Đẫm nước mắt tiễn Á hậu Thái về đất mẹ: Nấc nghẹn bi kịch "hồng nhan" vận vào đời khó cãi
Cách đây vài ngày, vụ việc chiếc trực thăng của chủ tịch CLB bóng đá Leicester gặp tai nạn và cướp đi sinh mạng của những người bên trong đã gây chấn động dư luận.
Tiếc thương nhất trong vụ tai nạn thương tâm này, khiến nhiều người không kiềm được nước mắt ngậm ngùi có lẽ là sự ra đi của Á hậu Thái Lan 2005. Ở tuổi 33, khi cô nàng đạt đến sự thăng hoa nhất định trong đời phụ nữ: sự nghiệp vẻ vang, nhan sắc chín muồi thì vụ tai nạn đáng tiếc đã cướp đi tất cả, để lại nỗi đau ngút ngàn cho người ở lại.
Nước mắt người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. (Ảnh: Internet)
Chiều 8/11 vừa qua, gia đình đã thực hiện nghi lễ hỏa tang cho Á hậu
Nursara Suknamai theo nghi thức truyền thống tại một ngôi chùa gần nhà. Trong tình cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này, cha mẹ và bạn bè của cô gái xấu số đã khóc cạn nước mắt.
Ảnh: Internet
Sự nghiệp vẻ vang và bi kịch "hồng nhan bạc phận" vận vào đời của Á hậu
Sở hữu nhan sắc hơn người, từng đạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005, cô nàng này không thuộc kiểu “bình hoa di động” mà ngược lại có loạt thành tích khiến ai cũng nể phục.
Cô gái sinh năm 1985 từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quan hệ ngoại giao khoa Truyền thông, và sau đó lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khách sạn của Đại học Bangkok, Thái Lan. Trở thành Á hậu chính là bước đệm vững chắc trong sự nghiệp của Nursara Suknamai. Thậm chí, sau đêm chung kết thì tên tuổi của cô nàng còn được truyền thông o bế hơn cả hoa hậu vì nhiều người cho rằng Nursara xứng đáng với ngôi vị cao hơn.
Nhan sắc mặn mà của cựu Á hậu Thái Lan.
Trong giai đoạn 2006 đến 2011, cô nàng thử sức ở vai trò diễn viên của 1 đài truyền hình lớn của xứ Chùa Vàng và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Không chỉ vậy, Nursara Suknamai còn thể hiện tài năng trong lĩnh vực người mẫu với chiều cao 1m72 vô cùng ấn tượng.
Phần lớn phụ nữ thường thích cảm giác yên ổn, không muốn bay nhảy nhưng với cô nàng này lại khác. Sau khi thử sức và gặt được thành công nhất định trong giới giải trí, Nurasa Suknamai quyết định trở lại công việc mà cô đã từng được đào tạo ở Đại học bằng việc trở thành trợ lý truyền thông cho chủ tịch CLB Leicester Vichai.
Bước qua độ tuổi U30, cô nàng gần như sở hữu những điều mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn, khát khao: Sắc đẹp, Sự nghiệp, và Tự do. Với đặc thù công việc, Nurasa Suknamai thường xuyên di chuyển nhiều nơi trên thế giới và đó cũng là dịp giúp cô nàng tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng tại Italia, Hy Lạp, Nhật Bản… và có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật “máu mặt” trong giới bóng đá quốc tế.
Nhưng ngặt nỗi ở đời, dường như chuyện “hồng nhan bạc phận” cứ thỉnh thoảng lại vận vào cuộc đời của những người phụ nữ đẹp tạo nên tấn bi kịch đau lòng. Khi mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra rất suôn sẻ thì cái chết kéo đến, cướp đi sinh mạng của Nurasa Suknamai. Đau buồn là thế, xót xa là thế và tiếc thương ngút ngàn là thế, nhưng phải công nhận cô nàng Á hậu này đã thật sự sống một cuộc đời đáng sống.
Sống lâu không quan trọng bằng sống sâu
Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ lẫn sự nghiệp đang thăng hoa, dĩ nhiên Nurasa Suknamai gieo vào lòng những người ở lại sự tiếc nuối bất tận. Nhưng cuộc đời của mình, cô nàng đã sống rất tự hào và vẻ vang, đáng trở thành câu chuyện truyền cảm hứng đến biết bao phụ nữ trong xã hội.
Nỗi đau bất tận của người mẹ khi chứng kiến con gái ra đi tức tưởi. (Ảnh: Internet).
Tôi từng nhớ có câu nói đại loại, hãy sống thế nào khi sinh ra, bạn khóc còn người khác cười và khi rời bỏ cuộc sống, bạn cười thanh thản và người khác khóc tiếc thương. Bởi đó mới là những người sống trọn vẹn, để lại nhiều tình cảm và ghi dấu trong lòng người thân.
Sống lâu không quan trọng bằng sống sâu là thế! Có những người bước qua hàng “thất thập cổ lai hy” nhưng nhìn lại cuộc đời họ chỉ là chuỗi ngày chán ngán, vật vờ đến đáng thương. Ngược lại, có những cái chết ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng họ đã kịp để lại cho đời những điều vẻ vang, tốt đẹp.
Hãy sống làm sao khi xuôi tay có thể nở nụ cười thanh thản.
Phần lớn, ai cũng cầu mong mình được sống thật lâu để được bên cạnh những người thân yêu và tận hưởng cuộc đời. Thế nhưng, tôi nghĩ trước khi mong ước điều đó, bản thân mỗi người hãy cố gắng trau dồi bản thân, để lại những điều tốt đẹp thay vì sống dai mà sống dở nhé!