Trong khi nhiều người vẫn còn đang bàng hoàng về vụ việc thì những lời bình luận của cộng đồng mạng dành cho nạn nhân càng khiến người đọc kinh hãi…


Cụ thể, sáng ngày 14/11, chị Đinh Thị Ngọc A (26 tuổi) đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm thì bất ngờ bị một thanh niên lao đến bắn liên tiếp 2,3 phát. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục cầm dao đâm chị A khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ rút dao tự sát nhưng không bất thành.


Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được người gây ra vụ án là Chu Đăng Khoa (36 tuổi, đã có 1 vợ và 2 con). Theo thông tin ban đầu, Khoa có tình cảm với nạn nhân, gã bày tỏ nhưng bị chị từ chối bởi chị đã có gia đình và đang sống rất hạnh phúc.


Nạn nhân bị Khoa sát hại ngay giữa chợ - Ảnh internet


Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân xung quanh chưa hết bàng hoàng, thương xót cho cô gái xấu số. Đoạn clip quay lại cảnh hiện trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhưng bất ngờ hơn hết chính là ý kiến của một bộ phận người dùng. Lướt xuống những dòng bình luận, người đọc không khỏi nổi da gà.


“Nếu giả như chị này từ chối hoặc không yêu thì làm sao có chuyện nó giận đến nỗi bắn 3 phát còn đâm cho nữa. Phải yêu hoặc ghen nhau lắm mới làm như vậy, còn nói không yêu thì chắc không phải.


Ngoại tình bồ bịch chết là đúng. Ông chồng cũng may mắn ko phải nuôi con tu hú”; “Nói thật. Chết cũng đáng. Khổ ông chồng”; “Tại con này chồng thì đi làm nó ở nhà ngoại tình chết là phải – hàng loạt bình luận của cộng đồng mạng khiến người xem giật mình.


Phản ứng của một bộ phận cư dân mạng - Ảnh internet


Chỉ vì một số nguồn tin chưa được xác thực và những lời phỏng đoán tiếng được tiếng mất trong đoạn clip, một số người nhận định rằng chị A có quan hệ tình cảm bất chính với Khoa. Theo đó, những người này cho rằng việc gian dối chồng đi ngoại tình dẫn đến việc bị sát hại như thế thì chẳng việc gì phải thương xót.


Nghĩa tử là nghĩa tận, hà cớ gì một người đã khuất mà còn là ra đi theo cách thảm khốc như thế vẫn phải chịu sự đay nghiến, mỉa mai của người đời. Đáng nói hơn cả là những thông tin về câu chuyện ngoại tình của chị A hoàn toàn không có căn cứ, thậm chí những thông tin về chồng con của nạn nhân cũng sai lệch. Ấy vậy mà mọi người vẫn hùa vào miệt thị cái chết của cô gái ấy như kẻ tội đồ.


Một số người bức xúc trước bình luận khiếm nhã của cộng đồng mạng - Ảnh internet


Mà dẫu đặt trường hợp hai người có mối quan hệ ngoài luồng đi chăng nữa, thì có đáng phải trả giá bằng cái chết? Trong khi đó, không ít người dễ dàng thốt ra câu khẳng định xanh rờn “chết là đáng”. Nhận định ấy chẳng khác nào gián tiếp đồng tình cho hành vi cướp đi mạng sống của chị A. Mạng người giờ đây rẻ rúng như vậy ư? Tình người sao mà hời hợt và mong manh đến thế? Hay là bởi bản chất “anh hùng bàn phím”, thói quen thích quy chụp, chỉ trích hội đồng đã ăn quá sâu vào trong tâm thức của nhiều người khiến cho nạn nhân xấu số bỗng chốc trở thành những kẻ xấu xa, không đáng thương xót?


Đừng thắc mắc tại sao xã hội hiện nay ngày càng có những vụ án thương tâm như vậy xảy ra, chồng sát hại vợ, kẻ thì giết nhau chỉ bởi cái liếc nhìn… khi mà chúng ta vẫn còn giữ cái nhìn đầy tiêu cực đến mọi vấn đề. Và quan trọng hơn hết, thói quen “tay nhanh hơn não” cũng là một trong những tật xấu mà một bộ phận thanh niên hiện nay mắc phải. Trước khi nhận định, lên tiếng về một vấn đề nào đó, thiết nghĩ mọi người cần bỏ thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có được thông tin chính xác nhất.


Chủ tịch phường Bến Tắm bày bày tỏ sự tiếc thương khi nói về nạn nhân: “Chị này là người ngoan hiền, cả khu chợ Bến Tắm ai cũng biết. Chồng nạn nhân làm lái xe cho công ty, sáng nay chồng chở hàng lên Vĩnh Phúc thì vợ gặp nạn”. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.