Sự việc xảy ra tại khu vực thuộc miền bắc Ấn Độ đã khiến nhiều người dân tại đây không khỏi ngỡ ngàng. Một bé gái sơ sinh đã bị chôn vùi dưới đất suốt 3 tiếng đồng hồ thì được một người đi qua đường phát hiện và cứu sống.


Chiều tối ngày 18/1, một người đàn ông địa phương, anh Dharmendra Kumar trong lúc đang đi đường đã vô tình phát hiện được một đứa bé bị chôn sống: "Tôi đi ngang qua khu vực này vào khoảng 19h 30 phút tối hôm đó thì bất chợt nghe thấy tiếng một đứa trẻ sơ sinh đang khóc.Tôi lần theo hướng phát ra âm thanh và đến một bãi đất trống. Tôi nhanh bới đào đất lên thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn sống”.


Bé gái sơ sinh đáng thương chỉ vừa tròn 20 ngày tuổi đã bị những kẻ thủ ác nhẫn tâm chôn sống - Ảnh internet


Được biết, bé gái đáng thương này chỉ mới được 20 ngày tuổi. Lúc được người dân phát hiện, cô bé đang bị chôn vùi dưới lớp đất cát lạnh giá chỉ 3 độ C trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng như một phép màu, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn còn sống và cất tiếng khóc khiến người đi đường phát hiện kịp thời và cứu giúp.


Nhưng may mắn thay, đứa trẻ vẫn sống sót một cách kỳ diệu - Ảnh internet


“Tôi hô hoán mọi người giúp đỡ đưa em bé đi bệnh viện đồng thời báo cáo sự việc với cảnh sát.Đó là hành động quá tàn nhẫn, tôi không thể nào hiểu được người ta lại có thể bỏ mặc một đứa trẻ mới sinh trong điều kiện thời tiết lạnh giá như vậy" – người đàn ông này bức xúc.


Sự sống sót của bé gái này khi bị chôn sống đến 3 tiếng đồng hồ được xem như phép màu giữa tội ác - Ảnh internet


Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc và xác định kẻ gây ra tội ác không ai khác chính là bố mẹ của bé gái, một người đàn ông 30 tuổi và một phụ nữ 28 tuổi. Cặp vợ chồng mất hết nhân tính này đã tự tay chôn sống đứa con gái của mình chỉ vì nghe lời “thầy phù thủy” rằng cô bé đã bị quỷ ám và sự hiện diện của cô bé trong nhà sẽ phá hủy cuộc sống của họ. Hiện tại, người cha, dì, chú của đứa bé này và cả tên thầy phù thủy đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi người mẹ vẫn đang lẩn trốn.


Sự việc khiến người dân nơi đây không khỏi căm phẫn trước hành động tàn nhẫn của cặp vợ chồng kia, thế nhưng trên cả sự căm phẫn ấy, mọi người vẫn cảm thấy ấm lòng khi vẫn còn phép màu hiện diện nơi tội ác nảy sinh. Sự sống sót kỳ diệu của đứa bé sau hơn 3 tiếng đồng hồ chôn vùi dưới lớp đất cát chính là điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại.


Thủ phạm của vụ án đã bị tóm gọn - Ảnh internet


Chính điều ấy đã giúp cho đứa trẻ có được cơ hội sống và gián tiếp tố cáo hành vi tàn độc của cặp vợ chồng kia. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Dù tội ác có hoàn hảo đến đâu vẫn có ngày bị phanh phui. Và hơn hết, tiếng khóc yếu ớt của bé gái ở ngưỡng cửa thập tử nhất sinh kia một lần nữa giúp chúng ta tin tưởng vào cái gọi là kỳ tích. Phép màu sẽ đến với những trái tim lương thiện và những nỗ lực không ngừng nghỉ của con người.