Quán karaoke lênh láng máu chị Ph. sau cơn cuồng ghen của người đàn ông đã có gia đình. Cái chết tức tưởi của chị là hồi chuông cảnh tỉnh phụ nữ hãy biết yêu lấy bản thân dù ở trong hoàn cảnh nào.




Chị Hà Thị Ph. (33 tuổi), trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) là một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn. Hôn nhân 2 lần gãy gánh, thân gái một mình lại phải bươn chải nuôi 2 đứa con khiến cuộc sống đối với chị luôn nhuốm màu khổ sở, tăm tối.


Vì quá khó khăn, chị Ph. đành xuống Lâm Thao làm thuê cho một số quán karaoke. Tại đây, chị Ph. bắt đầu quen biết Nguyễn Văn Thu (38 tuổi) trú tại khu 1, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ. Một người đàn bà đơn thân lâu ngày không có ai để dựa dẫm như chị đã nảy sinh quan hệ tình cảm với Thu. Mặc dù đã có gia đình nhưng Thu bất chấp cặp kè cùng chị Ph. Thế nhưng dạo gần đây, vì nhiều lý do, chị Ph. muốn chấm dứt mối quan hệ lén lút này nhưng Thu không đồng ý và liên tục đe dọa, đánh đập hòng níu kéo người tình.


Đối tượng Nguyễn Văn Thu


Tối 4-11, bị người tình dọa dẫm, chị Ph. quá sợ hãi nên đã đến quán karaoke của một người bạn tên H. xin ngủ nhờ một đêm. Tối hôm sau, Thu tìm đến quán karaoke mà chị Ph. đang ở nhờ để uống bia... Sau khi uống xong, gã đàn ông này bất ngờ tìm dao đâm vào bụng khiến chị Ph. bị thương. Trong cơn hoảng loạn, chị ôm bụng chạy sang bên đường nhưng hắn ta vẫn cố đuổi theo đâm thêm nhiều nhát khiến chị tử vong.


Người dân chứng kiến vụ việc cho biết có nghe tiếng kêu cứu phát ra từ quán karaoke. Khi chạy ra thì thấy một cô gái trẻ người đầy máu chạy sang bên đường: “Khi mọi người ra, thấy cô gái trẻ người đầy máu từ quán hát chạy sang đường, đuổi theo sau là một nam thanh niên, tay cầm dao. Cô gái chạy sang bên đường thì bị đối tượng nam giới kia đuổi kịp, đâm nhiều nhát. Sau khi thấy cô gái bất động, đối tượng này đã quay lại quán hát, lấy xe máy rồi bỏ đi khỏi hiện trường”.




Sau khi gây án, Thu bỏ trốn, có lần mò vào bệnh viện nghe ngóng nạn nhân còn sống hay đã chết. Khi biết chắc chị Ph. đã vĩnh viễn ra đi, Thu sợ sệt mua con dao nhọn mang theo người rồi vào một nhà nghỉ ở khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao thuê phòng trọ lẩn trốn. Khi công an ập đến nơi thì thấy người đàn ông này đã dùng dao tự sát nên vội vàng đưa đi cấp cứu, lấy lời khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Trong một mối quan hệ giữa nam và nữ, dù hợp pháp hay bất chính thì sau những xung đột, người phụ nữ thường phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Dù bản thân đúng hay sai đi nữa thì chị Ph. cũng đã không còn nữa, bỏ lại hai đứa con thơ không ai chăm bẵm. Còn hung thủ Nguyễn Văn Thu đã có gia đình rồi mà còn đắm đuối trước nhục dục lạ lẫm của cuộc đời. Đàn ông là thế, đa phần còn mang tính cách của một con ngựa hoang nên đôi khi họ làm những điều bản thân mong muốn mà không lường trước những hệ lụy khác của cuộc đời. Phụ nữ thông minh là phải biết mình đang ở đâu, mình nên làm gì để sống tốt cuộc đời của mình. Đừng bao giờ trông chờ, dựa dẫm vào đàn ông bởi bất cứ những gì nhận được từ người khác cũng đều có cái giá của nó.


Thế nên những người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân như chị Ph. hãy biết yêu lấy chính bản thân, làm nghề gì cũng được miễn luôn biết giữ mình. Đừng vì khó khăn trước mắt mà nghĩ quẩn, sa đà vào chuyện tình cảm bất chính để rồi tự chuốc lấy đắng cay, thậm chí phải nhận lấy cái chết đau đớn. Hãy làm một người đàn bà độc thân kiêu hãnh, đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nếu có lòng tin và sự nỗ lực, bạn sẽ sớm được đền đáp bằng một hạnh phúc tương xứng.