Hello mọi người! Hôm nay em xin được chia sẻ kinh nghiệm của em cho các mẹ sắp sinh em bé để các mẹ có sự chọn lựa phù hợp và an tâm nhất đón bé yêu chào đời nha:)


Em cũng như các mẹ bầu khác rất quan tâm đến sức khỏe sinh sản cũng như hồi hộp trong quá trình mang thai không biết em bé có khỏe không, không biết mình sinh em bé dễ không v.v... rất rất nhiều câu hỏi. Em sống ở quận 11 và thông qua người quen em được biết BS Thủy ở phòng khám Phúc Ngọc ( 91 Công Chúa Ngọc Hân, p12 Q11) trước đó thì em khám BS ở quận 5 nhưng em thấy không ổn vì cách khám thai sơ xài của bác em cảm thấy không an tâm và đi khám tới lui cũng hơi xa, do đó em đổi sang Bác Thủy, các mẹ trước khi đi khám mình phone trước 1 ngày để book nha: 0129.900.8877; tới khám thì phòng khám khá đông thời gian thì có thể bị chênh 15-30phut, cái này mẹ cũng đừng ngại nếu các mẹ mình muốn mấy giờ khám có thể nói với thư ký để họ sắp xếp thì sẽ không bị chờ lâu.


Trộm vía thai kỳ em cũng khá ổn và em có hỏi bác nên đi đâu sinh, bác nói là nên đi ĐH Y Dược Cơ Sở 1 hay đi đâu cũng được tùy em lựa chọn vì bác cũng làm ở nhiều bệnh viện. Em nói ngay hay cho em đi Từ Dũ được không vì em mới sinh lần đầu em cảm thấy an tâm hơn khi tới Từ Dũ, Bác nói tùy em thôi vì thai em cũng bình thường nên đi đâu cũng ok, bác thấy BV Y Dược tốt nên giới thiệu cho em.


Sau đó Thai em được 40 tuần em thấy hồi hộp quá vì chưa có dấu hiệu gì cả, em có phone thì bác nói nếu 3 ngày nữa không có dấu hiệu gì thì em cứ nhập viện rồi Bác giúp em sinh em bé, em lúc đó có lên mạng tra thông tin thì thấy có nhiều thực phẩm giúp mẹ bầu chuyển dạ nhanh hơn như: quả dứa ( Chất bromelain trong dứa có tác dụng làm mềm tử cung)


Lưu ý: Dứa chỉ tốt cho các mẹ sắp sinh, còn những mẹ mang thai 3 tháng đầu tuyệt đối tránh loại thực phẩm giúp chuyển dạ nhanh này ra nhé!


Thế là em liền ăn gần hết 1 quả, không biết là quả dứa hiệu nghiệm hay em bé con em cũng nôn nóng chào đời hay sao mà tối đó khoảng 3 giờ sáng, em thấy quần em ướt ướt dịch màu hồng, thế là em tá hỏa chuẩn bị bàn giao công việc gửi mail cho chị sếp và chuẩn bị đồ đạc lần nữa, đi tắm gội sạch sẽ, ăn sáng thật no, em chờ tới 8h phone cho Bác Thủy biết, Bác nói là khi nào ra nhiều và đau bụng nhiều hãy nhập viện, giờ ra ít thì cứ ở nhà theo dõi.


Sáng đó em cũng nôn nóng đứng ngồi không yên đột nhiên em thấy nhà cũng gần ĐH Y Dược Hồng Bàng thế là em và người nhà vào bệnh viện khám và tham quan luôn (Bác Thủy cũng nói nếu không an tâm cứ vào viện để người ta kiểm tra xem có nở tử cung chưa) Em lên tới tầng 2 của bệnh viện, ôi sao sạch sẽ khang trang giống nước ngoài quá, mỗi phòng 2 sản phụ, em bé được người nhà bế chờ cô y tá tắm nhìn dễ thương quá trời, em được khám xong thì cô y tá nói mới có 1 phân có thể về nhà chứ ở đây nhiều khi không thoải mái và đóng tiền uổng, trước khi về em có đến hỏi các gói dịch vụ ở đây: Đẻ mổ 17tr, đẻ thường 10tr trọn gói luôn, em thấy ok, thế là về nhà em quyết định sẽ vào ĐH Y dược không bị xô bồ và máy móc hiện đại phòng đẹp bá chấy, người nhà em mừng vì đẻ ở Từ Dũ xa nhà quá. Tối đó khoảng 10h em thấy dịch hồng ra nhiều hơn, em thấy hay vào viện luôn chứ nằm nhà hồi hộp quá.Nhân lúc còn tỉnh táo em cũng làm luôn giấy tờ nhập viện cho xong.


Vào viện nằm sao thấy ớn lạnh hơn vì có mình em ở phòng lớn, đến 12h đêm thì mới thấy có vài sản phụ nữa vào đẻ, ôi thôi lúc này em thấy mình bắt đầu đau đẻ, em có tập yoga lúc mang bầu và ráng giữ nhịp thở, em nhìn đồng hồ, 30s đầu em hít thở đều đặn thấy cũng chịu được cơn đau, nhưng hỡi ôi 30s sau nó đau kinh khủng không tả nổi.Có cảm giác phần hông của mình sắp vỡ vụn ra như ai cứa, cứ đau liên tục liên tục vậy thật sự đáng sợ.


Chị bầu nằm kế bên không đau bụng mà đau lưng, chị vào là tử cung nở 6 phân rồi, chốc chốc y tá lại kiểm tra và rất nhanh 2 tiếng sau chị nở được 7.5 phân y tá đẩy vào phòng sinh luôn. Thấy tí xíu là chị đó đẻ rồi, nghe cả tiếng em bé khóc, em chịu đựng tới 6h sáng em nói người nhà thôi chắc đẻ mổ lúc này em mới nở có 2.5 phân, đau không thể tả, người nhà khuyên cố gắng lên, vì đẻ mổ không tốt, em nói vậy cho em chích thuốc gây tê màng cứng được không, chứ giờ đau mà nhức cái đầu quá, thế là một tiếng sau có bác sĩ gây tê đến em được đẩy vào phòng đẻ luôn, gây tê không thấy đau gì cả vì cơn đau đẻ đau quá rồi, chỉ vài phút sau cảm thấy khỏe ru không còn đau nữa, trời ơi sung sướng dã man, giờ chỉ chờ nở tử cung là đẻ, họ cũng đã báo bác Thủy tình trạng của mình, gần về sáng thì rất nhiều sản phụ vào đẻ, y tá tấp nập bận rộn, đến 2 tiếng sau mình nở được 7 phân, không thể để chờ lâu vì sợ thuốc tê hết hiệu nghiệm hay sao mà thấy trợ lý đổ nước ấm và cửa mình của mình để làm tăng việc nở tử cung cho mau đẻ, được 8 phân thế là họ hướng dẫn rặn luôn, mình nói ủa không chờ Bác Thủy sao, họ nói là cứ rặn đi Bác cũng sắp tới, mình rặn được nửa tiếng mà bé vẫn chưa ra, người nhà được xem mình đẻ cũng lo sợ quá trời, cầu khấn liên tục, thế là Bác Thủy tới, rạch tầng sinh môn rồi làm 1 số thứ nữa mình không nhớ hết nhưng cuối cùng thì con mình được chào đời, bé nặng 3.7kg vô cùng vui sướng.


Sử dụng thuốc gây tê đẻ không hề đau một mũi vậy là 1.5tr, mình đẻ em bé xong đẩy mình ra phòng lớn cho mình ăn và cho bé bú sữa non, sau đó thì đẩy về phòng nghỉ ngơi, phòng lớn lúc này quá trời sản phụ chuẩn bị sinh luôn:)


Mình nằm 3 ngày 2 đêm bệnh viện cho xuất viện, mỗi ngày cho ăn 3 buổi thức ăn cũng ok lắm các mẹ ạ.


Nói chung mình thích dịch vụ ở đây, mọi thứ ok, trừ cái khoản đau đẻ haha.


Ra viện mình đóng khoảng 12.5tr vì em bé mình cũng như bao bé khác làm sàn lọc sau sinh các xét nghiệm cũng như tiêm ngừa sau sinh.


Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu chuẩn bị sinh an tâm hơn và có quyết định đúng đắn khi lựa chọn cho mình bác sĩ cũng như bệnh viện phù hợp với túi tiền cũng như dịch vụ mà mình mong muốn:)