Sở thích uống Cafe - Không biết trong hội mình có bạn nào mê Cafe Thiên Lộc không?
Mỗi lần nói đến Cafe thì thật lòng mình lại phải đi pha một ly Cafe nóng để nhâm nhi thưởng thức cái mùi vị trong cái tiết trời lành lạnh Noel ở Sài Gòn này, đối với mình một ngày làm việc mà không có ly Cafe kế bên thì quả thật là một thiếu thốn lớn, vì có Cafe mình mới có tinh thần làm việc thoải mái.O:-)Vài năm trước, lúc trẻ còn làm việc tại một công ty ở Gò Vấp, mỗi sáng nào mình đều ngồi lì ở quán gần Ngã 5 Chuồng Chó mãi vì ghiền và thích khung cảnh cũng như Cafe tại quán, nhưng rồi thói quen ấy dần cũng bỏ vì nghe nhiều thông tin về Cafe giả.
Mình là người rất kĩ tính nên từ lúc đó toàn mua Cafe về tự pha chế theo cách riêng của mình và cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mình lại trở thành người nghiện Cafe nữa 8-} Uống từ trước đến giờ không biết bao nhiêu là loại Cafe nhưng chỉ dừng ở mức thích thôi, rồi có bữa có mình có được đứa bạn giới thiệu về loại Cafe mới là Thiên Lộc, mới ra mình cũng muốn thử như nào, mình có đặt hàng vài túi về uống thử loại này, ngon đáo để :D:D bạn nào ghiền đặt uống thử đi nhé :)).
Loại này mình cảm nhận thấy không có pha trộn các nguyên khác vào, cũng không tẩm, ướp hương liệu, cũng như các hóa chất khác. Người sành Cafe sẽ nhận ra ngay thôi.b-)
Cafe này đang nổi tiếng ở Sài Gòn thì phải, vì mình họp bạn bè mình gặp các quán sử dụng loại Cafe Thien Loc này cũng khá nhiều. Hi vọng nghành Cafe Việt Nam phát triển mạnh để ra nhiều loại ngon hơn nữa.
Bạn nào muốn thử loại này thì lên Google tìm từ khóa là "cafe thien loc sendo" nhé, mình có thấy bán online ở shop Sen đỏ á.
Tìm ra két quả đầu tiền đó ọi người ạ.
Hình mẫu cafe Thiên Lộc nè.
Chung sở thích để lại Infor hôm nào nhâm nhi cùng nhau nhé mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. =;=;=;