sau 8 năm đồng hành cùng với thân hình cò hương, đi đâu thì chó đón nồng nhiệt, còn mèo thì nhìn mình với con mắt căm phẫn, hận thù, bạn bè thì hay nói đùa và gọi mình là đại "da". uống hàng trăm chén thuốc bắc, rồi sâm lại đến Đông trùng hạ thảo nhưng chẳng lên được gram thịt nào. chán. nghe mọi ngừi nói uống máy thuốc tàu lên cân lắm nhưng mà độc. mới đầu còn sợ và đắn đo suy nghĩ, xong mỗi sáng thức dậy mặc quần áo xong đứng soi gương thì ôi thôi nỗi buồn chán đẩy lên tận đỉnh đầu. Đến mình nhìn mình còn thấy chán chẳng muốn nhìn chứ nói gì ai. vậy là nhắm mắt nhám mũi mua thuốc tăng cân của "Trung Của" về dùng với suy nghĩ: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt một đời. cứ mập lên co đẹp cái đã rồi đến đâu hay đến đó chứ sống cái cảnh thân hình cò hương này thì cũng chả dám đi đâu, chẳng dám làm gì, chẳng muốn gặp ai. nghĩ là làm- mình được cái tính quyết đoán (mà theo mọi người nói là cứng đầu, bảo thủ). sau một đêm suy nghi nắt cà nát tương, ngày mai mình quyết định mua và dùng thuốc hàng của anh họ Cẩm tên Đào. dùng đến ngày thứ 3 thì mình bắt đầu ăn nhiều vô kể và ăn ko kiểm soát được (mặc dù mình dùng chỉ bằng 1/3 liều theo chỉ định vì dù sao cũng vẫn còn ham sống, đời còn trẻ mà chứ mập lên chưa kịp sung sướng đẫ phải nằm viện thì cũng uổng). riêng cái vụ ăn uống này thì bi hài lắm để hôm nào mình kể cho các mẹ nghe sau. được 1 tuần thì mình lên 2kg, hết lọ mình lên 5kg. sướng, thấy đời tươi trẻ lên theo cấp số nhân. ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng đầy gang, chưa hưởng thụ hết niềm sung sướng thì lại quay về làm bạn với chó, chuốc hận với mèo - người toàn xương ko có mỡ nên mèo nó ghét. thế là mình lại fai lao vào uống thuốc, và rồi cái vòng luẩn quẩn bắt đầu hình thành, uống thuốc thì ruột nở, lốp căng, dừng lại thì lốp xẹp, bóng xì hơi. nghĩ cứ thế này mãi thì ko ổn chút nào, có bệnh thì vái tứ phương. thế là mình lại bắt đầu lên mạng cắm mặt vào tìm kiếm kế cho cái sự nghiệp tăng cân. hôm đó chắc mình có cầu nguyện ông bà tổ tiên trước khi vào mạng hay sao ấy nên mình đọc được bà chia sẻ cũng cua một mẹ về tảo soắn- không phải mình bịa chuyện ra để quảng cáo đâu nhé các mẹ, những gì mình nói hoàn toàn là sự thật ạ. sau khi tìm hiểu kỹ thì mình quyết định dùng thử. híc nhưng mà nghĩ đến việc sử dụng lâu dài và muốn cho cả nhà sử dụng nên mình quyết định nuôi luôn bể tảo để dùng. kết quả không ngoài sự mong đợi của mình. mình bắt đầu lấy lại phong độ và một điều mà lúc tìm hiểu về tảo mình không để ý đó là ngoài việc tăng cân, làm đẹp toàn diện thì nó còn giúp tăng cường điện nước nữa các mẹ ạ. riêng khoản này thì mình không cần lắm vì hiện tại cũng đủ dùng rồi, như ng mà với mấy ông thì biết bao nhiêu cho đủ. nói dài quá mọi ngừi có khi ngán chẳng buồn đọc nữa nên em chốt lại vấn đề luôn cho các mẹ khỏi bức mình


sau khhi dùng cho kết quả tốt và thêm mấy cái tác dụng phụ (là cái vụ điện nước ý ý) thì mình quyết định dinh hàng về quảng bá cho mẹ nào cùng cảnh ngộ thì gia nhập hội khỏe-đẹp với em.


sau đây là ý kiến của các chuyên gia quốc tế về vị thần dược dành cho sức khỏe và sắc đẹp để các mẹ an tâm nhé, vị thần này là Tảo soắn Supirulina các mẹ ạ.


nó Đựơc mệnh danh là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất thế kỷ 21.


- Năm 1974, Tổ chức y tế thế giới WHO: " Tảo spirulina là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho loài người "


- Năm 1984, Tổ chức IIMSAM của Liên Hiệp Quốc: đã giúp hơn 2 triệu trẻ em và người già thoát khỏi nạn suy dinh dưỡng và tăng cân ở các nước đang phát triển bằng Tảo Spirulina (Nguồn iimsam.org)


- NASA - Cơ quan hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ: sử dụng làm thức ăn hàng ngày giúp bảo vệ sức khỏe của các phi hành gia vũ trụ ngoài không gian



Hiện nay, tảo xoắn Spirulina chủ yếu được xách tay từ nhật, Mỹ về Việt Nam, tuy nhiên gía thành của hàng Nhật và Mỹ rất cao.


tại Việt Nam đã thành công trong việc nuôi tảo xoắn Spirulina dựa trên nguồn giống và dây truyền công nghệ Nhật Bản, dưới sự giám sát và chỉ đạo của giáo sư đầu ngành về tảo xoắn của bộ Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam dảm bảo chất lượng tốt, không sợ hàng giả và giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với hành ngoại nhập. mình là ngừi Việt Nam thì mình dùng hàng Việt Nam để ủng hộ đồng bào mình nha các mẹ- híc quan điểm chếnh trị cao quá.


Hoàn toàn từ thiên nhiên (không có thêm bất kỳ thành phần nào khác, đặc biệt là thuốc tân dược thường có trong các loại thuốc tăng cân), không độc hại, không gây tích nước, không xuống cân khi ngừng, an toàn tuyệt đối.


Mỗi ngày chỉ cần 30g tảo dùng sau bữa ăn đều đặn trong khoảng 7-10 ngày các mẹ sẽ cảm nhận được sự khác biệt.


Dùng được cho mọi lứa tuổi, trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữa có thai và cho con bú muốn tăng cân và tăng cường dưỡng chất


Cam kết:


- 100% sản phẩm chính hãng


- 100% sản phẩm chất lượng


- 100% sản phẩm xác định rõ nguồn gốc


Hoàn 200% tiền nếu bạn phát hiện ra có bất kỳ bất thường nào và thành phần nào khác


ai muốn gia nhập hội đẹp lên cho sung sướng thì liên hệ và ủng hộ mình nhé.