Tấm ảnh selfie của các em nhỏ đang làm tan chảy trái tim của nhiều người trên khắp thế giới bởi…


Rớt nước mắt với bức ảnh selfie có một không hai


Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không phải tất cả, chẳng hạn sự thơ ngây của trẻ em. Một khi mất đi, nó sẽ biến mất mãi mãi. Đó là lý do vì sao bức ảnh selfie này đang “gây bão” trên mạng xã hội toàn cầu. Những đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng nhau không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng hãy dừng lại một giây, bạn sẽ nhận thấy điều đặc biệt trong bức ảnh.


Trong ảnh, một nhóm 5 đứa trẻ đang tạo dáng để chụp "tự sướng", nhưng thay vì điện thoại, trên tay của một đứa lại cầm theo chiếc dép lê.


Tấm ảnh đã được nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ấn Độ Atul Kasbekar và nam diễn viên Boman Irani chia sẻ hồi tuần trước. Cả hai đều bị ấn tượng bởi sự vô tư của những đứa trẻ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chỉ có một cậu bé trong ảnh là đi dép và dường như cậu đã tháo dép để làm "đạo cụ" cho bạn bè.


Không rõ người đã chụp tấm ảnh này là ai, nhưng bức ảnh của người này đã khiến nhiều người rơi lệ, và rất nhiều người khác mỉm cười ấm áp


Người thì xúc động vì sự hồn nhiên, ngây thơ của các em nhỏ đã vượt qua mọi ranh giới của sự giàu nghèo. Không có máy ảnh, không có smartphone thì đã làm sao? Những đứa bé vẫn biết bắt chước người lớn tự tạo niềm vui cho mình.


Và cũng thật ấm áp vì nụ cười của những đứa trẻ khó khăn khi chúng có thể tự do tận hưởng sự hạnh phúc theo cách mà không ai nghĩ tới được. Có gì quá cao siêu đâu, chỉ là sáng tạo để làm cho mỗi ngày của mình tràn ngập tiếng cười và sự sảng khoái, là tự bằng lòng với những gì mình có.


Bài học sâu sắc sau một tấm ảnh


Xem bức ảnh này, có lẽ nó làm cho chúng ta tràn đầy năng lượng tích cực. Đã bao lâu rồi, chúng ta, trong cuộc sống bộn bề mệt mỏi cảm thấy mình không hạnh phúc? Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên này, có phải bạn sẽ thấy rằng hóa ra mình đang rất hạnh phúc hay không?


Hạnh phúc là khi được nhìn thấy những người mình thương yêu khỏe mạnh,là được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa em, đứa con nhỏ khi nhận đươc món đồ chơi người lớn tặng, là được lang thang một mình trên phố ngắm dòng người tất bật ngược xuôi giữa hoàng hôn nắng nhẹ,... Và còn biết bao nhiêu điều bình dị khác có thể đem lại cho ta những niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là những điều giản đơn quanh ta, chỉ khi ta thực sự biết hài lòng với cuộc sống này mới có thể nhìn thấy được


Hãy trân trọng những gì mình đang có. Có phải nếu nhìn lên thì ta không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình còn hơn rất nhiều người? Còn may mắn có một mái nhà, có những người thân yêu bên cạnh sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi?


Hãy học cách mà những Em bé đang vui sống, chúng có quyền sáng tạo và nhân rộng mọi thứ, nhưng chúng rất là ngây thơ với mọi động cơ và ham muốn. Trẻ con nó không có sự kỳ vọng được người khác biết đến hay tôn trọng, ngưỡng một chúng. Chúng chỉ sống rất đơn giản, đơn giản với những niềm vui bé mọn trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà cuộc đời của chúng luôn tràn ngập niềm vui và không có chỗ cho sự âu lo, mệt mỏi.