là do sự tự ái được vuốt ve một cách hão huyền. Và đàn bà thông minh dù được yêu thì đôi khi vẫn cô độc quằn quại trong những triết lý của riêng mình. Thay vì vậy, tại sao không đơn giản một chút cho tâm bớt nặng nề và đầu óc cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn?


Đàn bà thông minh, sắc sảo, giỏi giang, độc lập sẽ khiến đàn ông trở thành cái bóng, không có cơ hội được che chở, bảo bọc. Chỉ riêng điều này thôi đã thấy họ sai rất nhiều rồi. Bởi tâm lý đàn ông là như thế, đi cạnh cô nàng nào khiến họ thấy họ được tôn trọng, được trở thành người hùng thì họ càng thích. Còn đi với một nàng quá mạnh mẽ, quá thông minh sắc sảo thì họ thấy họ trở nên vô dụng, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa phải không?




Và ngay cả bản thân người phụ nữ thông minh sắc sảo cũng dễ dàng gặp cảm giác cô đơn. Bởi vì họ không hề phụ thuộc vào người khác, không chịu được sự định đoạt của bất kì ai. Họ không quỵ lụy nếu bị ai đó bỏ rơi và sau thất bại họ luôn biết cách đứng lên để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Kiểu phụ nữ này tự định đoạt cảm xúc của mình và đời sống của mình, tự vui tự buồn. Chính vì vậy mà họ dễ rơi vào sự cô độc. Trước mặt mọi người luôn mạnh mẽ, cá tính đầy tự tin. Nhưng chính họ khi đêm về lại trăn trở với trăm ngàn nỗi niềm riêng không ai thấu hiểu, sẻ chia. Lúc vấp ngã, ngoài bản thân, họ không còn có một điểm tựa để níu lấy.


Là đàn bà, hãy sống như nước, biết ẩn đi sự sắc sảo, khôn ngoan của mình vào trong mà biểu lộ sự mềm mại ra bên ngoài để đàn ông có cơ hội che chở. Bởi người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa cũng cần lắm một người đàn ông kề bên. Và phụ nữ càng mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối, càng được yêu thương. Về cơ bản, phụ nữ có thể bằng hoặc giỏi hơn đàn ông. Nhưng hãy biết khéo léo ẩn điều đó vào trong. Phụ nữ giỏi giang mấy ngoài xã hội, khi về nhà cũng sẽ sẵn sàng lao vào bếp nấu cơm. Dù phụ nữ có hiểu rộng biết sâu đến đâu cũng hãy cố tỏ ra ngờ nghệch để đàn ông có dịp thể hiện bản lĩnh. Đó là sự bảo an, che chở cho người phụ nữ họ yêu, ấy mới chính là một trong những nhân tố duy trì hạnh phúc bền lâu.


Thông minh quá, sắc sảo quá, mạnh mẽ quá thì chẳng khác nào đang tự làm khổ mình bởi cách hành xử cứng đầu, không chịu thua ai, nhất quyết không nhún nhường. Do đó người tổn thương chính là bạn chứ không phải ai khác.




Phụ nữ muốn hạnh phúc, vui vẻ ngoài việc sẵn sàng đứng dậy tranh đấu cho quyền lợi của chính mình mà còn phải biết tỏ ra hiền dịu, nhún nhường đúng lúc. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng rốt cuộc thì phụ nữ ngoài sự sắc sảo, khôn ngoan vì đó là bản chất thì họ cần phải tỏ ra dịu dàng, từ tốn để đàn ông vừa nể vừa muốn chở che. Nói tóm lại, phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Có nghĩa là đàn ông cần mạnh bạo, rộng rãi như biển thì phụ nữ cần phải dịu dàng, mềm mại như nước. Dù có sắc sảo cỡ nào, thông minh đến đâu cũng nên ẩn vào trong, bạn càng cố đi ngược lại thì càng chuốc lấy khó khăn cho mình mà thôi.