Sinh ra là đàn ông đã khổ, lấy nhầm vợ còn khổ hơn gấp trăm lần
Chuyện vợ vũ phu là một câu truyện dài và chưa có hồi kết, nó là một nỗi ám ảnh đối với các ông chồng, các chàng thanh niên tới tuổi trưởng thành và chuẩn bị lập gia đình. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Người xưa nói quả không sai. Đàn ông thông minh xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn. May mắn cưới được một người vợ hiền dịu nết na DAM DANG tháo vát và yêu thương chồng con mới là một điều may mắn và hạnh phúc nhất. Xui rủi mà gặp phải cô vợ có tính vũ phu thì khổ cả đời
Hôm nay ngồi đây tôi nhớ lại khoảng thời gian đau khổ chẳng khác gì sống dưới địa ngục với một bà vợ khiếp đản đang đóng vai là một tên quỷ dữ đang tra tấn và hành hạ những linh hồn xấu số vậy.
Các ông biết đấy, chuyện đàn ông nhậu nhẹt là bình thường, bao nhiêu bà vợ của mấy thằng bạn tôi có nói gì chồng họ đâu, đó là do mấy ông đó có phước gặp được người vợ hiền dịu biết quan tâm lo lắng và chăm sóc cho chồng mình, còn tôi, tôi khổ quá mà.
Rồi chuyện bồ bịch, tôi biết chuyện này một phần nhỏ xíu là do tôi, nhưng nó chẳng là gì cả, chuyện gái gú một chút để thoả mãn và dễ tiếp chuyện hơn với những đối tác cỡ BỰ thì đâu nhằm nhò gi? Tôi vẫn còn nguyên vẹn đây, có mất đi tí thịt tí mỡ nào đâu? Mà về nhà vợ cằn nhằn đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya dưới sự giá lạnh của Sài Gòn những tháng cuối năm của thế kỉ 20. Cô thật không có tình người, để một người đàn ông lang thang trong đêm khuya khoắt như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao, có phải ân hận suốt cuộc đời không? Thật là không biết suy nghĩ.
Rồi cô ấy cũng biết nhìn nhận vấn đề và biết yêu thương con người hơn, cô ấy gọi tôi về và nói tha thứ cho tôi vì vợ tôi đã mang bầu, mọi chuyện cũ bỏ qua, giờ vợ chồng mình bắt đầu yêu thương lại từ đầu, cố gắng tất cả vì gia đình nhỏ bé này và vì đứa con sắp chào đời. Tôi một phần vì thương con, và vì phận đàn ông đã một lần dang dở, nên tôi cũng không có lựa chọn nào khác, tôi về sống chung và tiếp tục bị hành hạ tàn ác. Nhưng rồi sự yêu thương và ân cần của cô ấy khiến tôi thấy thực sự tôi đã sai, tôi quyết định yêu thương vợ con mình như họ đã yêu thương tôi.
Rồi lựa lúc tình hình đang vui vẻ, tôi hỏi nhẹ cô ấy: tại sao em biết những việc làm đó của anh?
Cô ấy đáp ngay: anh quên là em có một người bạn làm ở công ty thám tử Hoàn Cầu rồi sao?
Tôi không nói gì, có lẽ tôi sẽ tới văn phòng của công ty thám tử Hoàn Cầu ngay bây giờ để cảm ơn họ.