Thấy nhiều người chia sẻ bí quyết trị mụn, trị nám, tàn nhang mà em cũng suốt ruột quá nên lên đây chia sẻ với mọi người.


Em xin chia quá trình điều trị mụn ( tất cả các loại mụn nhé ) của em ra làm 2 giai đoạn như sau. Bài hơi dài nên các bác thông cảm cho em ạ! ^_^!!!


1. Giai đoạn 1 – trước khi chưa sử dụng thuốc bắc


Da em thuộc da nhạy cảm nên ít loại mỹ phẩm phù hợp với da em lắm, em toàn đắp mặt nạ tự nhiên như cám gạo, mật ong, trà xanh, lòng trắng trứng, chùm ngây…em đều thử qua hết rồi ạ. Và chẳng có loại nào trị dứt điểm được cả, nó chỉ đỡ thôi chứ mụn ẩn, mụn thâm của em vẫn nhiều lắm, nặn không hết còn để lại sẹo nữa cơ.


Sau đó em nghe chúng bạn nó kêu dùng Miss White để trị mụn, trị thâm em cũng mua về dùng, loại 25k/hũ ( dại lần 1) T_T. Được thời gian đầu thì mụn nó xẹp nhanh lắm, mới trồi lên mà bôi vào là xuống liền, em mừng lắm. Tìm đâu ra được đồ vừa rẻ mà vừa hiệu quả nhanh như vậy chứ?


Nhưng em đã nhầm các bác ạ! da em nó mỏng đi nhanh khủng khiếp, da dễ bắt nắng và sạm đen đi nhiều, xuất hiện cả tàn nhang nữa. Sau đó em sợ quá ngưng bôi thuốc, ngưng như vậy da em nó xấu tệ hại luôn, kiểu như cái bãi tha ma đấy các bác. Thế là em phải bắt đầu dưỡng lại từ đầu, nhưng mà khó phục hồi lắm.


Đợt em đi thực tập em bị stress thế là nổi mụn lên, mụn mủ, mụn bọc gì cũng có. Em tự ti lắm, ra đường cứ bịt khẩu trang suốt, bạn bè kêu chụp ảnh cũng không dám chụp vì cái mặt nhìn mắc ói quá.


Lại nghe bạn xúi em mua Acnes trị mụn (dại lần 2) *_^, em không dám nói là sản phẩm không tốt mà chắc có lẽ nó không hợp với da em. Mụn không những không khỏi mà còn nặng hơn, thâm đen và sạm lại>>> em chừa, chả nghe ai nữa.


Đấy em cứ để đó chả đả động gì tới nó, rồi nó cũng xẹp nhưng mà lúc này còn gì để mất nữa đâu, em đành chấp nhận số phận, chả muốn trị gì thêm nữa.


2. Giai đoạn 2 – biết đến thuốc bắc trị mụn


Rồi một ngày đẹp trời vô tình em biết đến thuốc bắc trị mụn nhờ bạn cùng phòng xài thuốc. Em không tin đâu ạ, tại trước đó nó cũng từng đi liệu trình lăn kim rồi mà da mặt không khỏi, em nghĩ tốn nhiều tiền thế không khỏi cái thuốc này sao khỏi được. Mà cái mùi thì hơi khó ngấm nên em nó bị em kì thị.


Em không dùng nhưng em theo dõi nó xài được khoảng 1 tháng trời thấy da nó bắt đầu bong đỏ, da khô các mảng da tróc vảy. Nhưng mà cũng hay lắm lỗ chân lông nó se nhỏ lại, sạch cực, mụn ẩn, mụn đầu đen bắt đầu trồi lên, rồi thấy nó dùng tay cậy mụn là ra chứ không phải nặn nặn các kiểu như em. Sau hơn tháng da nó đẹp lên trông thấy luôn, mụn trên trán của nó giờ không còn nữa, da nó sáng màu nhìn hồng hào thích cực.


Thích qua em mua về xài, quá trình dùng thuốc trong 3 tháng của em như sau:


Tuần 1: da không đổ dầu, da bắt đầu khô dần, cảm giác mặt sạch vì không nhờn nữa.


Tuần 2 +3+4: bắt đầu bong đỏ, mụn ẩn trồi lên. Mụn ẩn của em nhiều lắm nên trồi hơi lâu. Lúc này da khô, bong tróc nhẹ rồi. Cười là mặt nhăn lại ( vẫn kiên trì nhé!)


Tuần 5+6+7: mụn đầu đen trên trán trồi hết lên rồi, chỉ còn vùng dưới cằm thôi ( vùng này cực nhiều mụn ẩn, mụn thâm), da bong tróc nhiều lắm, tế bào chết trên da được đẩy ra theo lớp bong tróc, tróc xong vùng nào vùng đó da láng o, sạch mụn.


Những tuần tiếp theo mụn trồi hết, da sạch mụn. Chỉ còn quá trình tái tạo da mới thôi. Em thì không được siêng mà lại ham vui, thuốc không bắt nắng nhưng mà cũng không được đi phơi nắng. Em chẳng chịu nghe thế là đi chơi 2 ngày ở Cần Giờ về, phơi nắng đỏ rát cả mặt, 2 má ửng hồng cứ như người say rượu á, em sợ quá thế là ngưng bôi thuốc khoảng 3 ngày thì hết ửng đỏ, may quá là da không đen đi tẹo nào. Em lại dùng thuốc như bình thường, 2 lần/ngày, chỉ xài thuốc và không xài thêm bất cứ mỹ phẩm nào khác, kể cả sửa rửa mặt và kem chống nắng.


Giờ da mặt em đep lắm, bà chủ nhà còn khen em có nước da đẹp chứ. Mừng muốn chết, trước giờ chưa ai khen em như vậy hết á ^_^


Em có nhiều điều muốn nói nhưng mà nói dông nói dài sợ mọi người mệt, em cũng mệt. Tóm lại ai bị mụn mủ, mụn bọc, mụn rổ, mụ ẩn, nám, tàn nhang, đồi mồi...muốn có một làn da trắng mịn, sạch khỏe thì sđt: 0963 219 945.