Có ai trong này đã từng bị người yêu bỏ chỉ vì mụn không nhỉ, nếu các chị em trong này gặp phải chẳng cũng giống em. Bọn em yêu nhau từ hồi cấp 3, khi đó mặt em không có mụn và trắng lắm, mấy đứa bạn thân cứ bảo da mày như thế này thì ải chả thích, tới tụi tau còn thích cơ mà. Nhưng cuộc đời có phải khi nào cũng suôn sẻ đâu mấy mẹ. Em lên đại học trường đại học Lao động xã hội.


Năm 2 đại học không hiểu sao thời tiết thay đổi hay em không hợp nước thì phải da em vốn trắng mà lúc đó nổi nhiều mụn lắm, bị mụn nhiều và nổi khắp mặt em có giám đi chơi gì đâu ở nhà suốt tìm đủ cách để chưa mụn mà không thể khỏi được em có lên mạng tìm hiều nhiều cách làm trị mụn mật ong, kem đánh răng, nghệ, nha đam... Mụn nhiều làm em tự ti trong các cuộc nói chuyện cũng như giáo tiếp hàng ngày, trước em hay chụp ảnh tự sướng nhiều lắm nhưng từ khi bị mụn em chụp ảnh nữa.


Người yêu em cũng vào đại học giống em anh ấy thi đậu vào đại học kinh tế quốc dân. Từ ngày em bị mụn anh ấy ít gặp em hơn. ít đưa em đi chơi hơn. Đặc biệt trong các buổi liên hoàn ở lớp hay nhóm bạn thì anh ấy không cho em đi, lúc đó em cũng hiểu được phần về mình, em cũng đặt ra nhiều câu hỏi nếu là mình thì chắc mình cũng không rủ người yêu đi đâu, Vì yêu anh qua nên em bỏ qua cho anh ấy.


Các bạn biết đó những hôm đến ngày của chị em chúng mình chắc chằng ai muốn làm gì cả, tới nấu mà ăn mình cũng chẳng muốn làm, không phải mình lười hay nhác gì cả, mình thường rất mệt mấy hôm như thế, trước mình có nhờ mấy đứa bạn cùng dãy trọ nấu ăn hay mua cơm về để ăn. Có những lần không có ai cả em gọi điện và nhờ anh, trước kia mỗi lần em bị ôm hay thế nào đi anh tự động sang và chăm sóc và nấu cơm cho em.


Tình cảm của chúng em đẹp lắm. Từ khi em bị mụn nhiều, xấu hơn trước, da không còn trắng, mìn như trước anh không còn quan tâm mình nữa. Rồi một hôm chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Anh ấy bảo chia tay, mình cũng có hỏi vì sao. Những anh lại bảo với mình một câu em không như trước nữa chúng mình không thực sự hợp nhau. anh có người khác rồi.


Những người đang yêu hay đã yêu chắc hiểu tâm trạng của mình lúc đó. đau, đau lắm...


Muốn khóc thật to nhưng không thể khóc nổi, buồn và chán, trong thời gian này mình chỉ ở nhà, lên trường đi học cũng không thể tập trung nổi...


Sau suy nghĩ kỹ mình vần còn bạn bè, người thân, vẫn con mẹ mình cơ mà, những người người luôn theo giõi mình, những người luôn quan tâm mình hàng ngày mà bấy lâu này mình không để ý.


Mấy đứa bạn thân bảo mình dùng kem trị mụn Neil để chữa trị mụn những mình cảm thấy mụn với mình chắc đi đôi với nhau rồi. Nhưng rối sau khi thấy mấy đứa bạn sử dụng kem thấy hiệu quả rõ rệt. Mình cũng có lên mạng tìm hiểu nguồn gốc cũng như sản phẩm Neil nên đã thử dùng mua 2 lọ nhưng khi dùng hết một cái rồi thấy mụn cũng đã hết, trước mình bị mụn đầu đen nhiều lắm.


Giờ mình cũng quên người ấy rồi, mình cũng những những niềm vui mới cho bản thân. Đúng lúc đó anh ấy lại quay lại và bảo rằng anh ấy sai rồi, người anh yêu chỉ là em.


Các mẹ, các chị giờ em phải làm sao.