Trước tiên em xin chào các mẹ, chị, em trong diễn đàn webtretho, hôm này em xin phép kể về một câu chuyện trị mụn của em trong vòng 4 năm học đại học của mình. Em ở nghệ an và ra hà nội học đại học nhưng do không hợp khí hậu hay nước ngoài này nên mặt em nổi đầy mụn, mụn cám, mụn đầu đen, mụn bọc từ đầu un un kéo đến. Là một người con gái thì chắc mọi người biết rồi, bị mụn như là một cực hình dã man đối với chúng ta.


Chính vì thế mà em tìm mọi đủ cách để chữa trị, đầu tiên em đi khám da liễu ở bệnh viện da liễu hà nội ở quang trung hà đông đi khám bị cũng mất một ngày trời mới tới lượt mình. khám xong bs bảo cái này bình thường mà, chỉ là nóng trong người thôi về chăm sóc da bên ngoài, ăn uống cẩn thân ít nóng ít cay đi là thôi và cho mình một đống thuốc, nào boganic, nào là vitamin E các kiều, nhiều lắm nói chung là thuốc bổ gan và làm mát cơ thế.


Đi về từ bệnh viên vời tâm trạng phơi phới và nghĩ rằng uống hết đống thuốc này thì sẽ khỏi mụn, tạm biết máy chú mụn thân yêu nhé,ahihi. Tâm trang vui lắm mọi người ak. Cứ nghĩ mình sắp hết mụn sẽ đi chụp ảnh, đi chơi vời bạn bè, đứng trước đám đông chém gió thoái mái mà không ngàn ngại gì cả,


Em uống thuốc được 30 ngày kết hợp với không ăn nóng, cay thì mặt em cũng đỡ nhiều, cứ nghĩ làm thêm tháng nữa thì chắc hết luôn. quyết tâm tới bệnh viên làm 1 phát 30 ngày nữa những cuộc đời em nó có được như thế đâu. xong 30 ngày tổng cả là 2 tháng mụn vẫn mụn thâm vẫn thâm.


Em quyết đinh nghỉ uống, vì uống nhiều chắc cũng không tốt cho sức khỏe, được 2 tuần thì mấy đứa bạn thân (
Mụn
) lại kéo đến chơi, heezzzzzz khách không mời mà tới đó mọi người.


Cuộc đời em nghĩ chắc làm bạn thân tụi nó cả đời mất thôi, một hôm lượt Facebook thấy có một bạn bán thuốc trị mụn hay lắm, cũng nhiều người mua, cũng nhiều người khỏi, nghe đâu là chỉ cần 5 - 7 ngày là hết, nghe tới câu này mà em mừng rơi nước mắt luôn, vội vội vàng vàng tìm hiểu loại thuốc mới, mình không tiện nêu tên thuốc ra nhé, cũng hỏi những người mua, những khách hàng đã sử dụng, tin tưởng và chơi luôn 2 lọ là 800k được ship tân nơi mới sợ chứ.


Ngủ cũng mơ, ngồi học cũng mơ thế là mỉnh khỏi bệnh rồi cuộc đời đẹp làm sao.


Được 2 ngày thì nhân viên bưu điện gọi ra và lấy. thích thật đấy, Nào đâu quảng cáo vẫn là quảng cáo mình hùng hơn tháng vẫn thế đỡ 1 tí tẻo teo thôi ak, khỏi đâu mà khỏi, chán toàn tập mọi người ak.


Biết được con gái bị mụn và chưa trị không khỏi mẹ mình ở quê cũng nghe đâu được người ta giới thiệu mỹ phầm nước ngời dùng tốt lắm thế là mua cho mình để chữa trị, nghe bảo gần 2 triệu nên máy cứ yên tâm mà dùng, cái này chắc khỏi luôn,


Được mẹ quân tâm biết tâm lý thế thì đứa con nào chả thích, xúc động và ôm mẹ không nói ra nửa lời( mẹ là người tuyệt vời nhất mọi người ak)


Thế là trị mụn tập 3 nhỉ mọi người, dùng thời gian đầu cũng giống như mấy loại kia thì đỡ nhưng hết thuốc cái lại quay lại từ đầu. Chán dùng thuốc rồi em áp dụng cách tự nhiên trứng gà. nghệ, mật ong, nha đam. nhưng có thời gian đâu mà làm những việc này, thôi thì cùng đành chịu số phận với mụn vậy chăm sóc mình thường, dưỡng da, để tự nhiên nó khỏi,


Cho tới khi ra trường mọi người ak mình cũng không khỏi được nghĩ tới ngày bảo vệ đồ án mà đưa cái mặt mụn lên nghĩ tới là ngại rồi. Bống một ngày đẹp trời đứa bạn thân khác giới của em nó tới đưa cho cái kem trị mụn gi gi ấy


Nè mày thử đi tau có ông anh làm trong mỹ phẩm cho nên cho mày về dùng thử, chứ cái mặt mày thì hết thuốc thuốc chữa rồi. Bọn em hay chửi nhau lắm. cứ gặp là chửi. tìm điểm yếu ra mà nói, nhưng thực lòng mà nói thì không có đứa bạn nào mà tốt với em như thế từ khi em bước và cánh của đại học. chắc mấy bạn đây cũng thế có những người bạn tốt với mình hơn cả bản thân chính họ nhỉ.


Nghĩ trong đâu thì nó cho thì cố mà dùng cho nó vui thôi chứ mụn thì đời đời này sao khỏi được. cứ dùng thế được 2 tháng thì cũng khỏi. giờ mình thấy tự tin lên bảo vệ đồ an như ai ơi. thích lắm các mẹ các chị ak. sống chung với mụn 4 năm khổ lên khổ xuống đùng cái 2 tháng khỏi luôn.thích qua đi mất, nhưng phải ăn kiêng nhiều cái để cho độc tố ra hết,khổ kiêng mấy món mình thích nữa chữ, Em đinh viết dài và chi tiết cơ nhưng sợ không ai đọc nên dừng ở đây thôi. mọi người có ý kiến gì thì comment bên dưới , góp ý nhé. cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.