‘Ngọc nữ phim 18+’ thân tàn ma dại bởi trầm cảm, tự tử hụt: cái giá của việc làm kẻ thứ 3
Sở hữu một gương mặt xinh đẹp ngây thơ cùng khả năng diễn xuất tốt, nhưng chỉ vì những quyết định sai lầm mù quáng mà Lý Lệ Trân đã tự chôn vùi tài năng và nhan sắc trời ban của mình.
Vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của Lý Lệ Trân sớm lọt vào mắt xanh của các đạo diễn thời bấy giờ. Chẳng mất nhiều thời gian để cô hớp hồn khán giả và được mệnh danh là “nữ hoàng phim nóng”.
Năm 1992, Lý Lệ Trân có vai diễn để đời - Phương Đình trong bộ phim Đại thời đại – một tác phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại của TVB. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, người đẹp bất ngờ chuyển hướng đi theo dòng phim cấp ba đang rất được thịnh hành khi ấy.
Mặc dù đi theo dòng phim không được đánh giá cao, nhưng người đẹp họ Lý vẫn được đánh giá là nữ diễn viên thực lực với gia tài gần 100 bộ phim cùng một giải thưởng Kim Mã danh giá. Khác với các đồng nghiệp từng khoe thân trên màn ảnh như Thư Kỳ, Ông Hồng… bi kịch của Lý Lệ Trân không xuất phát từ những thước phim mát mẻ mà bởi những quyết định sai lầm trong đời tư.
Từng là người tình trong mộng của biết bao người đàn ông, thế nhưng những người khiến Lý Lệ Trân phải lòng hầu hết đều là hoa đã có chủ. Hàng loạt bê bối tình ái đã khiến cô bị gắn mác “nữ hoàng giật chồng”, "người đẹp khát tình".
Cuộc hôn nhân mang danh "người đẹp - quái vật" của cô và nhà sản xuất âm nhạc Hứa Nguyên từng được nhiều người ngưỡng mộ, báo chí hết lời ca ngợi. Thế nhưng, cả hai đã bất ngờ ly hôn khi đã có với nhau một người con gái.
Sau khi hôn nhân tan vỡ cũng là lúc Lý Lệ Trân quay cuồng với hàng loạt mối quan hệ phức tạp. Điển hình là chuyện tình trái đạo lý với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jacky Ma, khiến anh này ruồng bỏ vợ con. Mối qua hệ tay ba này bị vợ Jacky Ma làm rùm beng khắp các mặt báo khiến công chúng đòi tẩy chay nữ diễn viên họ Lý.
Sự việc khiến cô hoảng loạn. Lý Lệ Trân thậm chí đã viết 6 lá thư tuyệt mệnh để gửi cho bố mẹ và giao con gái cho chồng cũ để tự tử nhưng may được phát hiện kịp thời.
Thế nhưng dường như ồn ào với Jacky Ma vẫn chưa đủ để cô tỉnh ngộ. Người đẹp tiếp tục lao vào một cuộc tình mới với biên kịch Phan Nguyên Lương - một người đàn ông cũng đã có vợ.
Cũng giống như Jacky Ma, Phan Nguyên Lương cũng rơi vào lưới tình của Lệ Trân mà dứt áo bạn đời. Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai cũng chẳng được bền vững khi nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Đến năm 2016, sau nhiều lần hợp tan, Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương mới chính thức "đường ai nấy đi". Được biết, lần này chính biên kịch họ Phan là người đã chủ động chia tay cô.
Bị người tình bỏ rơi ở tuổi về chiều, Lý Lệ Trân đã bị sốc và rơi vào khủng hoảng. Người đẹp không thể ngờ được rằng người đàn ông từng hứa hẹn yêu thương, hết lòng hy sinh vì mình, thậm chí từng ruồng rẫy vợ để đến với mình lại có thể phũ phàng đến thế.
Trong suốt khoảng thời gian 2 năm, Lý Lệ Trân mắc chứng trầm cảm. Đổ vỡ tình cảm khiến cô luôn ở trong chán nản, buồn bã và không quan tâm đến bản thân. Có thời gian, người ta không thể nhận ra mỹ nhân đình đám một thời vì cô tăng cân, cơ thể phát phì, gương mặt phù nề, già nua.
Những đau khổ mà Lý Lệ Trân phải chịu đựng chính là hậu quả bởi những sai lầm mà cô phạm phải thời thanh xuân. Vào cái ngày mà cô quyết định làm kẻ thứ 3 cũng chính là lúc cô tự trói mình vào cuộc chuỗi bi kịch này. Cuộc đời của cô chính là lời cảnh tỉnh cho phụ nữ về việc lựa chọn đàn ông. Những người từng ruồng rẫy vợ để đến bên ta cũng có thể bỏ rơi ta để đến với người phụ nữ khác.
Cuộc đời của một mỹ nhân tưởng chừng như sắp lụi tàn thì bất ngờ cô hay tin Phan Nguyên Lương đã cưới người phụ nữ khác, Lam Khiết Anh - mỹ nhân cùng đóng Đại thời đại với Lý Lệ Trân tự tử, tất cả đã tác động mạnh mẽ đến cô.
"Tôi không muốn mình giống như cô ấy, tôi không muốn chết, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng phải sống thật tốt, tôi muốn người thân tự hào về mình. Con gái vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, tôi vẫn cần chăm chỉ kiếm tiền nuôi con ăn học", Lý Lệ Trân tâm sự.
Cô đang tích cực giảm cân, mong lấy lại được vóc dáng và phong thái nữ thần như trước kia. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, hay không có được một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng giờ đây, ít nhất Lý Lệ Trân cũng đã hiểu ra được giá trị của cuộc sống, và rút được bài học xương máu cho mình.