Trên đời này có rất nhiều tính từ đầy bi đát để miêu tả về một người nhưng sẽ chẳng có từ gì nghe vừa tội tội lại vừa buồn cười như từ "ế".
Thật ra, cô gái nào cũng vậy, cứ đến tuổi là sẽ bị giục, không bị bố mẹ nhắc nhở thì hàng xóm, đồng nghiệp và thậm chí cả bạn bè xung quanh cũng sẽ hỏi han chuyện người yêu hay chồng con. Nhiều cô gái thông minh, hấp dẫn và có học vấn cao nhưng cứ đổ lỗi cho số phận khi bản thân không cưa nổi anh nào.
7 dấu hiệu chứng tỏ 'crush' chưa 1 lần thích bạn: Đơn phương không hy vọng cần buông tay
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Vậy thì phải xem lại về phần tính cách, bởi trai yêu bằng mắt. Đúng. Nhưng đó chỉ là sự thu hút ban đầu. Đến khi tiếp xúc thì có đẹp mấy mà tính nết chịu ko nỗi thì chàng nào rồi cũng chạy nóng thôi. À, trừ các chàng Sở Khanh, chỉ cốt đến ko phải vì tình yêu.
Và những cô nàng sau đây, có khả năng ế trọn đời nếu không thay đổi suy nghĩ và lối sống.
Kỳ vọng quá cao ở người khác
Đặt kỳ vọng quá cao thì tất nhiên là không ai (muốn) đáp ứng được. Nếu bạn có những tiêu chuẩn như là: “Đã là bạn thân thì phải kể cho nhau nghe mọi bí mật”, “Đã là người yêu thì phải nhắn tin cho nhau ít nhất 10 lần/ ngày”…, thì đó chính là lý do khiến bạn đang F.A đấy!
Mong muốn những điều tốt là một chuyện, nhưng đặt kỳ vọng và tiêu chuẩn cao, rồi tỏ ra thất vọng hoặc khó chịu khi người khác không đáp ứng được, là chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta đều là con người mà, không ai hoàn hảo hết, đặc biệt là hoàn hảo theo ý bạn!
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Phức tạp hóa mọi chuyện
Những người hay suy nghĩ thái quá thường rất khó có bạn thân hoặc người yêu, mà nếu có cũng không lâu dài. Đó là vì họ phân tích quá mức mọi chuyện, luôn nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại mình.
Người bạn thân vừa trò chuyện với ai khác thì họ nghĩ ngay rằng đây là “sự phản bội” trong tình bạn. “Ai đó” ngủ quên không nhắn tin chúc ngủ ngon thì họ “phán” rằng đó là “thiếu quan tâm”. Ở bên cạnh một drama queen/ king như vậy rất mệt. Nên nếu bạn là mẫu người như thế thì dễ cô độc lắm!
Lười chăm sóc bản thân
Bao lâu rồi bạn không làm tóc? Bao lâu không ăn một bữa đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau và ít cholesterol? Bao lâu rồi không ngủ một giấc đủ 8 tiếng? Cứ giữ chế độ thức đêm ngủ ngày, ăn fastfood và mặc kệ cơ thể muốn sao cũng được đi nhé, để rồi một ngày soi gương thì đừng hỏi tại sao bạn ế? tại sao mặt mình trông kinh thế?
Một người phụ nữ từ chối làm đẹp chính là từ chối cơ hội hạnh phúc của bản thân mình. Dù mặt không xinh thì ngoại hình cũng phải chuẩn. Đàn ông sẽ khó chịu khi đối diện với một cô gái lôi thôi, khó chịu.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Quá vô duyên
Vô tư và vô duyên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé nhưng nhiều cô gái không thực sự phân biệt được. Họ cho việc thích ăn gì thì ăn, thích nói gì thì nói, thích thể hiện thế nào cũng được là vô tư... Không hẳn. Khi bạn làm gì bạn cũng nên nhìn thái độ của người đối diện và đừng bao giờ nói lời tổn thương họ.
Ăn nói kém duyên, thọc mạch, xúc phạm, nói quá thẳng động chạm tự ái người khác, cười nói không giữ ý, ngồi không khép chân... đó là con gái vô duyên. Và chẳng có gì phải suy nghĩ lý do vì sao bạn ế.
Ngay từ ngày hôm nay, con gái nếu muốn có người yêu hãy đứng lên, ra ngoài, thay đổi ngoại hình, đi chơi, vui vẻ, sống nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, sự tự tin. Một ngày nào đó, sớm thôi, bạn nhất định sẽ tìm được bạn trai ưng ý.
Tiêu cực và hay nghi ngờ
Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải ai cười với mình cũng là bạn. Điều này tất nhiên là đúng! Nhưng nếu bạn áp dụng câu đó một cách vô tội vạ, người khác tốt với mình thì nghi là họ có “mục đích”, rồi luôn cho rằng chẳng chuyện tình cảm nào là lâu bền - thì bạn sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ nào lâu dài cả.
Tất nhiên, trong cuộc sống thì bạn sẽ nhiều lần đánh giá nhầm người, nhiều lần không chọn đúng bạn mà chơi. Nhưng như thế cũng là bình thường, cứ thoải mái lên thì người khác mới muốn ở bên bạn chứ!
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Nhớ mãi người yêu cũ
Mặc dù bạn và người cũ đã hết duyên, bạn chấp nhận sống độc thân cả năm nay rồi nhưng bạn vẫn bấu víu vào cuộc tình cũ và bi kịch hóa nó một cách trầm trọng. Nói xấu anh ta, soi Facebook anh ta, viết status nhắc đến anh ta…
Chắc chắn không phải bạn còn yêu anh ta, mà vì chưa tìm được một bàn tay khác để nắm lấy nên bạn vẫn chưa rút tay ra được, bạn chỉ cầu cho bản thân đã không vui thì anh ta cũng không được hạnh phúc hơn mình - một thói ích kỷ đặc trưng của phụ nữ.
Hãy quên đi. Đừng trở thành một cô nàng hận tình cau có khó chiều lúc nào cũng muốn ăn thua với người cũ như vậy. Cuộc sống của bạn còn dài, tương lai phía trước thiếu gì những anh chàng khác “ngon” hơn.
Nguồn tham khảo: Tổng hợp

