Cô gái bị xe tải "cán đi cán lại" là một cô giáo dạy trẻ cực kì tâm huyết, xinh xắn dễ thương và...


Hai ngày sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Cần Giuộc, Long An, chân dung cô gái xấu số bị tài xế xe tải nhẫn tâm "cán đi cán lại" đã được dân mạng nhanh chóng tìm ra. Theo đó, cô gái này tên Thanh Thủy, 21 tuổi, sống tại Cần Giuộc và là một giáo viên mần non.


Thủy còn khá trẻ, thuộc thế hệ 9X, sở hữu gương mặt bầu bĩnh và thân hình "nấm lùn" dễ thương.


Trên trang facebook cá nhân, cô thường đăng hình ảnh mặc đồ đôi đi du lịch, đi chơi cùng một cô bạn thân (có lẽ là cô gái may mắn văng ra và sống sót trong vụ tai nạn hôm đó).


Ngoài ra Thủy cũng thường đăng tải những bức ảnh đời thường cực dễ thương nhí nhảnh hay ảnh đi chơi, tụ tập cùng bạn bè.


Từ những hình ảnh trên trang facebook cá nhân, có thể thấy Thủy là một cô gái lạc quan, vui vẻ, được bạn bè yêu thương và có một công việc ổn định khi vừa mới ra trường. Sự ra đi đột ngột của Thủy khiến bạn bè vô cùng bàng hoàng, thương xót và thậm chí là không thể chấp nhận được. Nhiều người bạn phương xa của cô khi biết tin cũng rất nghẹn lòng. Một cô bạn chẳng tin sự thật cô đã ra đi nên nói "lẫy" thế này: "Chị ơi dậy đi nhậu nè ngủ hoài à mập nữa đó dậy đi nè chị em vs quán mình di nhậu cho đã nè chị."


Bạn bè vô cùng xót xa trước sự ra đi của cô gái trẻ nhiệt huyết năng động, sống chan chứa tình thương và được bạn bè yêu mến.Trước đó vào khoảng tối ngày 7/11 xe máy của Thủy và cô bạn thân bị va chạm với xe rác. Bạn Thủy may mắn bị văng ra và sống sót còn Thủy thì bị xe "cán đi cán lại" đến nát người dẫn đến tử vong tại chỗ.


Không chỉ bạn bè thương tiếc cho cô gái trẻ, kể cả những người xa lạ cũng xót xa trước cái chết tức tưởi của cô gái. Hôm qua, một nick facebook cũng vào bày tỏ cảm xúc đăng kèm bức ảnh ma chay mà người nhà Thủy đang chuẩn bị trong nước mắt:Chú tài xế ạ. Là 1 cô giáo trẻ chú ạ. Hình như chú không phải là con người. Một cô gái thế này sao phải nhận kết cục này...


Chủ nhân facebook trên cũng đăng kèm những hình ảnh tang thương trong lễ tang và nhất là hình ảnh người bố thất thần ngồi phía sau nhà nhìn con lẫn cuối trước khi đưa con về nơi yên nghỉ.


Dẫu biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật bất biến trong cuộc sống. Nhưng nhìn những hình ảnh này quả thật không kìm được nước mắt. Đau đớn nào hơn khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nuôi con vất vả đến 21 tuổi đời thì đành ngậm ngùi nhìn con đi về một nơi xa khác. Có bật làm cha làm mẹ nào mà không đau đến xé lòng, xé dạ, thấu cả tâm cang. Có lẽ người cha kia cũng đã bàng hoàng khủng hoảng lắm khi hay tin con mất và có lẽ ông cũng đã khóc cạn nước mắt đến mệt mỏi rũ rượi, ra một góc ngồi trông về nơi con sắp về với bụi trần. Công sanh, công dưỡng giờ đây chỉ gói trọn bằng một nấm đất nhỏ để con ấm lòng về với miền an lạc.


Còn cô gái nhỏ nhắn trẻ trung kia chỉ mới chập chững bước vào đời, cô còn bao nhiêu thứ cần phải làm, còn ước mơ hoài bão chưa thực hiện, còn những món ngon chưa được ăn, những quốc gia xa lạ chưa kịp khám phá và nhất là chưa thể trả hiếu cho cha mẹ đã phải nhắm mắt xuôi tay lìa bỏ cuộc đời.


Một cô gái sống lương thiện bao dung lại làm nghề giữ trẻ thì sao phải chịu cảnh đớn đau thế này. Cô đâu làm điều gì gian ác xấu xa mà cuộc đời lại nhẫn tâm với cô như thế. Chỉ vì sự tàn độc vô trách nhiệm của tên tài xế được cấp bằng "tước đi mạng sống" kia mà tan nát cả một gia đình vốn êm ấm hạnh phúc. Hủy hoại cả tương lai của một cô gái trẻ căng tràn sức sống và vô cùng yêu đời.


Vậy nên, các bạn trẻ ơi, đời này còn dài và còn nhiều lắm những chông gai khó khăn phía trước. Nhưng cũng đừng vì thế mà mệt mỏi buông bỏ, còn được khỏe mạnh, được sống hạnh phúc, có công việc ổn định thì hãy cố gắng và nỗ lực từng ngày. Những chướng ngại ngán đường chỉ là vài khó khăn thử thách của cuộc đời mà thôi, đừng bao giờ nản lòng. Cũng đừng nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này. Nhiều người muốn được viết tiếp một cuộc đời tươi đẹp nhưng lại không thể thì bạn đừng bao giờ có suy nghĩ nông cạn như thế.


Hãy cảm ơn cuộc đời vì mỗi ngày trôi qua còn được thấy ánh mặt trời, được nhìn người thân sống vui vẻ và được cống hiến sức lực cho xã hội. Vậy nên hãy cố gắng sống thật tốt, thật đẹp cuộc đời của mình để nó tỏa hương ngào ngạt nhất có thể. Bởi từng giây, từng phút được hít thở không khí là bạn còn may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia. "Hãy sống như đóa hoa" bạn nhé!