Chào các cha mẹ


Quả là một câu hỏi rất khó đối với mỗi chúng ta khi phát sinh nhu cầu vay tín chấp. Trải qua kinh nghiệm đã vay tín chấp em xin chia sẻ với các cha mẹ như thế này.


Trước em có làm ở công ty chứng khoán, lương em thì trả qua ngân hàng quân đội. Nói chung cũng gần chục củ.


Trả là cần khoản tiền thay con xe máy cũ rích rồi nên mới hỏi thăm vay vốn. Thông qua anh em ở cơ quan thì được giới thiệu cho công ty tài chính prudential. Họ bảo lãi suất bên em là rẻ nhất rồi chỉ 23%/năm với điều kiện anh chị thôi. mình vẫn không tin, nên hỏi tiếp, được thằng bạn ở ANZ tư vấn là bên tôi lãi suất chỉ 18%/năm. Cũng khá tốt rồi đấy. Bạn bè tin nhau là chính nhưng mà vẫn lăn tăn cơ. Em chạy ngay sang cái bank gần mình chỗ MB Đào Duy Anh ấy, Cái bank đang trả lương cho mình để hỏi. Nhờ tư vấn xem có vay được không, và vay với lãi suất bao nhiêu.


Thật bất ngờ khi mà lãi suất chỉ có 15%/năm. Ôi trời nhìn lại thì thấy cùng một người sao mỗi bank một khác, chênh nhau nhiều thế. Thế này thì không cẩn thận nghiên cứu trước khi vay vốn có mà mất tiền oan không biết.


Đi hỏi tiếp em cũng thấy mệt, nên rồi cũng chuẩn bị hồ sơ vay cho thằng MB. Không biết lãi suất còn thấp hơn nữa không.


Kể ra có thằng nào nó cung cấp cho mình các bản tin lãi suất hàng tuần để cha mẹ cùng so sánh thì đỡ vất vả


hơn.


Sau vụ này, bí quyết thì trả có nhiều nhưng mà để tiết kiệm tiền hơn thì cứ nên hỏi cái bank nào mình trả lương trước, rồi đến các bank nước ngoài rồi sau đó mới đến các công ty tài chính các cha mẹ nhé