hình ảnh
Ngày xưa mình nghĩ để trở thành một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang hay đại loại là khí phách đầy mình...khó lắm. Bởi cái thời của mình, những đứa con gái xuất thân từ quê ra phố học chân tay đen đúa, tóc cháy nắng, móng tay còn bám đầy mảng vàng do đi cấy. Quần áo thì quê 1 cục, rồi công nghệ máy tính nào đã biết gì. Thì lấy đâu ra những điều đó.

Ấy vậy mà trải qua cả thập kỉ cố gắng vươn lên. Mình nhận ra rằng: ý chí và nghị lực quan trọng hơn điểm xuất phát. Biết yêu và tôn trọng bản thân có sức hút hơn cả vẻ ngoài xinh đẹp sẵn có. Bởi khi bạn biết yêu bản thân bạn sẽ biết cách làm cho mình xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn.

Và khi cô ấy chủ động với sức khỏe, với hạnh phúc của mình và tự tin với những gì mình sẽ làm được thì đó chính là khí phách tự thân của cô ấy

Vậy đấy, trước khi bắt đầu 1 điều gì đó to tát. Hãy bắt đầu YÊU và CHĂM SÓC bản thân thật tốt trước nhé!

P/s: Mầm đậu nành Đô Đô sẽ luôn đồng hành cùng thanh xuân của bạn!