Cô gái mặc váy trắng, chạy xe phân khối lớn và mang theo “báu vật” đến cầu hôn bạn trai đã trở thành câu chuyện thu hút nhiều người.
Đi làm thêm, cô nàng 'cua' luôn anh quản lý điển trai: Quyết yêu lại vì câu 'phía sau luôn có anh'
Vụ việc xảy ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào chiều tối, cô gái đã mang theo của hồi môn là một chiếc xe phân khối lớn cùng sổ đỏ rồi tìm đến chàng trai của mình để cầu hôn. Mặc váy cưới, phóng trên chiếc xe cồng kềnh là hình ảnh đủ thu hút nhiều người tò mò. Đến màn cô nàng chủ động cầu hôn bạn trai, mọi người gần như hú hét, đua nhau chụp ảnh quay phim tới tấp.
Về phía chàng trai, dĩ nhiên phút đầu có chút bối rối vì vụ việc xảy ra quá đột ngột. Đó giờ đa phần “trâu đi tìm cọc” nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại. May mắn, sau khoảnh khắc ngại ngùng và bất ngờ, chàng trai đã đồng ý lời cầu hôn cya3 bạn gái và tạo cái kết quá viên mãn.
(Ảnh: VNE)
Khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, nhiều người thán phục tinh thần quyết liệt của cô nàng. Phụ nữ thời nay phải mạnh mẽ, thích điều gì là chủ động có được thay vì yên phận, e thẹn đầy bị động chờ cơ hội gõ cửa. Chuyện tình yêu cũng vậy, con gái mạnh mẽ là phải nhanh tay “giành chủ quyền” kẻo lại có người “bắt mất” bạn trai.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chê bai cách hành xử có phần “lố” của cô nàng cầu hôn bạn trai bằng sổ đỏ. Chuyện con gái ngỏ lời với bạn trai đã khó coi, đã vậy còn mang theo cả sổ đỏ nên tình cờ biến câu chuyện trở nên sặc mùi vật chất. Có người còn chê trách cô nàng “dại”, ai đời con gái lại lấy tài sản cho bạn trai/ chồng.
Đáp lại những khen chê trái chiều từ dư luận, cô nàng tỏ ra rất bình thản và không hối hận về những gì đã làm. "Cầu hôn không còn là đặc quyền của đàn ông nữa, tôi thích đi ngược lại truyền thống. Tôi thích anh ấy và tôi sẽ tìm mọi cách để nói cho anh ấy biết điều đó. Tình yêu quá bình lặng, quá bằng phẳng đều không có giá trị, phải tranh thủ khi còn trẻ để làm những việc mình muốn làm, để sau này không phải hối hận".
(Ảnh: VNE)
Con gái, nhất là châu Á, thường được dạy phải biết làm cao, tỏ ra bất cần mỗi khi bạn trai đeo đuổi. Tuy nhiên cô nàng ở câu chuyện trên lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn “thách thức những ai chê bai cô. Suy cho cùng hạnh phúc là do mình quyết định, thay vì để hối tiếc thì tại sao lại không một lần thử chủ động, bất luận là con trai hay con gái?! Thành xuân ngắn ngủi, nếu bạn không biết quyết liệt với cảm xúc thì sau này rất dễ thốt lên câu “‘giá như” vô cùng chua chát.
Nguồn tham khảo: VNE

