Những ngày này, chuyện bị những người hàng xóm "tra tấn" bằng karaoke thực sự đã gây ám ảnh cho nhiều người. Dù rất mệt mỏi nhưng biết than với ai bây giờ khi sự việc này chưa bao giờ được giải quyết triệt để.

Hôm trước Tết, bạn đồng nghiệp của em đã than thở rằng nó ghét Tết. Đơn giản là năm nào đến Tết hàng xóm cũng hát karaoke quá nhiều, ồn đến mức không thể nghỉ ngơi gì được. Mà phải công nhận một điều, thà hàng xóm ăn nhậu còn tốt hơn chuyện hát hò ầm ĩ. Âm thanh từ những cặp loa được mở max volume cùng với giọng ca "chua loét" từ những con người đủ mọi thành phần, lứa tuổi đã khiến người xung quanh cảm thấy như bị "tra tấn".

hình ảnh

Ảnh minh họa: epd.gov.hk

Cũng là hát karaoke, một người đàn ông sau nhiều ngày nhẫn nhịn đã không thể nào chịu được nữa. Anh viết lên tình trạng của mình đang gặp phải bằng giọng văn hài hước nhưng chứa đựng trong đó là sự ức chế vô cùng lớn:

"Giờ Tý canh 3 - Mùng 3 tết


Đã gần tuần nay, cứ đến tầm giờ Hợi là hắn hát, xuyên sang tận giờ Tý.


Đầu tiên, hắn oán thán thân phận làm con gái chưa hề yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Tiếp đến, hắn trách trời trách đất, hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo, nên em ra đi không nói một điều, ngày mai em vui duyên thắm..


Trình bày xong gia cảnh, than xong túng bấn, hắn y hệt như một thằng ngáo đá kinh phong, gào lên, vì yêu em nên ta đã hoá ngây ngô rồi, mỗi sớm mỗi tối ta điên ta say với bóng men.


Có lẽ, tan một cơn say hắn đã trở nên điềm tĩnh, nỗi nhớ thương bóng hình xưa cũ lại hiện hữu, và hắn tiếp tục hò hét như Chí Phèo hận đời.. Rồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhoà, rồi từ đó chốn phong ba, em làm dâu nhà người.


Giới tính hắn linh hoạt khủng khiếp, lúc đàn ông, khi đàn bà. Nhạc nào cũng hát, lúc Như Quỳnh, khi Trường Vũ rồi lết qua Đàm Vĩnh Hưng. Có lẽ cảm thấy chưa đủ thích thú, hắn gọi cả Duy Khánh về dựa... con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở đầy bên hiên, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về.


Duy Khánh đang xuân sang nhớ mẹ phát, Cẩm Ly nhập hắn luôn.. thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai buồn muốn khóc, giận lắm cũng đành ru lại câu hò ngày xưa.


Cẩm Ly vừa âu yếm chồng cũ được xíu, hắn vác Lệ Quyên ra hành hạ... Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian.


Đang yên đang lành, hệt như vong về, hắn rú lên, giết người đi, giết người trong mộng đã quay về...


....nghe hắn hát, đến lượt mình lẩm nhẩm trong chăn bài Ước gì. Ước gì có khẩu tiểu liên, hay đại bác cũng được."

hình ảnh

Ảnh minh họa, nguoidothi, baodongnai

Bài viết như nói lên tâm sự của rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ. Dân mạng để lại nhiều bình luận than thở:

- Nước mình mà ra cái luật cấm ca hát, mở nhạc gây ồn ào là tôi mừng dữ lắm. Cái gì cũng cứ hát hò inh ỏi, riết thấy cái loa di động mang ra là tôi ám ảnh. Chấm dứt dùm tôi cái, chẳng hay ho gì đâu.

- Xin thề là chỉ muốn lụm chậu cây quăng xuống cho chết nó luôn. Tết cũng không yên. Giờ đi ngủ mà nó hát hò bật nhạc inh ỏi không ai ngủ đc. Sáng dậy mệt mỏi luôn.

- Hàng xóm nhà mình cũng thế, mở nhạc to như đám cưới, hát như lên kinh phong và gào lên từ 8h tới 11h đêm vẫn hát. Xung quanh thì toàn người già bệnh nhân. Vô ý thức thật sự.

- Cứ mỗi lần nghe "Alo 1 2 3 4" là thấy sắp tới giờ bị tra tấn rồi.

- Loa kẹo kéo mở hết công suất. Người ngồi trong nhà mà loa để ngoài sân phóng thẳng sang nhà người ta. Ức chế.

- Vâng, cả tuần nay ngày nào cũng Gánh mẹ. Mẹ hắn cưỡi xe chạy giáp xóm mà hắn cứ đòi gánh. Thiệt chán lắm luôn.

Gì chứ nói về karaoke thì đây chính là nỗi thống khổ của rất nhiều người. Ở gần những ai thích karaoke, hầu như bất kể thời gian nào trong ngày người xung quanh cũng bị "tra tấn". Mà ngán nhất là khi nhà này vừa mở lên ca thì nhà khác cũng cạnh tranh, mở âm lượng to không kém. Không ai chịu nhường ai, rốt cuộc những người ở gần chính là "nạn nhân". 

Đối với những người thích karaoke, họ không xem việc hát hò của mình là đang làm ảnh hưởng đến người khác, hoặc có làm phiền thì cũng là chuyện bình thường. Không cần biết ngày lễ hay Tết, bất kể là ngày hay đêm, những con người bất lịch sự ấy cứ "hét lên" cho thỏa mãn. Để tìm được giây phút bình yên thật sự trong những ngày nghỉ, lễ Tết thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Nguồn FB