Mới đây, đã có 2 vụ trượt chân chết đuối khi thả cá chép trong ngày 23 tháng chạp tiễn ông Công ông Táo về trời vô cùng thương tâm.


Theo ghi nhận, khoảng 9g sáng 28/1,chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi) cùng con trai 7 tuổi đã đến bờ sông Rạch Chiếc (quận 9) thả cá chép như đúng tục lệ của Tết cổ truyền. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã chẳng may trượt chân xuống sông. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con trai nạn nhân, nhiều người đã chạy đến nhưng không kịp trước dòng nước dữ.



Cơ quan chức năng đến hiện trường. (Ảnh: Internet)


Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm kiếm cứu hộ. Đến khoảng 12g trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nạn nhân cách bờ sông 10m và lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc.



Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Internet)


Một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Hải Dương vào chiều qua (27/1) khiến một người đàn ông tử vong. Khoảng 16g chiều, anh Nguyễn Văn Hà (40 tuổi) cùng con trai đi thả cá chép tiễn ông Táo về trời ở bờ sông Thái Bình. Bất cẩn, người đàn ông này đã trượt chân xuống sông và bị nước cuốn mất. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 9g sáng 28/1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho người nhà.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khi thả cá chép vào 23 tháng Chạp. (Ảnh: Internet)


Thả cá chép để tiễn ông Công ông Táo về trời vào 23 tháng Chạp là nét đẹp trong văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện đau lòng, thương tâm vào ngày cận tết thế này chỉ vì bất cẩn. Tài lộc, phước lành trong năm mới chưa kịp đến, đã thấy tang tóc đau thương vào cuối năm.


Những trường hợp đau lòng này cũng như hồi chuông báo động đến mọi người, vui Tết cổ truyền là điều đáng quý nhưng hãy đặt an toàn của bản thân và người thân lên hàng đầu. Tết sẽ trở nên thiếu trọn vẹn, tang thương nếu như bất cẩn dẫn đến những tai nạn khó lường thế này.