Chú chó nhỏ sau khi ở cạnh cô chủ 2 năm đã quấn quýt không rời. Trong ngày cô lấy chồng, em chạy theo tận 10km và nhất định không bước lên xe ô tô. Chúng không đơn giản là vật nuôi, chúng là những người bạn trung thành, người thân trong gia đình.
Từ lâu, chó mèo trở thành vật nuôi phổ biến và là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình. Tuy chúng không biết nói nhưng lại vô cùng thông minh, trung thành với chủ một cách tuyệt đối. Đã có rất nhiều câu chuyện kể về những chú chó quên mình cứu chủ, dù chủ mất vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi già đi và qua đời. Nhắc đến những động vật trung thành nhất, chẳng gì có thể qua được loài chó.
Mới đây mạng xã hội xứ Trung có chia sẻ câu chuyện về chú chó nhỏ màu vàng có tên Fugui và hành động vô cùng đáng yêu khi em không ngại vượt chặng đường xa tiễn cô chủ về nhà chồng. Cụ thể, ngày 8/12 cô dâu Fu Xi bước lên đoàn xe rước dâu để theo chồng về dinh. Chú chó cưng tên Fugui đã ngồi sẵn trước cổng và chờ đợi. Ngay khi đoàn xe vừa lăn bánh, Fugui lập tức chạy theo và không ngừng nghỉ một giây nào.
Chú chó nhỏ chạy theo đoàn xe tận 10km.
Nhà chồng cô dâu cũng đâu có gần gì, đến tận 10km nhưng chú chó cứ mải miết đuổi theo. Chạy được một lúc, bố mẹ cô dâu phát hiện ra chú chó cưng đang dốc sức đuổi theo. Không nỡ nhìn chú chó cưng chạy vất vả giữa trời nắng nóng, đường thì xa, họ mở cửa đón em vào xe. Nhưng nhất định Fugui không vào, em cứ chạy bên cạnh để tiễn cô chủ về nhà chồng bằng tất cả lòng thành.
Người tổ chức tiệc đã kể rằng, sau khi đưa cô chủ về nhà chồng an toàn, Fugui đã lặng lẽ quay về nhà mà không ai hay biết. Một chú chó có tình có nghĩa vô cùng, nhất định phải đưa cô chủ yêu quý về nhà chồng và nhất quyết chạy đi bằng chính sức lực của mình. Dù xa và mệt lắm nhưng em vẫn kiên trì đuổi theo đến cùng.
Một vị khách đã chia sẻ với kênh truyền thông địa phương về chú chó đặc biệt này : "Thật bất ngờ, đoàn xe vừa lên đường thì chú chó cũng đuổi theo. Nó cứ chạy mải miết như thế suốt 20 phút liền. Khi chúng tôi gần đến nhà tân lang, có vẻ chú chó đã mệt lắm rồi. Khoảng cách giữa hai nhà gần 10 km chứ đâu ít ỏi gì".
Sau khi đưa cô chủ về nhà chồng an toàn, Fugui đã lặng lẽ quay về nhà mà không ai hay biết.
Một ngày sau khi lấy chồng, Fu Xi đã trở về nhà thăm cha mẹ ruột. Từ xa, vừa nhìn thấy cô chủ, Fugui đã chạy đến, nhảy cẫng lên và quấn quýt suốt buổi. Tình cảm của chú chó vàng đáng yêu đối với cô chủ thật không có gì so sánh được. Có lẽ Fugui sẽ dần quen với việc không có cô chủ bên cạnh từ đây và về sau, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của em sẽ bị giảm dần đi. Suốt 2 năm được nuôi nấng rất tốt, chú chó đã hoàn toàn yêu thương cô chủ và trong ngày trọng đại, bằng chính khả năng của mình, em muốn tiễn cô chủ về nhà chồng dù có xa đến mấy.
Nhiều người trong số chúng ta xem chó mèo là bạn thân bởi họ biết đây là những loài vật trung thành nhất, có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không phản bội. Trong mối quan hệ giữa người với người luôn có những rủi ro rình rập, sự phản bội là điều thường xuyên xảy đến khiến người ta mất đi niềm tin. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi đặt tình cảm vào một chú chó, chúng không chê chủ nghèo, càng không bỏ rơi chủ. Nhiều bạn trẻ hay đùa rằng, người yêu không có nhưng chó thì nhất định phải có một con là vậy.
Nguồn Vnexpress


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1