Cái chết đau đớn 1 du học sinh Việt tại Nhật: Bài học thức tỉnh các bậc cha mẹ 'hám ngoại'
Phía sau con số lớn về lượng học sinh Việt Nam du học nước ngoài là những câu chuyện đắng lòng khiến các bạn trẻ và chính những bậc phụ huynh phải thức tỉnh. Điển hình trong số ấy là câu chuyện đầy thương tâm của một du học sinh tại Nhật Bản mới đây.
Vào ngày 4/12/2018, em Trần Đức Thọ quê tại Chí Linh - Hải Dương là một du học sinh đang học trường tiếng Nhật tại Nhật Bản đã bị tai nạn tàu điện và tử vong ngay sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin được biết, chưa bao giờ có trường hợp tai nạn tàu điện đối với người Việt ở Nhật, đây là trường hợp đầu tiên.
Nam sinh viên tự tử vì không chịu nổi áp lực? Ảnh: Internet
Nhiều nghi vấn cho rằng em Trần Đức Thọ đã tự tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực. Hiện nguyên nhân tai nạn thương tâm này vẫn chưa được xác minh chính thức, nhưng nếu đúng như nghi ngờ của nhiều người rằng em đã tự tử thì thực sự quá thương tâm.
Chiếc ba lô bị bỏ lại - Ảnh: Internet
Có những câu chuyện về cuộc sống của các du học sinh khiến chúng ta có ước mơ, có động lực để học tập tốt. Nhưng có những câu chuyện chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng hơn 120.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các nước Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ, Anh và Trung Quốc... Chỉ trong tháng 7 vừa qua, 4 người Việt đã tử vong. Trong 4 người xấu số, 3 bạn trẻ là tu nghiệp sinh, người còn lại là du học sinh. Bốn người trẻ này qua đời với những nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả tự tử.
Những tấm bài vị của người Việt chết ở Nhật Bản được đặt ở chùa Nisshinkutsu thuộc khu Minato, Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Internet
Thực tế, cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều gia đình có kinh tế khó khăn không ngần ngại chắt bóp, vay mượn với số tiền lớn cho con em đi du học, với khát vọng các con sẽ giành được thành công trong cuộc sống. Trong tiềm thức của họ, du học nước ngoài chính là cơ hội cho những đứa trẻ của mình học tập được nhiều kinh nghiệm để khi trở về nước sẽ phát triển tài năng một cách tối đa nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mà nhiều du học sinh được biết đến qua những câu chuyện thành công. Còn đằng sau cuộc sống màu hồng được tô vẽ nên ấy, ít ai biết các du học sinh Việt đang phải đối mặt với những khó khăn như thế nào?
Thứ nhất, đi du học, sáng tỉnh dậy ở một môi trường xa lạ, không có người quen, không người thân, bạn bè... không phải là một điều dễ dàng. Du học nước ngoài không phải thầy cô nào cũng thân thiện, không phải người bản xứ nào cũng chào đón. Việc học ở trường còn thực sự kinh khủng, áp lực thi cử, khối lượng bài vở đồ sộ nên khó mà yên giấc được.
Thêm nữa, phần lớn tu nghiệp sinh, du học sinh Việt Nam phải bỏ ra hàng nghìn USD để làm thủ tục du học, làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian lưu lại nơi đất khách quê người, họ phải làm việc "bán mạng" để kiếm tiền, tiết kiệm tới mức tối đa để gửi tiền về cho gia đình hoặc trả nợ đến mức "kiệt sức".
Cảnh sống thiếu thốn của các du học sinh tại Nhật-Ảnh: Internet
Thậm chí, còn chưa kể điều kinh khủng nhất mà bất cứ du học sinh nào cũng gặp phải chính là mỗi khi về nước, họ hàng, gia đình, hàng xóm xúm lại, ca ngợi, tâng bốc, nào là niềm tự hào của cả dòng họ, niềm vinh dự của cả tỉnh, đi du học Anh, du học Mỹ về sau này phải quay về nước cống hiến, làm giàu cho quê hương.
Và rồi khi những áp lực bị đẩy đến đỉnh điểm, khi những du học sinh cảm thấy không thể tâm sự được với ai, không ai hiểu mình, "giải pháp" dại dột cuối cùng được họ lựa chọn là những cái chết đớn đau giữa xứ người, giống như tai nạn của em Trần Đức Thọ nêu trên. Bất chợt, người ta đau đáu nhận ra, cái mác du học sinh áp lực đến nỗi chỉ có thể đi mà không thấy đường về.
Đồng thời, sự việc này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình có con em đã và đang đi du học. Các bậc phụ huynh cần cố gắng hỏi han con nhiều hơn, đừng áp đặt chuyện tiền nong lên đôi vai của những đứa trẻ mới lớn. Yêu thương đúng cách và quan tâm vừa đủ sẽ đem đến năng lượng tích cực để các em cảm thấy không bị bơ vơ nơi đất khách quê người.
Cuộc sống du học không chỉ toàn màu hồng - Ảnh: Internet
Mỗi câu chuyện là một bài học cay đắng, thức tỉnh các bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục và định hướng con cái. Nền giáo dục nào cũng có mặt ưu và nhược, không có nền giáo dục nào hoàn hảo. Tuyệt đối không nên tô vẽ việc du học như một thiên đường. Và có lẽ đã đến lúc chính các bạn trẻ và những bậc cha mẹ phải nhìn nhận sự việc một cách kỹ lưỡng hơn, bởi những giấc mơ du học không mang màu hồng. Đừng tự biến mình thành những “thiên thần” gãy cánh trên chính "vùng trời ước mơ" tươi đẹp ấy.