Ai cũng chửi mẹ ‘tồi’ đành đoạn bán đứt 3 con sinh ba đáng yêu, biết về người chồng mà nghẹn
Hình ảnh chị Li (27 tuổi) một tay bế đứa con thứ nhất, một tay đút sữa cho bé thứ hai, bé còn lại thì nằm chơi vơi một mình trên giường khiến ai nấy không khỏi xót xa. Không ai nghĩ rằng, người mẹ này đã lên mạng rao bán 3 đứa con sinh ba mới 4 tuần tuổi này của mình. Thậm chí nhiều người đã tức tối buông lời thóa mạ, làm mẹ kiểu gì mà lại lạnh lùng, đành đoạn bán con ruột của mình như thế, sao lúc “sung sướng” không nghĩ đến cảnh ngày sau phải nuôi con như vậy, đúng là quá xấu hổ!
Được biết, cưới chồng từ năm 2013, trông ngóng mỏi mòn nhưng mãi tới 4 năm sau chị Li mới có “tin vui”. Niềm vui ấy lại được nhân ba khi chị phát hiện mình mang thai những 3 bé cùng lúc. Tưởng chừng mái ấm gia đình từ đây sẽ ngập tràn tiếng cười, người phụ nữ ấy sẽ sống hạnh phúc bên các con cùng anh chồng tốt, có trách nhiệm, luôn yêu thương vợ.
Thế nhưng, cuộc đời vô thường, lúc con người ta cảm thấy tràn đầy niềm tin nhất cũng chính là lúc họ bất ngờ rơi vào vực thẳm. Từ một người đàn ông hoàn hảo, chồng chị Li (36 tuổi) biến thành kẻ đốn mạt lúc nào không hay. Chị Li tin tưởng, mải mê chăm lo cho gia đình mà không phát hiện ra rằng chồng mình đã nghỉ làm từ lâu. Thời gian anh ra ngoài đường mỗi ngày chỉ để ăn chơi, rượu chè, cờ bạc. Lúc biết mình thai nghén cũng chính là lúc khoản nợ 340 triệu (do chồng thua cờ bạc) ập vào đầu chị.
Với ai đó, 340 triệu không lớn lắm nhưng với một gia đình làm nông như chị thì quá “khổng lồ”. Chị đau như có ai đó bóp nghẹt vào tim, không thở nổi. Nhiều lúc chỉ muốn kết thúc cuộc sống nhưng còn bào thai đang ngày một lớn kia thì sao? Các con như những thiên thần, các con không hề có tội tình gì nên các con không thể vì sự đau khổ, ích kỷ của người lớn mà chết theo được. Thế là một mình chị gồng gánh tất cả. Người ta mang thai được chồng và người thân yêu thương, chiều chuộng, tẩm bổ. Còn chị Li mang thai lại phải suốt ngày sống trong đau lòng, thất vọng, bế tắc.
Ngay lúc chị cần chồng hối lỗi, “quay đầu là bờ” thì anh ta lại bỏ nhà ra đi khiến tia hi vọng cuối cùng vụt tắt. Chị Li một mình mang thai, một mình sinh nở và cũng một mình gánh lấy món nợ “trên trời rơi xuống”. Người ta đủ vợ đủ chồng nuôi một đứa con nhỏ thôi đã “cuống cuồng” cả lên. Còn chị, chị phải một mình nuôi những 3 đứa, lại còn phải kiếm tiền trả nợ cho bọn giang hồ. Khó khăn đến nỗi khánh kiệt, chị không còn cách nào khác ngoài nuốt nước mắt vào trong, rao bán các con với hi vọng có ai đó hảo tâm, khá giả sẽ mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dẫu biết người đời hiểu nhầm sẽ cười chê, rủa xả nhưng cô chấp nhận mang tiếng “người mẹ tồi” chỉ vì bản thân không thể nào trụ vững được nữa, chỉ vì muốn các con có con đường khác để sống cuộc đời khác tốt hơn. Chị Li tâm sự: "Nhìn 3 đứa con ngủ ngon lành mà tôi bật khóc. Tôi cảm thấy mình thật tệ vì phải cho đi các con, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác".
Nhiều cư dân mạng sau khi tìm hiểu rõ sự tình đã vô cùng xúc động. Họ gửi quần áo trẻ em, bỉm sữa, đồ chơi và cả tiền để phụ chị Li chăm sóc 3 đứa con, không phải “đứt ruột” rao bán cho ai nữa. Người dì của chị Li cũng rớt nước mắt trước cảnh em và cháu chịu số phận nghiệt ngã nên đã bảo chị Li ôm các con về sống chung với mình, giúp đỡ em từ tiền nhà, tiền sữa cho cháu…
Nghiệt ngã ở chỗ, chị Li đã từng tìm đến gia đình nhà chồng xin trợ giúp nhưng họ lạnh lùng từ chối với lý do đang phải nuôi một đứa con riêng của chồng chị Li (chồng chị Li từng có một đời vợ trước đó). Mặc dù họ khá giàu, có tới tận 4 ngôi nhà.
Hiện tại, chị Li đã không còn ý định cho đi 3 đứa con nữa nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Mỗi lần nhìn con là người phụ nữ lắm truân chuyên như chị lại bật khóc. Thương các con, thương cho số phận bạc bẽo của mình. Đúng là đời đàn bà lấy phải tấm chồng không ra gì thì khổ cả đời. Thế nên, đừng bao giờ để bản thân phụ thuộc vào đàn ông. Hãy mạnh mẽ sống cuộc đời của riêng mình. Câu chuyện của chị Li ở huyện Phì Đông, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc là bài học nhắc nhở phụ nữ hãy luôn bản lĩnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự đứng vững của chính mình bao giờ cũng là cách tồn tại thông minh nhất.