Thời gian vừa qua, chuyện tình đình đám của cặp đôi cô dâu 62, chú rể 26 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đám cưới "kì lạ" của chị Thu Sao và chú rể Hoa Cương đã diễn ra gần hai tháng, một cái kết vẹn tròn cho chuyện tình cổ tích, nhưng có vẻ như những gạch đá, điều tiếng của dư luận vẫn chưa một ngày buông tha cho họ.


Họ buông lời thóa mạ, cho rằng cuộc hôn nhân này thật lố bịch. Dù đã lên tiếng thể hiện sự khó chịu khi bị soi mói về đời tư quá nhiều nhưng cô dâu 62 tuổi vẫn liên tục cập nhật mọi hoạt động của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Những vấn đề rất nhỏ nhặt, như bữa cơm gia đình đều được chị livestream chia sẻ khiến dân tình cho rằng, chị "quá lố" và "làm màu" để PR.



Cặp đôi vẫn liên tục hứng chịu nhiều chỉ trích sau đám cưới cổ tích - Ảnh: Internet


Chị Thu Sao luôn nỗ lực tìm đủ mọi cách cố gắng “rút ngắn” khoảng cách tuổi tác để trông tương xứng hơn với chồng bằng cách thẩm mỹ như: căng da mặt, đổi kiểu tóc và mới đây là "chi đậm" để làm lại răng thì thứ chị nhận lại vẫn là những cái bĩu môi và hàng loạt lời chỉ trích. Và suốt gần hai tháng qua, trang cá nhân của chị chưa một ngày nào được yên ắng bởi sự tấn công của những “kẻ chửi bới” vô tội vạ.


Có lẽ quá bức xúc trước cách hành xử có phần vô duyên của cư dân mạng, chị Sao đã đáp trả lại bằng bức tâm thư dài nhất kể từ khi lấy chồng cùng những lời lẽ đanh thép, cứng rắn. Chị cho biết những lời lẽ mà cộng đồng mạng dành cho mình là đúng, chị không phủ nhận việc mình là "bà già lắm tiền mua trai trẻ, chồng là một thằng dân tộc lười biếng".



Đoạn chia sẻ của chị Sao trên trang cá nhân gây chú ý -Ảnh: Internet


Tuy nhiên, chị khẳng định, mình không được may mắn như mọi người khi được bên cạnh người chồng trước cùng nhau đi đến cuối cuộc đời:"Cũng như những người đàn bà kém may mắn khác, không còn cách nào khác và tôi vẫn phải cố gắng vượt qua. Nếu tôi may mắn được như các bạn, được có chồng bên cạnh, được khi đau ốm có người quan tâm, chia sẻ, nếu tôi may mắn được như các bạn, có được hạnh phúc giản đơn như 1 con người bình thường. Hoặc nếu tôi cướp chồng người khác hay tôi ăn mất của nhà bạn cái gì thì bạn rủa tôi thế nào tôi cũng xin lắng nghe hết. Tôi nghe, để tôi biết mình sai, và chắc chắn tôi sẽ sửa".


Thật sự không có người phụ nữ nào lớn lên rồi mong muốn cuộc đời gập ghềnh sóng gió, chị cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, cũng có những ước mơ sẽ gặp được hoàng tử cho riêng mình, sẽ cùng nắm tay người ấy đi đến trọn kiếp. Nhưng cuộc đời không như ước mơ và rồi mỗi người có một hoàn cảnh khác. Chính chị cũng không biết trước được cuộc sống sẽ đem lại những gì cho mình. Và rồi, khi trái tim chị mở ra lần nữa để đón nhận một người đàn ông kém tuổi sau cuộc hôn nhân đầu thì cũng chính lúc ấy, chị bị xem là “bà già lắm tiền mua trai trẻ”.


Cùng phận đàn bà, tại sao người ta cứ mặc sức mỉa mai, chì chiết, dày xéo nỗi đau của người khác, xem đó như trò vui, thoải mái hả hê đay nghiến? Sống trong êm đềm mấy ai cảm nhận được cái khổ đau, sống trong hạnh phúc được bao người thấu được nỗi cay đắng?


Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, chúng ta sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về cuộc sống của họ hoặc có những nỗi niềm họ giấu kín tận sâu bên trong. Những cái họ thể hiện ra bên ngoài không hoàn toàn là bản chất con người họ, bạn chỉ biết tường tận về một người khi bạn có cơ hội tiếp xúc và trải qua một mối quan hệ lâu dài, khi người đó sẵn sàng cho bạn thấy con người thật của họ.


Cũng giống như chị Thu Sao đã chia sẻ, chồng chị - người bị dư luận gọi là “thằng dân tộc”, là kẻ hám tiền nhưng chính anh lại luôn mang đến cho chị những điều hạnh phúc nhất: “Chồng tôi phụ vợ làm spa và cùng làm cho khách. 3h chiều anh vẫn đợi cơm vợ nếu đông khách. Chồng tôi cầu hôn tôi bằng bó hoa rừng đơn giản. Chồng tôi ân cần chăm sóc tôi mỗi lúc đau ốm.


Chồng tôi không cho tôi dời khỏi nhà 1 mình vì lo lắng. Vậy đấy, người đàn ông của tôi mà các bạn gọi là 'Thằng dân tộc' chỉ biết thể hiện với tôi dân dã vậy thôi. Tôi cảm nhận được sự yêu thương chân tình từ những điều bình dị nhất”



Cặp đôi thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi mặc kệ lời đàm tiếu của dư luận - Ảnh: Internet


Mọi con đường đi tới hạnh phúc không phải lúc nào cũng trải hoa hồng hay nhung mịn, nó đôi khi là chông gai, là nước mắt. Dù rõ ràng mình chẳng sai, dù mình chẳng phương hại đến ai vẫn bị người khác dèm pha soi mói. Hẳn nhiên, một người phụ nữ ở độ tuổi như chị không còn khờ khạo, ngô nghê đến mức chấp nhận yêu đương mù quáng, chấp nhận lao vào kẻ chỉ xem mình như một cái mỏ đào ra tiền. Nhưng ở cái tuổi của chị, nếu chị thương yêu chồng chị, chị sẵn sàng chia sẻ tài sản của chị cho người chị thương thì cũng là chuyện bình thường, là quyền cá nhân của chị.



Chị Thu Sao bày tỏ nỗi bức xúc - Ảnh: Internet


"Ai cũng là con người. Ai cũng có những tổn thương và những cảm xúc nhất định, cũng có những đau khổ và những lúc bị tổn thương đến gục ngã. Vì tôi tin và sẽ đợi, 1 ngày bạn hiểu ra và bớt sân si đi nếu có yêu thương tôi thì mình vẫn là bạn. Được không?"


Miệng lưỡi thế gian này đáng sợ lắm, có thể khiến cho một người từ thiên đường rớt xuống địa ngục, có thể khiến một người vốn hạnh phúc lại trở nên đau khổ, muốn kết thúc cuộc sống. Dù chị có khóc hàng đêm, đau lòng đến chết lặng tâm hồn thì thiên hạ vẫn sẽ tiếp tục nói, tiếp tục buông ra những lời cay nghiệt theo ý họ muốn. Thay vì thu hết tất cả những chỉ trích, lên án, nói xấu… từ xã hội để tự giày vò mình, chị hãy cứ mặc kệ hết thảy. Cứ sống cuộc sống của chính mình, càng bị miệng lưỡi người khác làm cho thương tích đầy mình, càng phải kiên cường, mạnh mẽ lên mà đón nhận.



Ảnh: Internet


"Đừng để tiếng ồn của người khác che khuất tiếng nói bên trong bạn”, phụ nữ hãy cứ thật nồng nhiệt mà sống cuộc đời của chính mình đi, chăm chăm sống cho được lòng thiên hạ, mệt mỏi biết bao nhiêu.Làm chủ cuộc sống của mình, đẹp vì chính mình, phụ nữ mới có thể hạnh phúc. Nhưng làm chủ được đôi tai của mình càng hạnh phúc hơn, có những thứ tốt nhất không cần nghe, không cần chú ý, bởi nó chỉ khiến ta sống khổ hơn mà thôi.


webtretho


Hãy biết yêu thương chính mình, hạnh phúc sẽ tìm đến -Ảnh: Internet


Chung quy lại thì cuộc sống này là muôn màu như vậy đấy. Họ cười ta vì ta không giống họ. Họ cười họ vì họ quá giống nhau. Mỗi con người mỗi số phận, chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống miễn sao hạnh phúc và không làm hại đến ai. Đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ, đừng ngại ngần những lời gièm pha mà bó buộc chính mình. Đã yêu rồi thì xin hãy cứ yêu đi. Tìm thấy nhau rồi thì cứ thế mà ở bên nhau thôi. Vì cuộc đời này vốn dĩ ngắn lắm, sống cho ta còn chưa đủ, sao phải phiền lòng đoái hoài đến những thị phi?