Nhìn thấy hình ảnh cô vợ đang quần quật giặt giũ và status châm chọc của người chồng, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Chẳng sợ lấy chồng nghèo hay nóng tính, chỉ sợ lấy phải người nhỏ mọn, thù dai thế này thôi.

Nhân ngày đầu năm mới, có anh chồng chia sẻ hình ảnh vợ đang ngồi giặt giũ quần áo trong nhà tắm. Không chỉ vậy, nhà cửa bề bộn, thức ăn còn đang nấu dở trên bếp. Trong khi người vợ quần quật với đủ thứ công việc thì người chồng có vẻ "quỡn" hơn, anh ta cầm máy quay phim và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Anh ra còn ghi status chế nhạo chứ không có ý định dọn dẹp giúp vợ: 

'Ngày xưa anh theo đuổi tặng em rất nhiều hoa nhưng bạn thân và họ hàng của em luôn gây khó dễ cho anh. Hiện tại, em phải ngoan ngoãn giặt đồ, còn sinh cho anh hai 2 đứa con, em đúng là một bảo mẫu miễn phí của anh'. 

hình ảnh

Người vợ từng là Hoa khôi đang một mình "vật lộn" với công việc nhà.

Nguyên do hình ảnh và status này ra đời chính là do mạng xã hội Trung Quốc đang có chủ đề nhận được nhiều sự hưởng ứng, chính là: 'Cuộc sống sau khi kết hôn với hoa khôi học đường như thế nào?', hoặc 'Cưới được người mình thích là trải nghiệm như thế nào?'.

Chính vì vậy, người đàn ông trên mới chụp ảnh vợ và đăng tải lên mạng. Được biết, trước đây người vợ chính là Hoa khôi học đường, cũng sở hữu nhan sắc vô cùng rực rỡ. Sau thời gian theo đuổi, anh cưới được nàng Hoa khôi trong vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè, người thân. Ai dè bây giờ, nàng Hoa khôi ngày nào đang tất bật với công việc nhà, lu bù với hàng tá công việc không tên. Trong khi anh chồng có vẻ hả hê, chụp trộm hình ảnh của cô rồi đăng tải lên mạng xã hội.

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, zhuanlan.zhihu

Cư dân mạng đa phần đều cảm thấy tức giận thay vì vui vẻ với hành động của người chồng. Mọi người để lại bình luận phê phán anh và chỉ trích sự vô tâm của anh khi để vợ một mình làm việc nhà, thay vì anh ta có thể chia sẻ việc này. Phải chăng khi có được thứ mình muốn, được thỏa mãn thì không còn xem trọng vợ - cô gái ngày xưa dốc lòng theo đuổi nữa?

- 'Khó trách bạn thân và họ hàng của cô ấy gây khó dễ cho anh, bởi họ đã sớm nhận ra bản chất thật của anh'. 

- 'Đúng là một người chồng tồi tệ, tôi thật sự muốn tát anh 2 lần'. 

- 'Có cần phải nói ra như vậy không? Những lời của anh khiến mọi người cảm thấy đau lòng cho người vợ đáng thương'.

- 'Chẳng trách người ta từng nói, đừng ở bên một chàng trai đã theo đuổi bạn quá lâu'.

Nếu nhìn sự việc theo góc độ nhẹ nhàng hơn, có thể hiểu là anh chàng này chỉ đang đùa giỡn một chút mà thôi. Anh ta không có ý gì xấu. Biết đâu anh ta là một người yêu thương vợ con, siêng năng làm việc nhà thì sao? Nếu anh ta thực sự là con người cả thèm chóng chán, siêng ăn nhát làm thì có lẽ người vợ kia đã bỏ chạy từ lâu rồi. 

Nhưng qua sự việc này có thể thấy, nhu cầu được chồng chia sẻ việc nhà của các chị vợ là rất cao. Đa phần các cánh mày râu cho rằng việc nhà là của đàn bà, đàn ông chỉ phụ, không phụ cũng không sao. Nhưng thời buổi này nam nữ bình đẳng, ăn cùng ăn, làm cùng làm thì không có lý gì việc nhà đổ hết lên vai người phụ nữ. Trong cuộc sống hôn nhân, một trong những thứ giúp hôn nhân lâu bền chính là trách nhiệm của cả 2 vợ chồng trong việc nhà. Người đàn ông biết chủ động chia sẻ việc nhà với vợ sẽ giúp vợ cảm thấy vui vẻ, thoải mái và đặc biệt là tình cảm của cả 2 sẽ khắng khít hơn.

Nguồn Báo đất việt