Cháy lớn cuối năm, trăm người hiếu kỳ đứng xem gây tắc đường: Thói tò mò hại cả thế hệ!
Tối 30/1, một vụ nổ lớn khiến trụ điện bốc cháy dữ dội và phản ứng của người dân trước vụ việc mới đáng bàn cãi.
Theo đó, vào khoảng 21h15’, trụ điện nằm trên đường ĐT747, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương bất ngờ cháy lớn như pháo hoa sau tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy và đến khoảng 22g, ngọn lửa mới được khống chế. Hậu quả để lại, đường dây điện bị cháy rụi trong ngọn lửa lớn và may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Hiện trường đám cháy ở Bình Dương.
Điều đáng nói, khi phát hiện vụ cháy vào cuối năm, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung ở ven đường để theo dõi. Điều này đã gây tình trạng ách tắc giao thông, hỗn loạn cả đoạn đường và ảnh hưởng đến tiến độ chữa cháy của lực lượng chức năng.
Nhiều người dân tò mò đứng xem đám cháy.
Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này bởi trước đây đã có nhiều trường hợp người dân tập trung rất đông để xem tai nạn thay vì bỏ chạy thoát thân. Còn nhớ, vào năm 2017, rất đông người dân đã tập trung ở cầu Long Biên (Hà Nội) để xem cơ quan chức năng trục vớt một quả bom dưới chân cầu.
Đáng ra những việc thế này phải chạy tránh càng xa càng tốt, thế mà nhiều người đã bất chấp nguy hiểm, đứng kín cả cầu để xem...gỡ bom và thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Bán sự an toàn của bản thân và mua về dăm phút thỏa mãn sự hiếu kỳ thế này, thử hỏi có đáng hay là dại dột?!
Chưa kể, vì óc tò mò, hiếu kỳ không đúng nơi đúng việc thế này của nhiều người đã gây ảnh hưởng đến quá trình cứu chữa của cơ quan chức năng. Thử nhìn hình ảnh ghi lại hiện trường của vụ cháy mà xem, chẳng khác nào hàng người dừng lại bên đường như đang đi xem một buổi lễ hội dù đó là chuyện nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.
Tò mò trước mọi chuyện vốn là điểm chung của con người, không riêng gì Việt Nam mà bất cứ dân tộc nào cũng tồn tại bản tính này. Tuy nhiên, dần dần một bộ phận người dân đã hình thành lối sống “độc hại” tò mò không đúng nơi đúng chuyện.
Người dân hiếu kỳ đứng xem... gỡ bom!
Khi ra đường, nhiều người đã bất chấp dừng lại khi thấy một đám đông dù chưa cần biết đó là gì, bởi họ đã nuôi dưỡng tâm lý “Biết đâu có gì hay!” từ trong tiềm thức. Dần dần, tâm lý này đã ảnh hưởng đến lối sống của con người và gây nên thói quen xấu xí trong cách hành xử. Hiếu kỳ, tò mò là bản tính tốt nhưng cần phải đặt đúng nơi, đúng việc. Còn ngược lại, đó chỉ là lối sống đầy xấu xí và đáng lên án của một bộ phận người Việt.